Bóng đá Việt

Bóng đá Thái Lan: Kỳ bí chùa Vàng

29/10/2008 11:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Bóng đá Thái Lan có những điều kỳ bí cũng như những ngôi chùa ở đất nước họ vậy. Nếu soi vào cái duyên nợ với chúng ta, thì sự kỳ bí của họ càng nhân lên.

Rõ nhất, từ năm 1995 trở lại đây, chúng ta đã 4 lần chạm trán trong trận chung kết SEA Games nhưng không tài nào tìm ra cách để lật đổ được họ. Ngay cả cơ hội tưởng ngon ăn nhất như trận chung kết SEA Games 22, khi chúng ta hội tụ được mọi yếu tố để thắng kình địch, thì cũng để vuột mất trong sự tiếc nuối vô biên. Người ta bảo bóng đá cần yếu tố may mắn, thì những trận quyết định người Thái đều chủ động nắm lấy số phận. Họ không cho… may mắn đứng về phía chúng ta. Lạ thật!

Mà đâu phải cái gì bóng đá Thái cũng hơn đâu. Một giải VĐQG thua ta về quy mô lẫn chất lượng. Lương cầu thủ thuộc loại giỏi của họ chỉ 500 đến 700 USD/tháng nếu đá trong nước. Chẳng thế người Thái ào ào đổ sang V-League. Hai biểu tượng của họ, Kiatisuk rồi đến đàn em Thonglao lần lượt đầu quân cho phố núi. Thậm chí, hai công dân Thái là Nirut và Sakda còn yêu đất khách đến mức sẵn sàng làm công dân Việt Nam.
 
Người Thái luôn hiểu chúng ta hơn, và những giấc mơ của họ kỳ vĩ hơn
 
Điều đó, chứng tỏ rằng, Việt Nam chẳng những là mảnh đất trù phú (về thu nhập) mà còn là môi trường tốt để phát triển đời cầu thủ chuyên nghiệp.

Vậy mà, sau 8 năm lên chuyên, chúng ta không biến được ưu thế này để nâng tầm đẳng cấp và qua mặt bóng đá Thái Lan.

Cái kỳ bí còn nằm ở chỗ, cầu thủ của họ bị V-League thải, trở về lại bừng sáng trong màu áo ĐTQG. Ví dụ sinh động nhất là những lần thăng hoa của lão tướng Pipat, từng là cố nhân của Bình Định và An Giang.

Và nữa, không khó cảm nhận người Thái luôn hiểu chúng ta hơn, và những giấc mơ của họ kỳ vĩ hơn. Đấy mới chính là yếu tố giúp họ luôn là kẻ đi trước.

Nhưng người Thái cũng từng không ít lần gợi mở sự kỳ bí của mình. Còn nhớ sau trận chung kết SEA Games 2005, HLV Chanvit đã nói: “Bạn muốn biết vì sao hôm nay chúng tôi thắng dễ nhưng một tháng trước lại thua dễ các bạn ở Agribank Cup chứ gì? Đơn giản chúng tôi xác định Agribank Cup không quan trọng”.

T&T Cup đã khởi tranh. Trận cuối cùng, thầy trò HLV Calisto lại đụng Thái Lan, một trận đấu ý nghĩa không chỉ nằm ở việc quyết định đến thành tích. Bạn nghĩ gì khi nghe thấy lời cầu nguyện của Calisto: “Nếu Thượng đế cho tôi một trận thắng tại T&T Cup, tôi muốn qua mặt Thái Lan”?

Lời nguyện cầu của ông Tô nghe… quen quen. Hy vọng, đó không phải tâm trạng của một người đang bị đẩy vào thế dựa chân tường. Nếu cứ bị dồn ép theo cung cách đó, chẳng lạ gì thầy trò ông Tô sẽ bị Thái Lan giải mã khi phải tung hết bài, còn sự kỳ bí của đối phương (rào cản lớn nhất không chỉ riêng VN), vẫn nguyên đó.

AFF Suzuki Cup gần lắm rồi, một lần nữa người Thái lại đang nắm thế chủ động hơn chúng ta. Nếu đoàn quân áo đỏ có một trận thắng, trước Singapore chẳng hạn, đã không bị thế trên de dưới búa như thế này.

Cũng do họ cả.

Ngọc Hoà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm