Zidane tiếp tục ưu ái Benzema, Morata sẽ lại xách vali ra đi

28/04/2017 04:40 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không một cầu thủ nào ở Real Madrid có hiệu suất ghi bàn như Alvaro Morata. Nhưng anh không được xem trọng ở Bernabeu, trong khi các đại gia nước Anh xếp hàng mời gọi.

1. Lần đầu tiên kể từ năm 2008, Real ghi bàn thắng trên sân khách, trong khuôn khổ La Liga, ngay trong phút đầu tiên. Tác giả là Morata, với cú sút quyết đoán ở góc hẹp vào lưới Deportivo.

Trên sân Riazor, Morata ghi bàn ngay ở giây 52. Bàn thắng nhanh hơn thuộc về huyền thoại Ruud van Nistelrooy trong trận derby Madrid năm 2008, khi anh làm tung lưới Atletico ngay ở giây 34.

Trong chiến thắng 6-2 của Real trước Deportivo, Morata đã nâng thành tích cá nhân lên 18 bàn.

Cristiano Ronaldo là đồng đội duy nhất có thành tích tốt hơn Morata. Mùa này, dù thiếu ổn định nhất từ ngày đến Madrid, Ronaldo cũng đã có 31 bàn thắng trên các mặt trận.

Trong khi đó, dù được ưu ái hơn trong việc xây dựng đội hình, nhưng Benzema vẫn kém xa Morata. Tiền đạo người Pháp ghi 17 bàn sau 2.741 phút. Morata chỉ đá 1.686 phút mùa này.

Ghi nhiều hơn 1 bàn so với Benzema, trong khi Morata đá ít hơn 1.055 phút. Chưa kể, Morata chỉ thực hiện 64 cú sút, còn Benzema dứt điểm 80 lần.

Barca kiện Malaga vì tuyên bố 'buông' cho Real Madrid vô địch Liga

Barca kiện Malaga vì tuyên bố 'buông' cho Real Madrid vô địch Liga

Barca sẽ chính thức kiện Malaga lên BTC Liga và LĐBĐ Tây Ban Nha sau khi HLV và ông chủ đội bóng này có những bình luận ngụ ý rằng họ sẽ “tạo điều kiện” cho Real Madrid vô địch Liga.


2. Morata luôn rất nhiệt tình khi có cơ hội thi đấu. Anh hoạt động khắp phần sân đối thủ, có thể dạt phải, sang trái hoặc đá cắm. Nhưng cơ hội đá cắm của tiền đạo người Tây Ban Nha là không nhiều, chỉ khi trên sân không có đồng thời cả Ronaldo và Benzema.

Tính riêng ở La Liga, nơi Real đang chiến đấu quyết liệt với Barca cho danh hiệu quán quân, Morata đang là tiền đạo hiệu quả tốt thứ 2 của giải đấu.

Morata ghi bàn mỗi 82 phút thi đấu, một hiệu suất thực sự ấn tượng. Anh chỉ thua Lionel Messi, người đang là ứng viên số 1 cho danh hiệu Pichichi và Chiếc giày Vàng châu Âu. Sau cú đúp vào lưới Osasuna, Messi đang có trung bình 1 bàn mỗi 75 phút.

Hiệu quả là thế, nhưng Morata chỉ đóng vai trò dự bị. HLV Zidane không thích dùng Morata, vì ông cho rằng Benzema là "số 9" toàn diện hơn, đóng góp hơn vào lối chơi tập thể. Đó là lý do Zidane không đưa Morata vào sân dù chỉ 1 giây, trong trận "Kinh điển" mà Real Madrid thua Barca 2-3 ngay trên sân nhà.

GÓC MARCOTTI: Messi quá hay, Zidane sai lầm. Arsenal lạ lẫm chưa từng thấy

GÓC MARCOTTI: Messi quá hay, Zidane sai lầm. Arsenal lạ lẫm chưa từng thấy

Một cuối tuần căng thẳng nhưng cũng đầy hấp dẫn nữa của bóng đá Châu Âu lại qua đi. Từ trận “kinh điển” của Liga giữa Real và Barca tới đại chiến ở bán kết cúp FA giữa Arsenal và Man City.


3. Mùa Hè năm ngoái, Real thực hiện quyền mua lại Morata từ Juventus, vì đó là thời điểm cuối trong điều khoản hợp đồng chuyển nhượng giữa hai đội.

Khi Morata từ Real sang Juve, anh chỉ là viên ngọc tiềm năng. Hai năm ở Italy, viên ngọc ấy được Juve mài giũa để trở thành một ngôi sao của bóng đá châu Âu. Nhưng Zidane và Real Madrid không cảm nhận được ánh hào quang và vẻ đẹp của viên ngọc mà họ đang nắm trong tay.

Ngược lại, cả châu Âu đang chờ đợi động thái của Morata. Năm sau là World Cup, và Morata muốn đến Nga với vai trò chân sút chủ lực của ĐTQG Tây Ban Nha. Nếu chỉ làm siêu dự bị ở Bernabeu, không có cơ hội để Morata đá chính trong đội hình của Julen Lopetegui.

Morata chờ động thái của Zidane để quyết định tương lai. Các đội bóng châu Âu thì chờ đợi anh.

Họ là những ai? Max Allegri, người sắp ký hợp đồng mới với Juve đến 2020, luôn mở rộng vòng tay đón Morata trở lại. Ông không muốn mất anh hồi mùa Hè vừa qua, nhưng buộc phải chấp nhận điều khoản hợp đồng. Jose Mourinho, người đưa anh từ đội Castilla lên đội hình một Real, đang muốn có anh để thay Zlatan Ibrahimovic.

Antonio Conte cũng muốn mang Morata về Chelsea, trong mùa giải 2017-18 mà họ trở lại sân chơi Champions League.

Morata có tình yêu với Real Madrid. Nhưng có lẽ đã đến lúc anh nên từ biệt tình yêu ấy vì một tương lai tốt hơn cho sự nghiệp của mình.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm