Vicente del Bosque: '2014 là năm tồi tệ của Tây Ban Nha'

19/11/2014 19:21 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 0-1 trước tuyển Đức ở phút 89 đã khép lại một năm tồi tệ của Tây Ban Nha. Đấy là lần đầu tiên trong 24 năm qua họ thua ở phút chót.



Tây Ban Nha của Del Bosque đã trải qua năm 2014 không mấy vui vẻ

Phải ngược dòng lịch sử trở lại ngày 28/3/1990, người ta mới được chứng kiến một thất bại tương tự của La Furia Roja khi cầu thủ người Áo Rodax ghi bàn quyết định vào phút cuối cùng, đánh bại Tây Ban Nha 3-2 ở Malaga. Trận thua Đức đóng lại một năm 2014 đáng nguyền rủa mà ông Vicente del Bosque tổng kết “là một năm không thành công của Tây Ban Nha”.

“Chúng tôi không thể hài lòng với những gì diễn ra ở World Cup 2014. Nhưng Tây Ban Nha đang trải qua thời kỳ chuyển đổi và chúng tôi phải hướng tới tương lai với cái nhìn lạc quan. Nhưng nếu phải tổng kết lại năm 2014 này thì tôi nói đó là một năm không thành công của đội tuyển”, Vicente del Bosque nói.

Trong năm đáng quên này, Tây Ban Nha đã chơi 12 trận đấu và chỉ thắng 7 trận trong số đó. Họ để thua 2 trận ở World Cup 2014 trước Hà Lan và Chile. Chỉ trong 1 năm, La Seleccion đã từ vị trí số 1 thế giới tụt xuống vị trí thứ 10 trên BXH FIFA.

Nhìn lại trận giao hữu với Đức, ông Del Bosque cho rằng lẽ ra Tây Ban Nha đã có thể chiến thắng. “Trận đấu diễn ra rất cân bằng. Chúng tôi đã có thể vượt lên dẫn trước nhưng Kroos đã ghi bàn thắng đẹp mắt”. Đó là thất bại đầu tiên trên sân nhà của Tây Ban Nha sau 34 trận bất bại liên tiếp kể từ sau trận thua Romania 0-1 ở Cadiz.

Đây là trận đấu đầu tiên Tây Ban Nha cầm bóng ít hơn đối thủ (48%) nhưng ông Del Bosque cho rằng không phải tất cả đều tồi tệ. Nhà cầm quân kỳ cựu không đưa ra đánh giá về phong độ của từng cầu thủ, kể cả màn trình diễn của tân binh Nolito, một biểu tượng của Vigo. Thay vào đó ông đưa ra cái nhìn tổng quan về những gì Tây Ban Nha đã thể hiện trước Đức cùng niềm tin vào ngày mai.

“Không phải tất cả đều tích cực nhưng tôi lạc quan vào tương lai. Chúng tôi có những cầu thủ đã hòa nhập tốt, không chỉ trong lối chơi mà cả khả năng tập trung. Đội bóng này hứa hẹn một tương lai tươi sáng với những cầu thủ trẻ tài năng”. Ông Del Bosque cũng giải thích lí do để Pique và Ramos đá chính dù đây chỉ là trận giao hữu.

“Tôi không muốn xáo trộn hoàn toàn đội ngũ và chúng tôi muốn thiết lập một bộ khung cho Tây Ban Nha với Ramos, Pique và Busquets”.  Cầu thủ Tây Ban Nha có nhiều cảm xúc nhất trong trận đấu này có lẽ là Nolito. Anh đá trận ra mắt trong màu áo ĐTQG và trận đấu lại diễn ra ở Vigo, nơi anh được coi như là một biểu tượng.

“Chúng tôi lúc nào cũng muốn chiến thắng. Được chơi trận đấu ra mắt ĐTQG là khoảnh khắc đặc biệt với tôi. Thật đáng tiếc vì chúng tôi để thua. Đó là bàn thua lãng xẹt, đến từ một cú sút mạnh từ xa. Thật bất công. Tôi hài lòng vì mình đã có trận đấu đầu tiên ở ĐTQG nhưng không hề dễ dàng. Các đồng đội đối xử với tôi rất tốt, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi tận hưởng niềm vui như một đứa trẻ”.

HT

Theo Mundo Deportivo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm