Vị trí thủ môn của Real Madrid: Navas thà làm 'kép phụ' hơn là ra đi

17/07/2015 13:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Được bắt 7 trận trong mùa đầu tiên của bản hợp đồng dài đến 6 năm. Thủ môn chính đã chia tay đội bóng. Nhưng vẫn không có cơ hội để trở thành số một trong khung thành của Real Madrid. Đây là bi kịch của Keylor Navas.

Nỗi buồn đã kết thúc với Iker Casillas, khi anh chấp nhận tới Porto. Nhưng vẫn còn tiếp diễn với thủ thành 28 tuổi người Costa Rica. Sự lạnh nhạt của Chủ tịch Flo Perez, giống như gáo nước lạnh dập tắt sự hào hứng mới nhen lên sau sự ra đi của Casillas. Anh không có trong kế hoạch của ông chủ đội bóng. Thậm chí là phương án B cũng không.

Hãy biết sợ Flo Perez

"Tôi đã để nỗi sợ hãi lại phía sau, đó là lí do mà tôi và các đồng đội đã vượt qua bảng đấu có đến 3 nhà cựu vô địch thế giới. Tôi không e ngại bất cứ ai cả". Đó là câu trả lời của Keylor Navas sau World Cup 2014 và anh trở thành một trong những cái tên đầu tiên được đưa về Bernabeu. Thậm chí, Chủ tịch Perez còn hào phóng đến mức “xuống tay” luôn bản hợp đồng 6 năm.

Chỉ sau một mùa, với đúng một sai lầm trong trận gặp Espanyol. Navas thành người thừa trong mắt ông chủ của mình. Anh không có cơ hội để sửa chữa nữa. Có lẽ, nếu không vì thể diện, Perez đã đẩy anh ra đường ngay sau khi mùa giải kết thúc. Ông có thể mang tiếng bất nhẫn với những công thần, còn hơn là bị chỉ trích vì sai lầm trong cách nhìn người.

Dù Casilla còn chưa chắc đến, De Gea vẫn đang tập luyện cùng Manchester United. Nhưng chẳng ai thấy Rafa Benitez nhắc đến Keylor Navas như một lựa chọn tối ưu. Anh chỉ là số 2 trong mắt HLV này, dù vẫn không quên an ủi cậu học trò bằng những lời ngợi khen có cánh. Nhưng nếu anh được thừa nhận đến thế, Real Madrid không phải chạy đôn chạy đáo tìm người thay thế Casillas.

De Gea vẫn là mục tiêu số một, còn Casilla là mục tiêu số hai. Chủ tịch Perez chỉ không muốn bị ép giá trong thương vụ với Man United và cố gắng thuyết phục Espanyol nhả người. Chỉ cần một trong hai, thậm chí là cả hai cùng tới Real trong mùa Hè này. Navas chuẩn bị sẵn tinh thần làm người thứ 3 luôn.

Anh đã tự tin để tới Real Madrid làm dự bị cho Casillas. Cũng thể hiện sự chuyên nghiệp khi gửi lời chào tới De Gea. Giờ thì sao Keylor Navas, anh có thể đã cứu thua ngoạn mục trong mỗi trận đấu, nhưng liệu có cứu nổi vị trí trước khung gỗ đang bị bỏ trống ở Real?

Dù Casillas ra đi, Navas cũng chẳng có cửa bắt chính

Quyết định sớm, giữ tương lai

Mọi chỉ số như cản phá bóng, giữ sạch lưới Keylor Navas đều đứng vào hàng đầu châu Âu. Anh chỉ kém đôi chút so với Neuer và không hề thấp hơn De Gea. Đã giành nhiều giải thưởng cá nhân như Thủ môn xuất sắc nhất Gold Cup 2009 hay La Liga 2013-14. Trước khi bước vào mùa Hè, có đến 3 đội bóng Anh ngỏ lời với Navas, nhưng anh khước từ tất cả để chờ cơ hội ở Real.

Arsenal đã có Petr Cech, còn mỗi Liverpool mở cửa đón anh với giá 10 triệu bảng. Dù có nói cứng đến đâu, Keylor Navas cũng phải cân nhắc, ở lại Real Madrid, dù là dự bị, anh vẫn có cơ hội giành được các danh hiệu. Tới Liverpool, được trọng vọng hơn nhưng khả năng trắng tay là rất lớn. Giữa danh tiếng và thực tế, Keylor Navas chỉ được chọn một.

Chấp nhận đánh đổi 5 năm sự nghiệp để làm kép phụ, có lẽ là cái giá quá đắt với thủ thành người Costa Rica. Anh có tài năng và không thiếu đất để thi thố, sao cứ phải giam mình trong cái vỏ hào nhoáng của Real. Trừ khi, anh chờ đợi một phép màu kiểu như cả De Gea và Casilla sẽ không đến.

Và đừng nhìn vào nụ cười dễ mến của Perez để đoán tương lai, hãy xem cách ông hành động để biết mình có được coi trọng hay không, là điều mà Keylor Navas có thể rút ra ở thời điểm này.

16 Trong 37 trận thi đấu ở mùa bóng cuối cùng cho Levante, Keylor Navas giữ sạch lưới đến 16 trận.

91,3% Tỷ lệ cản phá thành công các cú sút trong 5 trận ở World Cup 2014 của Navas lên đến 91,3%. Trong 510 phút này, anh chỉ để thua đúng 2 bàn.

123 Là số đường chuyền thủ thành 28 tuổi đã thực hiện trong 5 trận đấu ở tại Brazil mùa Hè năm ngoái.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm