Vì sao James không hài lòng với Benitez?

11/12/2015 20:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng đậm hai trận liên tiếp trước Getafe ở Liga và Malmo ở Champions Leage, Real Madrid rõ ràng đã trở lại là một cỗ máy ghi bàn đáng sợ.

James Rodridguez là một trong những người cảm thấy sảng khoái nhất sau chiến thắng trước Getafe. Đó là trận đầu tiên anh chơi đủ 90 phút từ khi Benitez dẫn dắt Real Madrid.

Nhưng đến trận gặp Malmo sau đó, James lại bị thay ra sớm. Nụ cười không còn rạng rỡ như trước nữa và anh tỏ ra không hài lòng với Benitez. Ở trận gặp Sevilla thì James vào sân từ ghế dự bị khi Real chơi dở ở mọi tuyến và thất bại là không tránh khỏi nhưng anh kịp tung ra 2 pha dứt điểm và một trong số đó biến thành bàn thắng.

James Rodriguez vẫn nhạt nhòa: Sự mập mờ của Benitez và mệnh lệnh từ Perez

James Rodriguez vẫn nhạt nhòa: Sự mập mờ của Benitez và mệnh lệnh từ Perez

James Rodriguez một lần nữa thể hiện sự nhạt nhòa đến bạc nhược trước Eibar. Một trận đấu mà tiền vệ tấn công người Colombia không để lại bất cứ dấu ấn nào với những con số thống kê kém cỏi.

Nhưng trong cuộc họp báo sau trận, Benitez không đoái hoài tới điều đó mà lại bảo: “Tất cả chúng ta đều thấy là James cần phải nỗ lực hơn nữa. Cậu ấy cần thời gian để tìm lại phong độ của mình”. Ngay lập tức, tiền vệ Colombia phản ứng ra mặt: “Tôi sung sức. Tôi đã bình phục từ cách đây 2 tuần rồi và sẵn sàng cống hiến tất cả”.

Trước Barca, James đá chính nhưng cũng như các đồng đội của mình, anh không thể hiện được gì nhiều và bị thay bằng Isco. Sau đó anh lại đá chính trước Eibar và đã có màn trình diễn chất lượng. Tuy nhiên, một lần nữa Benitez lại thay anh bằng Lucas Vazquez sau 65 phút. James vừa rời sân vừa cắn môi và đếm cho tới 20. Anh không hài lòng vì bị thay ra sớm.

Ngoài chuyện thường không được đá hết trận hoặc không được đá chính thì James cũng không hài lòng với Benitez vì giới hạn anh ở cánh phải. Benitez cho rằng đó là vị trí mà James phát huy tốt nhất khả năng của mình nhưng anh không nghĩ vậy.

Từ đầu mùa James đã ghi 3 bàn và có 3 đường kiến tạo. Tất cả đều từ cánh phải. Trận gặp Getafe thì James được Benitez xếp chơi tiền vệ lệch trái, gần vị trí trung tâm ưa thích của anh nhưng số liệu thống kê lại không cho thấy những dấu hiệu tích cực khi tuyển thủ Colombia chỉ thể hiện được nỗ lực và tinh thần chiến đấu. Không ghi bàn và cũng không kiến tạo.

James thích chạm bóng liên tục nhưng anh lại không được toại nguyện. Vấn đề là khu vực tấn công trung tâm của Madrid đã có BBC chiếm lĩnh nên Benitez đẩy James sang cánh phải nơi anh cảm thấy gò bó và rơi vào tình trạng rất lâu mà không được chạm bóng. Anh không muốn chỉ có chạy và chạy. Anh thích chạm bóng liên tục.

Ở tuyển Colombia thì ông Pekerman để James toàn quyền kiểm soát khu vực tấn công trung tâm, từ đó anh có thể phát huy tài năng và phân phối bóng. Nhưng ở Real thì ông Benitez lại không cho anh cái quyền đó. Ông thà bố trí Casemiro chơi tiền vệ trung tâm hoặc dùng cặp tiền vệ trung tâm bất khả xâm phạm Modric-Kroos còn hơn là xếp James đá ở vị trí này. Rất khó có chuyện ông Benitez thay đổi chiến thuật của mình dù James có thiên hướng tìm kiếm bóng ở khắp mọi nơi trên sân nhưng anh vẫn buộc phải bó hẹp ở cánh phải dù không cảm thấy thoải mái chút nào.

HT
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm