Tây Ban Nha: Một bản nháp rối của Barca

13/06/2022 14:25 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Bài kiểm tra của HLV Luis Enrique đã khép lại tại La Rosaleda trong trận lượt về với Cộng hòa Czech ở bảng 2 League A UEFA Nations League diễn ra vào sáng nay (theo giờ Việt Nam), và điều được nói đến ở đây chính là việc đội bóng này thật sự nhàm chán.

Nhận định bóng đá Pháp vs Croatia: Mbappe lúc nào cũng cứu được Pháp?

Nhận định bóng đá Pháp vs Croatia: Mbappe lúc nào cũng cứu được Pháp?

Việc đội tuyển Pháp vẫn mòn mỏi đi tìm chiến thắng tại Nations League không phải tín hiệu tốt cho con đường bảo vệ chức vô địch World Cup. Một vấn đề dễ dàng chỉ ra lúc này: Pháp vẫn không thể quên Kylian Mbappe.

"Tây Ban Nha đã thắng, nhưng chỉ thế thôi", là một trong số những tít bài gây ám ảnh nhất của El Pais với người hâm mộ xứ đấu bò, nó là điều gì đó hơn cả sự thất vọng, hoặc người ta đã chờ đợi quá nhiều hoặc chiến lược gia được gọi thân mật là Lucho đang khiến cho kỉ nguyên của mình ở La Roja trở nên ngắn lại.

Một Tây Ban Nha ọp ẹp

Kiểm soát bóng đang trở thành một màn tra tấn ở đây, nó có thể là vô nghĩa nếu như bạn không chiến thắng hoặc chiến thắng với sự sợ hãi, những điều đang diễn ra hết trận này tới trận khác với Tây Ban Nha. Một hệ thống phòng ngự lỏng lẻo và một hàng công thiếu nhựa sống đang hút cạn kiệt niềm tin từ những người yêu bóng đá xứ sở này, người ta không muốn nhìn thấy một phiên bản Barcelona nữa ở cấp độ đội tuyển, nhưng phải chứng kiến nó lặp lại theo cùng một cách thì nó thật sự tai hại.

Barca của Xavi nửa cuối mùa giải vừa qua đã đi đến chỗ cuối cùng của sự thay đổi có tính chất giữa chừng, nghĩa là những người cần thể hiện bản thân (Ferran Torres, Aubameyang hay Adama Traore) để chứng tỏ giá trị đã làm được điều đó theo những cách tốt nhất có thể và khi sự thăng hoa chỉ là nhất thời thì sự cũ kĩ xuất hiện trở lại.

Tây Ban Nha của Luis Enrique cũng như vậy, những người cần phải làm gì đó với sự nghiệp của họ đã làm tới tận cùng khả năng để đưa đội bóng này vào tới bán kết EURO 2020 và chung kết UEFA Nations League mùa trước và một phiên bản buồn tẻ của quá khứ trở lại như đã hẹn trước.

Kiểm soát bóng có lý lẽ riêng của nó, nhưng nó chỉ tốt đẹp giống như khi Man City chinh phục xứ sở sương mù với danh hiệu Premier League thứ 4 trong 5 trở lại đây, và trong chiều ngược lại, nó là một trở lực cho một cuộc cách mạng thật sự.

Không một trận đấu nào mà Tây Ban Nha không kiểm soát bóng nhiều hơn các đối thủ của họ, nhưng ngoài chiến thắng trước Thụy Sĩ đang héo hon hơn bao giờ hết thì đội bóng này không thể hiện được bất cứ điều gì vượt trội so với đối thủ.

Chú thích ảnh
Tây Ban Nha đang chơi một thứ bóng đá thực sự gây thất vọng

Họ thậm chí đã sợ hãi và lo lắng nhiều hơn cả những kẻ chiến bại kia và nếu không phải vì sự bất ổn của triết lý bóng đá này thì người ta sẽ cần phải xem xét lại sự khả dụng của học thuyết từng đưa người Tây Ban Nha tới đỉnh cao thế giới hơn 10 năm trước.

Những lời bào chữa

"Czech đã cho thấy họ là đội có trình độ phòng ngự hàng đầu thế giới dựa trên số đông hậu vệ trước vòng cấm. Đôi khi, họ chơi pressing và gây khó khăn cho Tây Ban Nha vì chúng tôi đã không tạo ra được áp lực cần thiết và không có lựa chọn hiệu quả việc đẩy cao đội hình", Luis Enrique ca ngợi đối thủ như một cách để lý giải cho khả năng chơi bóng hiện tại của đội bóng.

Bạn không cần phải phán xét nhiều hơn nữa, vì nó đã thể hiện rõ những vấn đề mà chiến lược gia 52 tuổi này đang đối mặt, họ không có một tiền đạo có thể kết liễu trận đấu, lối chơi của đội bóng được đạo diễn bởi một tiền vệ đã đi qua thời kì đỉnh cao và anh ta cũng không làm được gì nhiều hơn ở Barcelona. Trong khi đó, các hậu vệ là một sự nhức nhối, vì tất cả dường như không hiểu được nhiệm vụ của mình là gì.

"Nếu ai đó muốn chúng tôi thắng 15-0 mỗi trận thì người đó chẳng hiểu bóng đá hiện đại là gì cả", Luis Enrique phản ứng lại những lời chỉ trích. "Bạn cần phải nhìn xem những gì đang diễn ra ở các bảng đấu khác như Pháp chẳng hạn, họ là nhà vô địch giải đấu và cũng là nhà vô địch thế giới nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cho lần này".

Có lẽ, Lucho cũng quên không nhắc đến những gì đang diễn ra với đội tuyển Anh, Italy và thậm chí là cả Đức, nhưng điều đó thì không giúp cho cuộc sống của ông trở nên nhẹ nhàng hơn. Việc cố gắng tìm những đồng minh cho sự kém cỏi không phải là cách để giải quyết những rắc rối hiện tại.

Người ta không muốn nghi ngờ những gì đang diễn ra nhưng ý tưởng thống trị đối thủ hoàn toàn ở 1/3 sân thật sự gây lo ngại khi nó không mang lại hiệu quả như chờ đợi ở khâu quyết định cuối cùng là ghi bàn. Và pressing tầm cao trong suốt cả trận với yêu cầu thể lực gắt gao là điều gì đó hết sức tàn nhẫn, nó sẽ giết chết họ ngay cả trước khi đối thủ kịp làm như vậy.

Việc chuyển hóa những đường chuyền thành bàn thắng đã là một gánh nặng thật sự với tất cả nhưng trong tất cả những lời bào chữa, người ta không thấy Luis Enrique nói gì về chuyện này.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm