Sergio Ramos tự bôi nhọ danh dự đội trưởng

07/03/2019 20:12 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Ramos sẽ phải chờ ít nhất một năm nữa để sạch thẻ đá Tứ kết Champions League. Hiện tại, anh chỉ gắn với hình ảnh xấu xí, tự bôi nhọ danh dự đội trưởng và là nguyên nhân khiến Real Madrid bị loại.

'Tẩy thẻ' rồi phải chứng kiến Real bị Ajax loại, Sergio Ramos thành trò cười ở Bernabeu

'Tẩy thẻ' rồi phải chứng kiến Real bị Ajax loại, Sergio Ramos thành trò cười ở Bernabeu

Khi Real Madrid thảm bại 1-4 trước Ajax ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League rạng sáng nay, ống kính máy quay lia về vị trí của Sergio Ramos trên khán đài để xem phản ứng của đội trưởng đội bóng.

1. “Tôi không có ý định nói xấu ai. Nhưng thực sự chúng tôi nhớ đội trưởng của mình”, Santiago Solari tâm sự sau khi Real Madrid thua Ajax 1-4, phải nói lời chia tay Champions League và xem như mùa giải đã khép lại.

Những hình ảnh của Solari trong suốt 90 phút trận lượt về trên sân Bernabeu phản ánh rõ hơn nỗi nhớ Sergio Ramos, như lời ông tâm sự.

Rất nhiều lần, chiến lược gia người Argentina nắm chặt tay, hoặc bóp trán và hướng về căn phòng trên khán đài, nơi Sergio Ramos bị cô lập vì án treo giò. Trong trận đấu không có Ramos, Real Madrid là một tập thể rời rạc, không có ai thúc đẩy tinh thần, và phòng ngự theo cách thảm họa nhất.

Thibaut Courtois không được che chắn, và phải làm việc vất vả với 6 pha cản phá. Đó là chưa kể các cầu thủ Ajax dứt điểm ra ngoài trong nhiều tình huống thuận lợi.

2. Câu hỏi đặt ra: Real Madrid liệu có tránh được trận thua 1-4, nếu Sergio Ramos không bị treo giò? Real và Solari có lý do để nhớ đội trưởng. Nhưng không có gì đảm bảo họ sẽ giành chiếc vé tứ kết nếu hậu vệ người Sevilla hiện diện trong đội hình.

Sergio Ramos đã chơi không tốt trong hai trận thua liên tiếp trước đó của Real, đều diễn ra trước Barca. Ramos, người sẽ tròn 33 tuổi vào cuối tháng này (30/3), tỏ ra khá chậm chạp, và anh mắc lỗi trong cả hai trận thua Barca.

Cuối tuần qua, ngoài việc theo không kịp tình huống Ivan Rakitic ghi bàn, Ramos còn xấu xí với pha đánh nguội Lionel Messi và tránh được thẻ phạt.

Đây là lần thứ 7 trong mùa giải, chính xác là trong 7 tháng, Real phải nhận những thất bại nặng nề, với từ 3 bàn thua trở lên. Đầu tiên là trận Siêu Cúp châu Âu thua Atletico 2-4. Sau đó, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha có 4 trận thua 0-3 (Sevilla, Eibar, CSKA Moskva, Barca), và 1 lần thua 1-5 (Barca).

Tính đến trước mùa giải 2018-19, Real chưa từng thua với cách biệt 3 bàn trên sân nhà ở Cúp châu Âu. Vậy mà mùa này Bernabeu bị đánh bại đến 2 lần với cách biệt này (CSKA Moskva và Ajax).

Như vậy, thất bại đã trở thành thói quen của Real mùa này, từ Julen Lopetegui đến Solari. Thế nên, nỗi nhớ Ramos chỉ là một cách để bào chữa, khi người ta không còn làm chủ được mình.

3. Solari nhớ Ramos, nhưng cầu thủ này đang không xứng đáng là đội trưởng Real Madrid. Danh dự thủ quân đã bị Ramos bôi nhọ. Tất nhiên, hình ảnh CLB cũng xấu đi rất nhiều.

Xem thường đối thủ là điều tối kỵ. Ramos đã làm điều đó, bằng cách cố tình tẩy thẻ trong trận lượt đi, sau khi Real may mắn thắng 2-1 nhờ các tình huống quyết định từ VAR. Ramos coi thường đối phương dẫn đến việc các đồng đội cũng thiếu tập trung cho trận lượt về. Đó là lý do dẫn đến 2 bàn thua trong 18 phút đầu trận.

Trong vai trò đội trưởng, Ramos góp tay khiến Julen Lopetegui mất việc, trở thành HLV bị sa thải nhanh nhất trong các nhiệm kỳ Florentino Perez ngồi ghế chủ tịch. Anh không thể hiện đúng vai trò, khi để cho những quả bom liên tục nổi trong phòng thay đồ.

Có lẽ, Real Madrid cần thay đổi từ chính Sergio Ramos!

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm