Ronaldo hậu 'El Clasico': Quả bóng Vàng thuyết phục nhất trong lịch sử?

31/10/2014 07:26 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng ở “El Clasico” là của tập thể Real Madrid trước Barcelona, nhưng cũng là của cá nhân Cristiano Ronaldo trước Lionel Messi. Chênh lệch của trận đấu là minh chứng thuyết phục cho tư cách ứng viên của Ronaldo trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng.

Mà thật ra, làm gì có cuộc đua nào! Chủ tịch UEFA, Michel Platini, đã cố tăng “nhiệt” cho giải thưởng bằng phát biểu trên kênh truyền hình BeIN Sports: “Trong năm có World Cup như 2014, một cầu thủ Đức nên giành giải, chứ không phải Messi hay Ronaldo”. Tuy nhiên, ưu thế tuyệt đối của Cristiano Ronaldo là khó phủ nhận.

Ronaldo không có đối thủ

Đội tuyển Đức vô địch thế giới năm 2014, có 6 cầu thủ lọt vào danh sách rút gọn cuộc đua giành Quả bóng Vàng là Thomas Mueller, Manuel Neuer, Philipp Lahm, Toni Kroos và Mario Goetze (đều của CLB Bayern Munich mùa 2013-14). Nhưng chỉ có hai ứng viên đủ xuất sắc cạnh tranh với Ronaldo và Leo Messi năm nay: Manuel Neuer và Thomas Mueller.


Ronaldo không có đối thủ trong cuộc đua QBV

Rất khó để Neuer giành giải. Thủ môn duy nhất từng giành Quả bóng Vàng đến giờ là Lev Yashin của Liên Xô, vào năm 1963. Fabio Cannavaro phải cần đến một cú húc đầu của Zidane ở chung kết World Cup 2006, và một năm mờ nhạt của các cầu thủ tấn công để trở thành hậu vệ hiếm hoi từng giành Quả bóng Vàng. Các thủ môn và hậu vệ như Neuer, Cannavaro, hay Lahm, thất thế trong các cuộc bầu bán cá nhân.

Thomas Mueller sẽ lấy 5 bàn ở World Cup 2014 (chỉ kém Vua phá lưới James Rodriguez 1 bàn) và chức vô địch giải này để cạnh tranh với Ronaldo. Nhưng xét sâu hơn về ba tiêu chí: Thành tích tập thể, thành tích cá nhân và sự yêu mến cảm tính của các cử tri (yếu tố rất quan trọng chi phối các phiếu bầu Quả bóng Vàng), Mueller đều thua sút Ronaldo.

Ronaldo thi đấu mờ nhạt ở World Cup vì dính một chấn thương, và đội tuyển Bồ Đào Nha của anh thua chính đội Đức ở vòng bảng, nên “CR7” thua Mueller nếu so thành tích ở cúp Thế giới. Nhưng Ronaldo có kỉ lục ghi 51 bàn mùa giải qua, và tổng cộng 21 bàn mùa 2014-15 để hơn đứt thành tích ghi 26 bàn mùa trước và 6 bàn mùa này của Mueller. Nếu Mueller ghi hat-trick giúp Đức hạ Bồ 4-0 tại World Cup, thì Ronaldo là tác giả của cú đúp giúp Real Madrid truất ngôi Bayern Munich tại bán kết lượt về Champions League, đưa Real Madrid vào chung kết, rồi giành “cú decima”. Thành tích ấy đủ san lấp “điểm yếu World Cup” của cầu thủ người Bồ!

Vì sao bầu cho Ronaldo?

Danh hiệu tập thể: Vô địch Copa del Rey, Champions League, Siêu cúp châu Âu.

Thành tích cá nhân: Ghi 17 bàn ở Champions League mùa 2013-14 (một kỉ lục); 31 bàn ở Liga mùa 2013-14 (Giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu); ghi cú đúp giúp Real hạ Bayern 4-0 của Mueller, Neuer… ở bán kết lượt về Champions League; ghi cú đúp giúp Real Madrid vô địch Siêu cúp châu Âu 2014; ghi 2 bàn ở bán kết lượt về Copa del Rey, giúp Real Madrid vào chung kết, rồi vô địch (dù Ronaldo bị chấn thương, không đá chung kết); được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014.

Mà thật ra, “quy luật” của Platini đã không còn chính xác từ năm 2010. Năm đó, Wesley Snejider vào chung kết World Cup và giành cú ăn ba với Inter Milan, vẫn chỉ về thứ tư trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng. Hai nhà vô địch World Cup 2010, Iniesta và Xavi, lần lượt xếp thứ 2 và 3 trong cuộc đua, để Leo Messi, người chơi mờ nhạt tại Nam Phi, giành giải vì thành tích nổi bật cấp CLB.

Trong bài phỏng vấn “Xin đừng mỉa mai người chọn Bóng Vàng!” trên Thể thao & Văn hóa cuối tuần số tháng 12/2013, Nhà báo Hồng Ngọc phân tích rằng ngoài xuất sắc về chuyên môn, Quả bóng Vàng còn là cuộc đua của “tình yêu” và “lòng ngưỡng mộ”, hai yếu tố chi phối các phiếu bầu. Nếu chỉ thuần xuất sắc trên sân cỏ, Franck Ribery của năm 2013, người tạo ra 86 cơ hội ghi bàn mùa giải 2012-13 và giành cú ăn ba với Bayern Munich xứng đáng giành Quả bóng Vàng.

Nhưng nếu cộng gộp cả tình yêu (“thứ tình cảm bền vững ngay cả khi đối tượng được yêu đang xấu” - theo Hồng Ngọc) và lòng ngưỡng mộ (“trạng thái tâm lý tạm thời trước vẻ đẹp, sự phi thường, hay thành công của đối tượng” - HN) thì Ribery chỉ “xứng đáng” giành… Quả bóng Đồng. Ronaldo giành Quả bóng Vàng năm đó vì thành tích cá nhân và được… yêu. Messi giành Quả bóng Bạc năm đó vì nổi bật hơn, và được ngưỡng mộ. Dù họ không xuất sắc hơn Ribery về chuyên môn.

Đối thủ khác của Ronaldo trong cuộc đua năm nay, Messi, như đã nói, thất thế trước địch thủ trong trận “Kinh điển”. Messi đã tiêm thuốc giảm đau để vào sân thi đấu, theo tiết lộ của tờ Mundo Deportivo, nhưng vẫn mờ nhạt so với Ronaldo. Messi bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 22, trong khi Ronaldo tận dụng triệt để quả phạt đền ở phút 35, gỡ hòa cho Real, tạo ra bước ngoặt.

Xét thành tích ghi bàn mùa trước, Messi (41 bàn) kém Ronaldo (51). Xét thành tích ghi bàn mùa này, Messi (9 bàn) đang thua Ronaldo (21 bàn). Xét số danh hiệu giành được mùa trước, Messi trắng tay, còn Ronaldo giành hat-trick gồm Siêu cúp châu Âu (anh ghi cú đúp giúp Real hạ Sevilla ở chung kết), Copa del Rey (ghi cú đúp ở bán kết) và Champions League (ghi 3 bàn ở bán kết và chung kết). Messi là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, nhưng nếu lấy giải đấu này ra so sánh, chúng ta quay trở lại câu chuyện Mueller – Ronaldo!

Quả bóng Vàng thuyết phục nhất?

Không chỉ nắm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2014, Cristiano Ronaldo còn đứng trước cơ hội trở thành Quả bóng Vàng thuyết phục nhất trong lịch sử. Năm ngoái, anh giành 27,99% phiếu bầu, rất sít sao so với Messi (24,72%) và Ribery (23,36%). Năm 2008, Ronaldo giành 935 điểm so với 678 của người xếp sau Messi, nghĩa là khá thuyết phục. Nhưng đấy vẫn là giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chưa phải phiên bản mới Quả bóng Vàng FIFA, sáp nhập từ Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và Quả bóng Vàng châu Âu của Tạp chí France Football.

Messi không chỉ đang hơn Ronaldo về số lượng Quả bóng Vàng giành được (4 so với 2), mà năm 2011, với 47,88% phiếu bầu, anh còn đang là Quả bóng Vàng FIFA thuyết phục nhất trong lịch sử. Chưa kể, “El Pulga” đã giành 3 Quả bóng Vàng FIFA liên tiếp từ 2010 đến 2012, thành tích chưa ai làm được. Nên Ronaldo cần Quả bóng Vàng 2014 để không chỉ rút ngắn “tỉ số” Quả bóng Vàng với Messi xuống còn 3-4, mà còn tạo đà để tiến tới giành Quả bóng Vàng thứ 3 liên tiếp, cạnh tranh với Messi.

Quả bóng Vàng vốn là giải thưởng đầy cảm tính, với các tiêu chí đôi khi mập mờ và dường như qua mỗi năm lại tôn vinh một tiêu chí mới. Cho nên, chiến thắng thuyết phục trên mọi phương diện của Ronaldo lúc này, sẽ khiến danh hiệu trở nên lung linh gấp bội. Đấy là Vàng mười!


Messi và Mueller lấy thành tích tại World Cup để cạnh tranh với Ronaldo.

Vì sao bầu cho Messi?

Danh hiệu tập thể: Không có.

Thành tích cá nhân: Ghi bàn xuất sắc nhất Barcelona mùa trước, 41 bàn sau 46 trận trên mọi mặt trận. Cộng với 9 bàn mùa này, Messi đã ghi 250 bàn trong lịch sử Liga, chỉ còn kém kỉ lục ghi 251 bàn của huyền thoại Telmo Zarra 1 bàn nữa; Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014.

Tầm ảnh hưởng: Messi đã thực hiện 9 đường kiến tạo mùa này, so với chỉ 2 của Ronaldo và 4 của Muller. Messi dẫn Argrentina vào Chung kết World Cup 2014, và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tầm ảnh hưởng của anh tại CLB lẫn đội tuyển quốc gia ngày càng lớn.


Vì sao bầu cho Thomas Mueller?

Danh hiệu tập thể: Giành cú đúp vô địch Bundesliga và cúp Quốc gia cùng Bayern Munich mùa 2013-14.

Vô địch World Cup 2014 cùng đội tuyển Đức.

Thành tích cá nhân: Ghi 5 bàn ở World Cup 2014, và là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của tuyển Đức; 2 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận ở World Cup 2014 (trước Bồ Đào Nha và Mỹ); ghi hat-trick giúp Đức hạ Mỹ và Bồ (của chính Ronaldo) ở vòng bảng; đứng thứ tư cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014.

Thăm dò ý kiến

DỰ ĐOÁN: Ai sẽ giành Quả bóng vàng FIFA 2014?


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm