Real phải mua De Gea trong mùa Hè này?

09/08/2015 13:08 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đã “bám đuổi” David De Gea suốt từ đầu mùa Hè và thủ môn người TBN cũng đã nói rõ ý muốn trở lại Madrid.

Nhưng phải chăng Real không thực sự thiết tha lắm với thương vụ này khi tới giờ De Gea vẫn đang ở Man United?

Rối rắm

Thị trường chuyển nhượng đã mở được gần 40 ngày và vẫn còn hơn 20 ngày nữa mới kết thúc. Thế nhưng Real Madrid vẫn chưa hoàn tất mọi quá trình chuẩn bị bởi họ vẫn chưa thể dứt khoát được về mặt tâm lý: Họ có thực sự muốn David De Gea bắt chính hay không? Và David De Gea có thực sự muốn đến Real hay không?

Cuộc săn đuổi của Los Blancos với De Gea đã trở thành câu chuyện chuyển nhượng phức tạp nhất của mùa Hè. Sergio Ramos dùng Man United để dọa bỏ Real và nhân cơ hội này United đề nghị Real phải bán Ramos thì mới được mua De Gea. De Gea dùng ý muốn của bạn gái được trở về Madrid để đòi United phải giải phóng anh khỏi Manchester. Louis Van Gaal thì mỏi miệng thuyết phục De Gea và thậm chí đến lúc này, ông vẫn đang muốn De Gea bám trụ với CLB khi tiếp tục trao áo số 1 cho anh. Nếu như Van Gaal cáu và không muốn dùng De Gea thì ông đã làm như với Victor Valdes, không thèm cấp số áo.

Real Madrid cũng có động thái của riêng mình. Họ muốn De Gea, nhưng họ không chấp nhận giá cả cao ngất mà Man United đòi cho thủ môn này. Iker Casillas sang Porto vì biết anh đang là vật cản đối với Real để có De Gea, nhưng một khi đã loại bỏ Casillas, Real vẫn không nắm được chàng thủ môn trẻ của MU. Với mùa giải đang đến gần, Rafael Benitez quyết định thúc giục CLB mua Kiko Casilla, đồng thời trao cơ hội thi đấu cho Keylor Navas. Ngay cả chuyện nội bộ Real cũng có phức tạp từ vụ De Gea, bởi có vẻ như sự trọng dụng Navas của Real chỉ là hình thức cho đến khi De Gea chính thức là người của sân Bernabeu.

Vụ chuyển nhượng này do đó còn phức tạp hơn nhiều so với những câu chuyện xoay quanh Angel Di Maria tới PSG hay Bastian Schweinsteiger bỏ Bayern, mà điều đáng nói ở đây là rốt cuộc nó vẫn chưa xảy ra. Mấu chốt nằm ở chỗ, De Gea còn đúng 1 năm hợp đồng với MU và đến tháng 1/2016 là anh thuộc diện tự do đàm phán theo luật Bosman. Real nghĩ rằng họ có thể chờ để được De Gea không mất tiền nên đã quyết không thuận theo những đòi hỏi quá đáng của MU.

Trong thâm tâm, các giám đốc của Real đều muốn MU nhanh chóng gật đầu với một mức giá rẻ để De Gea đến luôn Bernabeu trong Hè này. Các đồng nghiệp ở MU cũng không kém: Họ vừa ký hợp đồng tài trợ lên tới hơn 1 tỉ euro với Adidas thì mất trắng một thủ môn như De Gea cũng đâu có đáng lo?

Real có thực sự muốn De Gea?

Câu trả lời là có, chắc chắn Chủ tịch Florentino Perez không muốn lỡ cơ hội sở hữu một thủ môn hàng đầu và lại có ưu điểm là người Madrid chính gốc. Vụ chuyển nhượng sang MU từ Atletico của De Gea đã phát triển sự nghiệp của anh đáng kể khi không những thể hiện mình là một chuyên gia cản phá, De Gea còn khắc phục được những điểm yếu cá nhân mà chỉ có môi trường Premier League mới bộc lộ ra (VD: bóng bổng). Real không muốn một thủ môn như vậy mới lạ.

Nhưng mặt khác Real cũng biết rằng nhu cầu thủ môn của họ đã được biết tới rộng rãi bởi các đội bóng châu Âu và họ không muốn mình trở thành nạn nhân của sự bắt chẹt. Bản thân HLV Rafael Benitez có vẻ không mấy hào hứng lắm khi chuyện đàm phán với MU kéo dài, và ông cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện đó. Real đã phòng ngự rất tốt trong các trận giao hữu đầu mùa mà công của Kiko Casilla là không nhỏ.

Do đó Real không thấy tính cấp thiết của vụ chuyển nhượng David De Gea. Họ có thể đợi, và trong sự đợi chờ ấy có thể họ vừa đỡ tốn tiền mà lại vừa có cơ hội đánh giá lại cả De Gea lẫn Casilla nữa. Đây là một động thái bất thường, nhưng thông minh, của Real.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm