Real Madrid thất bại khó tin: Lời cảnh báo cho Ancelotti

30/09/2021 15:09 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid của Carlo Ancelotti trở thành nạn nhân của một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử Champions League, khi thua Sheriff 1-2 trên sân nhà Bernabeu. Một trận đấu của rất nhiều vấn đề.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 30/9, 1/10 trên FPT Play

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 30/9, 1/10 trên FPT Play

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 30/9, 1/10: Legia vs Leicester, Napoli vs Spartak, Lyon vs Brondby, Sociedad vs Monaco, Sparta vs Rangers, Antwerp vs Frankfurt.

Trận thua Sheriff, trước đó là kết quả hòa may mắn trước Villarreal, là những cảnh báo cho Ancelotti về tham vọng tìm kiếm vinh quang.

Ngày Bernabeu rung chuyển

Một cú rung chuyển lịch sử đã làm đảo lộn cả vũ trụ bóng đá. Tâm chấn, tượng đài Bernabeu. Làm thế nào để giải thích? Đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử Champions League/Cúp C1 châu Âu đã khuất phục trước một đối thủ học việc, một cái tên đùa cợt đối với nhiều người khi họ xuất hiện lần đầu tiên ở giải đấu. Kỳ tích của Sheriff, đại diện bóng đá Moldova, mang đến sắc màu mới cho sàn catwalk Champions League.

Đêm thứ Ba vừa qua, Bernabeu đón khán giả trở lại một trận Champions League sau hơn 500 ngày kể từ trận thua Man City 1-2, trở thành đêm tôn vinh thủ môn Athanasiadis. Anh đã thực hiện 11 pha cản phá trước những cú dứt điểm của đội chủ nhà. Sheriff là một đội bóng mà không cầu thủ nào có thể tự hào đã chơi dù chỉ một giây ở Champions League trước mùa giải này. Họ chứng minh một điều quen thuộc: Bóng đá có logic đặc biệt của nó, và không phải cứ mạnh hơn là chiến thắng.

“Bóng đá là kết quả”, Ancelotti luôn công nhận điều đó. Trong trận đấu mà các cầu thủ của ông tung ra tổng cộng 31 pha dứt điểm, 29 quả tạt, 13 phạt góc nhưng không đạt được kết quả như mong đợi. Thế nên, không có lý do gì để bào chữa, ngoài một sự thật Sheriff xứng đáng với 3 điểm. Đội bóng thuộc khu vực Transnistrian đạt được hiệu quả tối đa nhờ sự hợp lý trong triển khai thế trận khiến Real Madrid gặp khó khăn khi nhập cuộc.

Sheriff gây địa chấn tại Bernabeu, nhưng đó không phải tức thời. Họ thắng tuyệt đối Shakhtar Donetsk 2-0 ở lượt trận đầu tiên. Real Madrid chỉ thực sự là chính mình từ khi nhận bàn thua đầu tiên. Nhưng sự vùng lên của đội chủ nhà là chưa đủ. Sau những trận đầu mùa tấn công bùng nổ, Madrid bất ngờ chững lại và đánh mất sự hiệu quả. Tất nhiên, cũng một phần vì vận may không mỉm cười. Karim Benzema – lá cờ đầu của đội – có đến 6 pha dứt điểm và 3 lần tạo cơ hội, nhưng chỉ tìm được bàn thắng từ chấm phạt đền.

Chú thích ảnh
Real Madrid trải qua những ngày kém hiệu quả

Lời cảnh báo cho Ancelotti

Ancelotti bắt đầu trận đấu với Camavinga, Valverde và Casemiro ở hàng tiền vệ, đồng thời trao quyền tự do cho Hazard, giải phóng anh khỏi những thái cực. Khi bóng lăn, Madrid vận hành mà không có cấu trúc rõ ràng. Đa số là những đường triển khai bóng từ Camavinga. Kết quả, Real gần như không thể làm xáo trộn các chàng trai của Sheriff, những người quản lý không gian và giữ vị trí rất tốt. Khi Athanasiadis thực hiện những pha cứu thua, các đồng đội của anh càng thêm tự tin và rồi tạo nên điều kỳ diệu.

Những xáo trộn mang tính thử nghiệm gần đây của Ancelotti là nguyên nhân chính khiến Madrid thi đấu kém hiệu quả. Họ thiếu một chân sút tốt để thay thế Benzema, khi anh phải lùi sâu để tham gia làm bóng. Vinicius dù có những tuần thành công, nhưng anh chỉ quen đá cánh và còn trẻ để gánh vác những trách nhiệm quá lớn trên vai. Trong bối cảnh ấy, đặt niềm tin vào Hazard là một canh bạc rủi ro quá cao. Cầu thủ người Bỉ đã rất nỗ lực, nhưng anh chậm và thiếu nhạy bén cần thiết.

Sự điều chỉnh giữa hiệp hai của Ancelotti là một vấn đề khác. Ông đưa ra 4 thay đổi đồng thời: Kroos, Modric, Jovic và Rodrygo thay cho Hazard, Nacho, Miguel và Casemiro. Với điều chỉnh này, Valverde trở thành hậu vệ phải và Camavinga đá hậu vệ trái. Một canh bạc táo bạo để tăng cường tấn công. Hiệu quả không đến, khi Madrid bị gãy đội hình khi đá kiểu 4-2-4. Đội chủ nhà giảm tỷ lệ cầm bóng và Sheriff ngay lập tức chớp thời cơ trừng phạt họ.

Không thể phủ nhận Ancelotti đã có sự chủ quan nhất định. Ông xem Sheriff như một đội bóng để thực hiện thí nghiệm đội hình, để rồi bản thân căng thẳng khi không đạt mục đích (nhận thẻ vàng). Đây là lời cảnh báo cho chiến lược gia người Italy. Đúng là đội hình Madrid đang có những hạn chế, đặc biệt là các tổn thương mà hai cánh gặp phải, nhưng mọi chuyện chưa đến mức phải xáo tung mọi thứ để tìm kiếm giải pháp mới.

Espanyol, Bilbao, Shakhtar Donetsk và Barcelona, hành trình sắp tới không hề dễ chịu với CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Ancelotti cần ngay lập tức giải quyết các vấn đề, giúp các cầu thủ lấy lại trạng thái tự tin để bi kịch không tái diễn.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm