'Real Madrid sẽ đánh bại một Liverpool yếu đuối về tinh thần'

22/05/2018 18:44 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Real Madrid đang vô cùng thoải mái trước khi bay sang Kiev, và trước mắt họ sẽ là trận chung kết Champions League dễ dàng nhất từ trước đến nay. Đó là nhận định của nhà báo Diego Torres trên tờ El Pais.

 

"Từ ban giám đốc cho đến các cầu thủ, tất cả đều chưa bao giờ bình tĩnh và tự tin đến thế trước một trận chung kết. Chẳng có bất kỳ một nỗi lo lắng nào ở Madrid cả", Diego Torres đã viết như thế trên El Pais. Quan điểm ấy của ông nhận được sự đồng tình của người đồng nghiệp Julian Ruiz bên phía El Mundo. Theo Ruiz, Sau khi đã chơi 15 trận chung kết Cúp C1/Champions League, và chiến thắng 12 lần, Real biết cách chiến thắng, thậm chí là "có thể đè bẹp Liverpool".

 

Real Madrid ăn đứt về kinh nghiệm...

"Người ta bảo lịch sử và những con số thống kê không có tính chất quyết định, nhưng thật ra là có", Phil Kitromilides - người dẫn chương trình Real Madrid TV - nhận định. "Có thể với đối thủ thì không, nhưng với Real thì có. Nó giúp họ tự tin vào bản thân, rằng mình là ông vua của châu Âu, là đội bóng mạnh nhất giải đấu".

Trong khi đó, nhà báo Tomas Roncero của Diario AS khẳng định rằng kinh nghiệm là khác biệt lớn nhất giữa Real và Liverpool. Theo thống kê, các cầu thủ Real đang sở hữu... 46 tấm huy chương Champions League. Trái lại, Liverpool không có một ai.

 

Chú thích ảnh
Real hơn hẳn Liverpool về kinh nghiệm

"Real Madrid biết cách chịu đựng và chiến thắng", Roncero đúc rút lại sau hai trận chung kết nhọc nhằn trước Atletico Madrid vào các năm 2014 và 2016. "Liverpool có thể nuôi giấc mơ và khát vọng, nhưng Madrid có kinh nghiệm. Họ biết cách đối mặt với áp lực ở một trận đấu như thế. Trên chặng đường lọt vào chung kết, đôi khi Real chơi tệ ở lượt về (như trước Juve và Bayern), nhưng hiếm khi họ chơi tệ ở chung kết. Ở đó, họ rất tập trung và thể hiện sức cạnh tranh rất cao. Họ không bao giờ chơi với tâm lý sợ thua cả. Ở chung kết, họ thường xuyên khiến đối phương chùn bước".

Trái lại, các nhà phân tích của Madrid đều cho rằng Liverpool là một đội bóng mong manh về tinh thần. "Nếu là một võ sĩ thì Liverpool đúng là có một cái cằm bằng... thủy tinh", Kitromilides ví von. Hai lượt trận trước AS Roma là một minh chứng. Họ dẫn trước 5-0 nhưng dễ dàng để gỡ 2 bàn chỉ trong 4 phút cuối. Còn ở lượt về là thất bại hú hồn 2-4. Liverpool có hai bộ mặt: tấn công mạnh mẽ, hấp dẫn nhưng cũng dễ dàng mắc những sai lầm chết người ở hàng thủ. Kể cả Liverpool có vượt lên dẫn trước, Real cũng chẳng có gì phải quá sợ hãi, vì họ mạnh mẽ về tinh thần, còn Liverpool thì yếu đuối.

 

...và vượt trội về lực lượng

Về lực lượng, Real sẽ có đội hình mạnh nhất. Zidane đang có một cơn đau đầu thú vị khi không biết nên chọn giữa Isco, Karim Benzema, hay Gareth Bale - người đã ghi 4 bàn trong 3 trận gần nhất, cho hai vị trí còn lại bên cạnh Cristiano Ronaldo.

Trái lại, Liverpool không có được sự đồng đều như thế. "Họ không có một thủ môn giỏi", Torres nhận xét. "Hậu vệ đẳng cấp thế giới duy nhất của họ là Virgil van Dijk, hai hậu vệ cánh thì hạn chế. Đúng là họ nhanh, khỏe và chơi tốt ở Premier League, nhưng cả Chelsea, Man City, và M.U đều không đoái hoài đến họ. Các hậu vệ cánh của Tottenham còn hay hơn của Liverpool".

Tuyến giữa cũng là điểm yếu của Liverpool. Jordan Henderson và James Milner là những cầu thủ chuyên nghiệp về thái độ và kỷ luật, và sẵn sàng hy sinh, nhưng thiếu sự sáng tạo. Liverpool không có một cầu thủ như Pogba, Gundogan, De Bruyne, David Silva, hay Dele Alli ở khu trung tuyến. Về mặt này, rõ ràng Real trội hơn hẳn với một loạt thủ lĩnh như Luka Modric hay Toni Kroos.

 

Chú thích ảnh
Tuyến giữa Liverpool thiếu sáng tạo
Zidane: Hãy làm điều giỏi nhất trước Liverpool

Zidane: Hãy làm điều giỏi nhất trước Liverpool

Thứ bóng đá gegenpressing của Liverpool có lẽ sẽ là yếu tố quyết định tác động tới chiến thuật và đội hình của Real Madrid ở Kiev sắp tới.

 

KloppSalah là điểm tựa

Torres đánh giá rất cao tư duy thực dụng của Klopp, thậm chí ông còn xem đó là ứng viên số một để thay Zidane nếu nhà cầm quân người Pháp ra đi. Triết lý của Klopp không có gì là kiêu ngạo cả, chẳng qua vì không có đủ lực lượng để phòng ngự tốt, nên ông buộc phải khiến đội nhà theo đuổi trường phái tấn công mạo hiểm

"Klopp là một HLV hiện đại, ông rất chú trọng về mặt thể chất. Ông ấy rất hiểu bóng đá đương đại và không hề điên. Nếu điên, ông ấy đã không thể đưa một đội bóng còn nhiều thiếu sót như Liverpool vào đến chung kết Champions League", Torres nhận định.

 

Chú thích ảnh
Klopp và Salah là những vĩ thanh của Liverpool mùa này

Quả thật, Klopp không có nhiều lựa chọn ngoài sự liều lĩnh - liều lĩnh trong ý nghĩa của việc tấn công mạnh mẽ. Thực tế, đó là một quyết định có tính toán. Nếu đội bóng của ông không tấn công như điên, họ sẽ thua bởi đơn giản là không có người để phòng ngự. Họ không có hàng thủ chắc chắn, không có một tuyến giữa có thể giữ nhịp. Đó là lý do họ phải tấn công như điên.

Với Salah, Liverpool có một cầu thủ có khả năng tàn phá các hàng phòng ngự ở Anh và cả châu Âu với một phong thái đáng sợ đến bất ngờ. Một màn trình diễn ấn tượng ở Kiev có thể là tấm hộ chiếu đưa anh đến Bernabeu, dù báo chí Tây Ban Nha đều tin rằng Neymar mới là mục tiêu số một của chủ tịch Florentino Perez ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

* Bình luận và dự đoán trận Chung kết Champions League Real Madrid vs Liverpool:

 

Tuấn Cương

Theo BleacherReport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm