Real Madrid: Những người không ngủ quên

31/05/2022 23:08 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Các Madridista có thể ăn mừng lâu hơn nữa như mong muốn, và những người hùng của họ cũng có thể tận hưởng niềm hạnh phúc của mình đến bất kì lúc nào, nhưng ban lãnh đạo câu lạc bộ không được phép dừng lại và Chủ tịch Perez không bao giờ nghĩ đến điều đó.

CĐV chế nhạo Mbappe trong lễ ăn mừng của Real Madrid

CĐV chế nhạo Mbappe trong lễ ăn mừng của Real Madrid

Người hâm mộ Real Madrid đã chửi mắng tiền đạo Kylian Mbappe trong lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch Champions League của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.

Ông đã để mất Kylian Mbappe trong thương vụ bạc tỉ của PSG, nhưng dù sao thì tiền đạo người Pháp cũng chưa bao giờ cho thấy anh ta thật sự mong muốn trở thành một Galactico, và tiền bạc luôn là một điều kiện trong câu chuyện kéo dài nhiều năm này.

Xáo trộn lực lượng

Chiến thắng không dừng lại sau đêm Paris lộng lẫy, những chiếc cúp sẽ còn phải được trưng bày trong phòng truyền thống của câu lạc bộ nhiều hơn nữa và những tài năng bóng đá cũng sẽ luôn mong ước được mở cánh cửa để bước vào Bernabeu tráng lệ.

Lộ trình của Real Madrid đã được viết sẵn và có rất nhiều điểm cần lưu ý, ở đây là sự xuất hiện của Rudiger và Tchouameni. Trung vệ người Đức thì được coi là sự khôn ngoan hơn so với Kylian Mbappe, nhật báo thân Real Madrid AS tin là như vậy, anh 29 tuổi, và giống như Alaba, là một trung vệ đẳng cấp, một người luôn quen với việc chơi bóng đỉnh cao và thói quen giành những danh hiệu lớn.

Anh đã là một phần của Dải thiên hà với bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2026, cùng điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 450 triệu euro. Một sự bổ sung lý tưởng cho hệ thống phòng ngự của Real Madrid, bên cạnh việc gia hạn hợp đồng với Militao tới năm 2028.

Ba danh hiệu mà Dải thiên hà giành được cùng Carlo Ancelotti không chỉ được tạo ra bởi tài năng của Karim Benzema, số 9 là huyền thoại bất tử ở mùa giải này, người khiến cả nước Pháp phải yêu mến sau khi đã từng ruồng rẫy anh sau nhiều năm, nhưng hàng phòng ngự là sự cơ bản để có được tất cả.

Tchouameni, 22 tuổi, trong khi đó, lại cần một chút thời gian để xử lý. Anh là một lựa chọn đến vào phút cuối của Chủ tịch Perez, người trở lại danh sách một lần nữa vì Mbappe đã quyết định rằng PSG mới là nơi phù hợp để phát triển sự nghiệp.

Thỏa thuận cá nhân của Tchouameni với Madrid đã được hoàn tất nhưng bản hợp đồng cuối cùng với Monaco thì chưa được thương lượng như chờ đợi, vì đội bóng này muốn có được 80 triệu euro chảy vào két. Đội bóng này không muốn mất nhiều thời gian cho các cuộc đàm phán vì họ sẽ bước vào mùa giải mới từ rất sớm, với các trận play-off ở Champions League.

Chú thích ảnh
Real Madrid sẽ không ngủ quên trên chiến thắng

Sự trở về của những người cho mượn

Nhà vô địch Champions League rất rõ ràng về những gì mình cần nhưng không vội vàng. Isco, Marcelo và Bale sẽ ra đi, Mayoral và Odriozola trở lại sau khi hết hợp đồng cho mượn, trong khi Asensio và Ceballos cần phải nhanh chóng quyết định tương lai của họ, hoặc gia hạn hoặc ra đi, đó là sự cần thiết để quyết định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bạn không chỉ sống bằng những bản hợp đồng hào nhoáng. Trong trường hợp này, Odriozola, người có một mùa bóng lý tưởng với Fiorentina, anh đã gột rửa những lời chỉ trích, lấy lại hình ảnh của mình và được chờ đợi cạnh tranh với Carvajal trong mùa giải mới, hoặc ít nhất là giúp người đồng đội có được thời gian để nghỉ ngơi. Những trải nghiệm ở Florence là đủ tốt, Odriozola đã trưởng thành và biết được phần việc của mình quan trọng như thế nào.

Mayoral, trong khi đó, có thể sẽ kết thúc những năm tháng phiền muộn của Mariano và Jovic ở Bernabeu, những người đã không đóng góp được gì nhiều trong hai năm qua trong khi Mayoral đã làm được nhiều thứ hơn ở Getafe, anh được tin cậy hơn những người vừa giành Champions League ở Paris và đội ngũ kĩ thuật của Chủ tịch Perez tin rằng cần phải gạn lọc bớt hàng tiền đạo, tập trung vào những người hữu ích và tống khứ những người vô dụng.

Mayoral luôn là một phần của kế hoạch B, dành cho La Liga khi Benzema hay Vinicius cần được nghỉ ngơi, như những gì anh đã làm dưới thời Zinedine Zidane và sự trở lại này là thật sự quan trọng với kế hoạch của Ancelotti trong mùa giải mới.

Kubo từ Mallorca và Reinier từ Borussia Dortmund cũng sẽ là một phần của đội bóng áo trắng nhưng họ là câu chuyện rất khác, cả hai đều là những người ngoài EU và mặc dù Vinicius có thể nhập quốc tịch Tây Ban Nha và tạo ra không gian cho những người khác, nhưng mùa giải của hai cầu thủ này đều không như mong đợi.

Tiền vệ người Brazil chỉ chơi 741 phút trong hai mùa giải cho mượn ở Signal Iduna Park là một điều gì đấy rất rất tệ, và việc đội bóng nước Đức trả lại anh chỉ là sớm hay muộn, trong khi Kubo không đạt được bất kì sự tiến bộ nào ở Mallorca và thực tế là ở đây, người ta cũng không hi vọng gì nhiều từ một cầu thủ Nhật Bản luôn nghĩ mình đặc biệt như Messi.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm