Real Madrid như 'tờ báo cũ' trong tay Zidane

10/01/2018 18:20 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Vào một ngày tháng Giêng, cách đây hai năm, Zinedine Zidane tới Bernabeu với sứ mệnh hàn gắn lại Real Madrid sau những đổ vỡ dưới thời Rafa Benitez. Và bàn tay đấy đã khiến cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn cho đến trước thời điểm hiện tại.

Kém Barcelona tới 16 điểm không phải là tình thế dễ chịu với HLV người Pháp. Dải thiên hà đã bị ném vào một xó trong trong cuộc đua tại La Liga. Vào lúc huyền thoại người Pháp nhận công việc ở Bernabeu, đội bóng này bắt đầu đi từ bóng tối ra ánh sáng, và thật ngạc nhiên là có vẻ như vòng quay đấy đang đảo ngược dù Real Madrid đang ở thời điểm sung sức nhất của Zidane. Làm cách nào để HLV 46 tuổi này tái tạo được đội bóng tràn trề sinh lực như cách đây hai năm?

Chuyện của quá khứ

Đó là kí ức vẫn còn tươi mới, và có lẽ Zinedine Zidane vẫn có thể cảm nhận được vị ngọt của những chiến thắng vào tháng Giêng hai năm trước. Giống như huyền thoại người Pháp mở trang báo mới vẫn còn thơm mùi mực, và chứa đầy những tin tức nóng hổi hấp dẫn. Nhưng sự thật thì đó là những câu chuyện cũ kĩ, và không mang đến những điều mới mẻ nào khác.

Vài ngày trước, khi các ngôi sao của Barcelona "tắm táp và thư giãn" sau cuộc dạo chơi trước Levante, như cách mô tả của tờ Diario AS, thì Real Madrid vật lộn trên sân Balaidos với đội chủ nhà Celta Vigo mà chẳng thu lại được điều gì tích cực, rồi sau đó, Zinedine Zidane được cho rằng đã "sấy khô" các cầu thủ của mình trong phòng thay đồ với sự giận dữ và không thể kiềm chế về cảm xúc.

Real Madrid khủng hoảng vì mải 'sống mòn' với hào quang quá khứ

Real Madrid khủng hoảng vì mải 'sống mòn' với hào quang quá khứ

Real Madrid lại có thêm một trận đấu mất điểm khi để Celta Vigo cầm hòa với tỷ số 2-2. Khoảng cách với Barcelona lúc này đã được nới rộng lên thành 16 điểm và cơ hội vô địch Liga coi như đã hết.

Người ta không biết chính xác chuyện gì đang diễn ra trong lòng nhà vô địch tuyệt đối của mùa bóng trước. Vì mới chỉ cách đây có vài tháng thôi, họ đã nhấn chìm M.U ở Siêu Cúp châu Âu, rồi khiến Barcelona của Leo Messi run rẩy tại Siêu Cúp Tây Ban Nha. Và những ngày cuối tháng 12, thì Real Madrid còn rộn rã với chiếc cúp vô địch FIFA Club World Cup, với sự tỏa sáng của Luka Modric, Cristiano Ronaldo và Gareth Bale.

Lúc này, tất cả phải trầm trồ vì Dải thiên hà đáng sợ đã trở lại với những điều tốt đẹp nhất. Nhưng đó chỉ là sự phẳng phiu chốc lát của một tờ báo đã nhàu nát, và không thể làm mới hơn theo cách thông thường. Real Madrid bị Barcelona vo tròn ngay tại Bernabeu, sau màn tra tấn khủng khiếp về tinh thần với các Madridista. Và nữa, ở Balaidos, đội bóng tưởng như sẽ bị nhấn chìm là Celta Vigo lại khiến cho cảm giác tuyệt vọng của Real Madrid được nhân lên gấp bội.

"Chúng tôi chẳng thể làm gì hơn được nữa", đội phó Marcelo, với gương mặt nhàu nhĩ nói sau trận đấu với Celta. Một cảm giác bất lực tuyệt đối xuất hiện trong tâm trí các ngôi sao của Dải thiên hà.

Làm gì đây, Zidane?

"Thứ bóng đá rực rỡ và những pha phản công như điện xẹt của Real Madrid đã bị thay thế bằng thứ bóng đá vô cảm, rời rạc và vụng về", kí giả Matt McGinn bình luận trên ESPN. Vào năm 2016, Zidane đã lấy lại sự tự tin, sắc sảo và khát khao cho những người đã chết chìm dưới thời Rafa Benitez, và lúc này, các Madridista nhìn thấy lại những gương mặt ám ảnh đó ngay trong ánh hào quang của thành công.

Và câu hỏi của chúng ta là có phải Zidane đã không còn câu chuyện mới nào khác cho đội bóng của mình, hay huyền thoại người Pháp sẽ tìm ra một chân dung mới cho Dải thiên hà? Tìm ra một giải pháp mới luôn khó khăn với người ít sáng tạo về chiến thuật như Zidane. HLV người Pháp đã thích ứng tốt với những tình thế xoay chuyển trong lòng Real Madrid, nhưng chưa thật sự làm chủ được triết lý bóng đá cụ thể nào đó.

"Tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm cho những vấn đề hiện tại", Zinedine Zidane nói với sự quyết đoán. Nhận trách nhiệm vào thời điểm này thì dễ dàng hơn là tìm ra lối thoát cho đội bóng.

Barcelona và Celta Vigo đã chỉ ra vô số những khiếm khuyết trong lòng Real Madrid, từ màn trình diễn thất vọng của các cá nhân, cũng như một tập thể rệu rã, không thủ lĩnh, và không có ý tưởng chơi bóng. Năm 2016, Zinedine Zidane có chìa khóa mở ra những ý tưởng là Casemiro, năm 2017, HLV người Pháp có Isco và Asensio. Nhưng vào lúc này, Zidane chẳng có chiếc chìa khóa nào trong tay.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm