Real Madrid kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3: Tệ nhất cũng chẳng sao

22/05/2018 14:38 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid khép lại mùa giải của mình với 76 điểm tại Liga, qua đó giành vị trí thứ 3. Lần đầu tiên sau 11 năm qua, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mới lại kết thúc mùa bóng một cách kém cỏi đến thế.

76 điểm. Đó cũng là số điểm mà Real đã có được ở mùa 2006-07. Nhưng đó là một mùa giải kì lạ, khi Real Madrid đã có những cú nước rút ngoạn mục để rồi giành cúp vô địch từ Barca nhờ hơn chỉ số phụ.

Đó là sự khác biệt lớn so với mùa bóng này. Vẫn là 76 điểm, nhưng Real Madrid chỉ giành vị trí thứ ba, xếp sau Barcelona và Atletico Madrid. Đội bóng xứ Catalunya lên ngôi với 17 điểm nhiều hơn đội quân của Zinedine Zidane.

Real Madrid vẫn ghi được khá nhiều bàn thắng (94 bàn), nhưng họ cũng thủng lưới nhiều hơn (44 bàn). 8 mùa bóng liên tiếp vừa qua, chưa khi nào Real Madrid thủng lưới nhiều đến thế. Mùa gần nhất mà Real Madrid nhận nhiều hơn 44 bàn thua là 2008-09, khi họ thủng lưới 52 lần.

Dự đoán có thưởng chung kết Champions League Real Madrid - Liverpool

Dự đoán có thưởng chung kết Champions League Real Madrid - Liverpool

Cùng Báo Thể thao & Văn hóa dự đoán kết quả trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Liverpool (1h45 ngày 27/5) để nhận những phần thưởng hấp dẫn từ chương trình mang tên Dự đoán có thưởng.

Thực tế, việc Real Madrid giành được ít điểm số trong khi lại thủng lưới nhiều cũng bởi những tính toán cực chi tiết của HLV Zidane. Họ khởi đầu mùa bóng không như ý muốn trong bối cảnh Barca cứ ra sân là chiến thắng. Thất bại trong trận Kinh điển ở Bernabeu hồi tháng 11 năm ngoái đánh dấu sự đổ vỡ trong tham vọng bám đuổi Barca. Bởi vậy, Zidane buộc phải tính toán.

Trong các trận đấu cuối mùa ở Liga, Zidane thường không tung vào sân đội hình mạnh nhất. Ông luôn có sự kết hợp giữa các trụ cột và một số cầu thủ trẻ.

Zidane muốn trao cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ để rèn luyện, thử sức và tôi luyện. Bên cạnh đó, phương pháp xoay vòng giúp ông cho các cầu thủ quan trọng có cơ hội được nghỉ ngơi nhiều hơn bởi mục tiêu tối thượng của Real Madrid là Champions League.

Những tính toán của Zidane là hợp lý. Các học trò của ông có thể chơi không tốt ở Liga, nhưng khi bước ra sân chơi chính Champions League, họ vẫn luôn là chính mình. Ronaldo vẫn hay, vẫn bùng nổ. Marcelo, Carvajal, Modric, Kroos hay Ramos luôn chơi ở trạng thái sung mãn nhất. Nhờ đó, họ thẳng tiến tới trận chung kết lần thứ ba liên tiếp.

Xếp thứ ba trong một mùa giải mà Barca quá xuất sắc (chỉ thua đúng một trận) có vẻ như không khiến người Madrid thất vọng. Họ hiểu được vị thế của mình. Chỉ cần thắng Liverpool trong trận chung kết tại Kiev vào ngày 27/5 tới, Real Madrid sẽ chẳng cần phải quan tâm xem họ đã chơi như thế nào tại Liga mùa bóng này.

Vì vô địch châu Âu là điều quá tuyệt vời rồi!!!

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm