Real Madrid: Hè này, ai sẽ đến, ai ra đi?

15/05/2015 05:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không bao giờ dễ dàng khi một CLB như Real Madrid kết thúc mùa giải trắng tay.

Đội bóng áo trắng đã bắt đầu năm 2015 một cách đầy hứa hẹn. HLV Carlo Ancelotti và các cầu thủ của ông đã tìm ra phương án hiệu quả để lấp đầy khoảng trống mà Luka Modric bỏ lại, nhưng rồi khi lần lượt cả James Rodriguez và Sergio Ramos cũng phải vắng mặt dài hạn vì chấn thương, mọi thứ nhanh chóng đỗ vỡ với nhà ĐKVĐ Champions League.

Mùa giải giờ coi như đã xong với Real và họ đang đứng trước rất nhiều câu hỏi về tương lai, cả trong ngắn và dài hạn. Trước hết, phải chăng “dự án Ancelotti” đã kết thúc? Nếu câu trả lời là có (và rất có thể là có), thì liệu ai sẽ là người thay thế HLV người Italy, một tên tuổi lớn nữa từ bên ngoài, như Juergen Klopp, hay một người từ bên trong đội bóng, như Zinedine Zidane? Thật ra, sa thải Ancelotti lúc này là quá vội vàng, nhưng ở Real, một HLV không danh hiệu là điều rất khó chấp nhận.

Câu hỏi thứ hai liên quan tới tương lai của Iker Casillas. Real đã nói lời chia tay Champions League, nhưng công bằng mà nói, đội trưởng của họ không có lỗi. Đội bóng áo trắng giờ vẫn đang quyết liệt theo đuổi David De Gea, nhưng đó là một canh bạc cực kỳ mạo hiểm. Dù De Gea vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Man United, sẽ là rất rủi ro nếu Real đẩy Casillas đi mà chưa đảm bảo được sự phục vụ của người kế tục anh tại ĐT TBN. Mức lương quá cao của Casillas là vấn đề khác. Anh hiện đang nhận 10 triệu euro mỗi năm tại Real và hợp đồng còn lại 2 năm nữa, nên nếu đội bóng muốn đẩy anh đi, thì Casillas mới là người nắm đằng chuôi.

Cũng không phải chỉ có mình Casillas không có một tương lai rõ ràng ở Bernabeu trong mùa giải tới. Real nhiều khả năng sẽ phải khởi động một cuộc thay máu mới với hàng loạt người muốn ra đi. Sami Khedira sẽ là người tự do ngay khi kỳ chuyển nhượng chính thức bắt đầu. Fabio Coentrao đang nằm trong danh sách thanh lý, và bản thân anh cũng muốn ra đi, giống như Asier Illarramendi. Lucas Silva nhiều khả năng sẽ tiếp tục được cho mượn, không loại trừ một hợp đồng mua đứt. Và điều gì sẽ xảy ra với Jese, tài năng trẻ chưa bao giờ có một cơ hội thực sự? Ngay cả những ngôi sao lớn nhất, như Gareth Bale, hay thậm chí là Cristiano Ronaldo, cũng không chắc sẽ ở lại.

Nếu 6 người đó ra đi, liệu Real có mua về 6 người mới để thay thế? Danilo là một hợp đồng đã hoàn tất. De Gea là hy vọng, và có lẽ Casemiro sẽ trở lại từ Porto. Nhưng ngay lúc này, không dễ để nêu ra những mục tiêu chuyển nhượng của Real, dù báo chí TBN đã đưa tin họ để ý tới Marco Verratti (PSG) và David Alaba (Bayern Munich).

Nhưng trong tất cả những câu hỏi đó, câu hỏi đầu tiên vẫn là quan trọng nhất, điều sẽ ảnh hưởng tới tất cả các quyết định sau đó ở CLB. Nếu Ancelotti ra đi, một cuộc thay máu gần như là bắt buộc và Madrid sẽ lại phải sẵn sàng cho một chu kỳ mới.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm