Real Madrid của Perez: Làm kinh tế giỏi, làm bóng đá mơ hồ

22/05/2014 07:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid của Flo Perez là một trong số ít các quyền lực bóng đá châu Âu thất bại trong việc chuyển hóa thành công về kinh tế thành thành công về thể thao.

“Chúng ta đã vô địch Champions League lần thứ 9. Năm sau sẽ là lần thứ 10, rồi thứ 11, thứ 12”, Florentino Perez nói trong một bữa tiệc ở khách sạn Hilton tại Glasgow 12 năm trước. Real vô địch Champions League năm 2002, và sau đó trải qua 12 năm vắng mặt ở chung kết trước khi trở lại, khiến lời “tiên tri” của ông Chủ tịch Perez mất hết giá trị.

Real rất giỏi làm giàu

Kể từ khi làm Chủ tịch CLB năm 2000, Florentino Perez đã thiết kế ra một mô hình kinh doanh biến Real thành đội bóng kiếm được nhiều tiền nhất thế giới. Mô hình đó được gọi là “Disney hóa”, với sự phát tán rộng rãi hình ảnh CLB qua rạp phim, DVD, áo đấu, các buổi hòa nhạc hay thậm chí búp bê...

Những chiến lược marketing và phát triển bất động sản biến Bernabeu thành SVĐ đắt giá nhất ở TBN, và tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lợi nhuận thu về từ các trận đấu. Chỉ riêng sân Bernabeu đã thu về hơn 160 triệu euro cho Real trong năm tài khóa 2013, cao hơn bất cứ sân bóng nào thuộc tiêu chuẩn của FIFA.

Có một thực tế là cho dù chính sách “galacticos” chưa mang đến thành công về thể thao như mong đợi nhưng hiệu quả marketing của nó rất rõ ràng. 2 năm sau khi mang về David Beckham, Real trở thành đội bóng giàu nhất thế giới, và sau khi sở hữu Cristiano Ronaldo, lợi nhuận đã tăng vọt, lên tới hơn 40% so với Man United.

Việc bỏ tiền ra mua ngôi sao xem ra chẳng phải là vấn đề gì to tát đối với Florentino Perez (dù sao tiền cũng không phải của ông). Có đầu tư thì mới có lợi nhuận. Từ mùa giải 2002-03 cho đến cuối năm ngoái, Real Madrid đã chi ra tổng cộng 1 tỷ 190 triệu euro cho chuyển nhượng, con số mà chỉ có Chelsea của Roman Abramovich gần bắt kịp (1 tỷ 180 triệu). Man United ngót nghét 700 triệu euro, trong khi Atletico chưa vượt qua được mốc 350 triệu. Đổi lại, Real thu về 5,7 tỷ euro, ăn đứt 3,5 tỷ euro của Man United.

Lầm lạc đường lối

Bức tranh kinh tế tươi sáng không thể che giấu sự thiếu hụt danh hiệu mà Real phải hứng chịu. 4 chức vô địch La Liga thì có tới 2 diễn ra trong thời của Chủ tịch Ramon Calderon, còn lại là 2 danh hiệu Cúp kể từ năm 2002 đến giờ. Như thế là quá ít để thỏa mãn các Madridista thủ cựu.

Real là đội duy nhất trong Top 5 CLB giàu nhất thế giới đã không giương Cúp bạc Champions League trong 10 năm qua. Chelsea đã vào chung kết 2 lần và thắng một. Man United vô địch 2008 và vào chung kết các năm 2009, 2011. Barcelona tất nhiên không cần nói ở đây. Atletico thậm chí còn không nằm trong top 10, và giờ họ đã lọt vào chung kết.

Sai lầm trong chính sách của Perez là sức mạnh kim tiền không thể bảo đảm cho sự mạnh mẽ về mặt kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý của đội hình. Một đội bóng được đầu tư mạnh mẽ chỉ là một tập thể có đầy rẫy cầu thủ giỏi, chứ không tự dưng biến thành tập thể giỏi ngay được. Perez không nghĩ thế, cho nên đã thay hết HLV này đến HLV khác và triết lý bóng đá cũng thay đổi như tắc kè hoa.

Ở góc độ nào đó, những gì Real làm được trong mùa giải này là nhờ những vụ mua sắm may mắn tạo nên chiều sâu cho đội hình chứ không phải do Perez thông hiểu bóng đá. Gareth Bale cũng phải mất 2 tháng mới bắt đầu trở thành siêu sao triệu đô mà Perez kỳ vọng. Bale chỉ là một trong thành phần đội hình mà Carlo Ancelotti đã chắp nối lại để đưa Real đến chung kết châu Âu. Nếu không có Carletto, Bale sẽ làm được gì?

1,19 Real Madrid đã chi ra 1,19 tỷ euro cho chuyển nhượng trong kỷ nguyên Florentino Perez.

0 Real Madrid là đội duy nhất trong Top 5 đội giàu nhất thế giới chưa đoạt chức vô địch Champions League trong 10 năm qua.

11 Real của Perez đã đoạt 11 danh hiệu các loại, nhưng trong số đó chỉ có 3 chức vô địch La Liga và 2 Cúp nhà Vua.


Bích Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm