Real Madrid - Celta Vigo: Real thừa sức toàn thắng đến hết năm 2014

06/12/2014 07:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn vào lịch thi đấu trong một tháng tới, Real Madrid có thể tự tin vào khả năng kéo dài chuỗi trận toàn thắng đến hết năm 2014. Rạng sáng mai, trước mắt họ chỉ là Celta Vigo, đội bóng nhỏ bé vừa để thua 3 trận liên tiếp.

Mọi kỷ lục đều có lúc phải chấm dứt, thế nhưng không may cho các đối thủ của Real Madrid, có vẻ như thầy trò Carlo Ancelotti vẫn chưa muốn hãm phanh.

Không thể ngăn cản Real Madrid

Chiến thắng 5-0 trước Cornella ở Cúp Nhà Vua hồi giữa tuần đã nâng số trận thắng liên tiếp của Real Madrid lên con số 17, và “Kền kền trắng” còn có thể làm được nhiều hơn như thế khi những đối thủ sắp tới là tương đối nhẹ ký.

Trong 17 chiến thắng ấy, Real Madrid đã có 12 trận ghi ít nhất 3 bàn/trận, trong đó tưng bừng nhất là chiến thắng 8-2 trước Deportivo La Coruna. Nhưng cũng trong trận đấu đó, Deportivo là đội duy nhất ghi được 2 bàn vào lưới Real. Đó mới thực sự là điều đáng sợ. Real không những toàn thắng và ghi bàn như súng máy, họ còn để thủng lưới rất ít, trong đó có 9 trận giữ sạch lưới.

Do vậy mà có rất ít cơ sở để tin rằng Celta Vigo sẽ đến Bernabeu rồi ra về với cái gì đó trong tay, bất chấp họ từng gây sốc khi đánh bại Barca 1-0 ngay tại Camp Nou hồi đầu tháng 11/2014. Celta mới đây thậm chí còn để thua đội mới lên hạng Eibar và bị loại bởi Las Palmas ở Cúp nhà Vua. Celta giờ đã thua 3 trận liên tiếp và đang trượt xa dần khu vực dự Cúp châu Âu dù họ đã khởi đầu mùa giải khá tốt. Celta không phải trở ngại lớn, vấn đề chỉ là Real sẽ thắng thế nào.


Và nếu nhìn vào lịch thi đấu, Real hoàn toàn có thể nâng chuỗi trận thắng lên con số 22. Vượt qua Celta Vigo, Real sẽ tiếp Ludogorets ở Bernabeu, và sau đó là Almeria đang đứng thứ 17 ở La Liga. Tiếp đến sẽ là 2 trận đấu ở Club World Cup mà hứa hẹn Real cũng sẽ thắng dễ dàng. Trở về sau Club World Cup sẽ là kỳ nghỉ năm mới trước khi Real khởi động năm 2015 với Valencia ở La Liga cho trận thứ 23, và sau đó là vòng 1/8 của Cúp nhà Vua, đối thủ rất có thể là Atletico Madrid.

Tích cốc phòng cơ

Với việc Atletico vừa hạ L’Hospitalet 3-0 ở lượt đi Cúp nhà Vua, khả năng diễn ra một trận derby Madrid ở vòng kế tiếp là hết sức rõ ràng và chỉ cần chờ trận lượt về của Atletico để thành chính thức. Valencia cũng là một đối thủ rất khó chơi ở La Liga. Không chỉ có 2 đội này, hành trình của đầu năm 2015 hứa hẹn sẽ vất vả cho đội quân của Ancelotti.

Valencia không phải đối thủ dễ chịu. Đội bóng này vừa khiến cho Barcelona chật vật và phải nhờ đến bàn thắng phút bù giờ của Sergio Busquets để thoát khỏi thành phố nhiệt đới với thắng lợi sát nút 1-0. Trong khi đó, Atletico đã thắng Real ở lượt đi La Liga lẫn loạt Siêu Cúp TBN và họ tỏ ra khá tự tin trước một đối thủ mà họ đã nắm bắt được đầy đủ điểm mạnh điểm yếu, cho dù Real có thắng thêm 20 trận liên tiếp đi chăng nữa điều đó cũng không đáng sợ với Diego Simeone.

Xen giữa hai trận gặp Atletico ở Cúp nhà Vua sẽ là Espanyol ở La Liga, và sau đó là Getafe và Cordoba cùng với 2 trận Cúp nhà Vua kế tiếp nếu Real vượt qua Atletico (mà rất có thể đối thủ sẽ là Barcelona). Và tiếp đến sẽ là Real Sociedad (từng đánh bại Real ở đầu mùa), kế đến là Sevilla ở Liga trước khi vòng knock-out Champions League bắt đầu. Tóm lại, khởi động năm 2015 của Real sẽ có nhiều trở ngại.

Liệu Real có thể toàn thắng cho tới hết năm hay thậm chí trước derby Madrid? Có thể, nhưng nếu nhìn vào lịch thi đấu sắp tới, sẽ là thông minh hơn nếu Ancelotti tập trung vào việc bảo toàn lực lượng trước khi Real bước vào giai đoạn leo dốc. Vài trận gần đây những dấu hiệu uể oải đã xuất hiện, và khi Real đứt hơi vào lúc mùa giải vào cao trào, chuỗi chiến thắng sẽ chẳng có ích gì hết.

Mùa giải trước, Real đã đánh rơi chức vô địch Liga vào những vòng cuối, đó là một kinh nghiệm đau khổ với Carlo Ancelotti.

DỰ ĐOÁN: 4-0

18 Nếu thắng trận này, Real Madrid sẽ nâng chuỗi chiến thắng lên con số 18, san bằng kỷ lục thắng liên tiếp của một CLB Tây Ban Nha (Barcelona đang chiếm giữ).

2 Celta Vigo chỉ ghi được 2 bàn thắng trong 5 trận gần nhất. Phong độ của Celta Vigo là khá tệ hại, với 2 trận thua liên tiếp.

3 Real Madrid mới chỉ để thua 3 trận trong 83 trận sân nhà gần nhất. Trong 17 chiến thắng ấy, Real Madrid đã có 12 trận ghi ít nhất 3 bàn/trận


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm