Real Madrid bắt đầu trả giá vì thái độ tự mãn

29/07/2017 14:45 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đã thảm bại 1-4 trước Man City không hẳn vì họ thiếu những trụ cột như Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, mà vì phần còn lại của đội đã thể hiện một thái độ tự mãn cực kỳ đáng trách.

Nếu Real Madrid thất bại trước Barcelona ở trận Kinh điển tại ICC sắp tới, có lẽ Chủ tịch Florentino Perez sẽ phải... tăng lương cho Ronaldo càng sớm càng tốt. Lẽ ra, đó không phải là hai chuyện liên quan đến nhau, nếu như đội bóng Hoàng gia không thi đấu tệ đến như vậy ở nước Mỹ. Và các tiền đạo của Zidane phải biết làm điều gì đó trước khung thành của hai đội bóng thành phố Manchester, chứ không phải vào vai diễn của những người tàng hình tại đất nước có nền điện ảnh đồ sộ nhất thế giới.

Video clip Real Madrid thua 1-4 trước Man City

Real Madrid gặp rắc rối vì thái độ

Thất bại không bao giờ là quá tệ, nhưng cách thua trận luôn là vấn đề, đặc biệt là với nhà đương kim vô địch châu Âu Real Madrid. Hai trận đấu liên tiếp, các ngôi sao trên hàng công của Zinedine Zidane là Karim Benzema và Gareth Bale không ghi được một bàn thắng nào. Điều này sẽ khiến chúng ta cảm thấy ngạc nhiên hơn là thất vọng, vì đây đều là những trận giao hữu, không có áp lực, không vướng bận thành tích, việc của họ là ghi những bàn thắng, trình diễn phong cách chơi phóng khoáng và bắt mắt.

"Để thua trước 93 nghìn cổ động viên ở Los Angeles chẳng phải là điều gì quá to tát, hãy nghĩ kĩ trước khi cho đó là thảm họa, vì Real Madrid đang thiếu 3 cầu thủ quan trọng nhất là Cris Ronaldo, đội trưởng Sergio Ramos và Toni Kroos", kí giả Mark Ogden biện minh cho Dải thiên hà trên ESPN, sau khi chứng kiến Manchester City hạ đẹp Real Madrid 4-1 ở sân Memorial Coliseum.

Có vẻ như đó không phải là lý do chính đáng cho kết quả tồi tệ này. Từ lúc nào mà thiếu Ronaldo, hàng công của Real Madrid trở nên bạc nhược như thế trong một trận đấu có tính chất phô diễn và tung hứng nhiều hơn là chú trọng đến việc giành một kết quả có lợi.

Oscar Rodriguez, tiền vệ 19 tuổi từ Castilla, trong lần đầu tiên khoác áo đội một của Dải thiên hà đã ghi một bàn thắng ngẫu hứng ở khoảng cách hơn 30 mét, khiến tất cả các ngôi sao khác phải ghen tị. Đó chẳng phải là ý nghĩa của một trận giao hữu, và là mục tiêu cuối cùng của Benzema hay Gareth Bale, hay Lucas Vazquez?

Người ta còn nhớ mùa Hè trước, trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Sevilla, Real Madrid không có Ronaldo, Benzema, Gareth Bale, vẫn đánh bại Sevilla 3-2 một cách thuyết phục. Đêm hôm đó ở Trondheim, HLV người Pháp chỉ dùng bộ ba lần đầu chơi cùng nhau là Vazquez, Morata và Asensio, cũng đủ để giành chiến thắng trước đội hình mạnh nhất của đối thủ.

Lùi xuống một chút, chúng ta thấy hàng tiền vệ của Dải thiên hà không có cả Luka Modric lẫn Toni Kroos, đóng thế họ là Mateo Kovacic và Isco. Nghĩa là, sự vắng mặt của Ronaldo hay Ramos và Toni Kroos không phải là cách giải thích cho những kết quả không như ý này. Vì vấn đề thật sự nằm ở đâu đó giữa những ý tưởng chiến thuật của Zinedine Zidane với thái độ chơi bóng của các cầu thủ.

Để tiện so sánh, Manchester City cũng không cho ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng họ có sự quyết tâm hơn ở cách thực hiện yêu cầu của Pep Guardiola, cũng như khát khao chứng tỏ mình hơn cho mùa bóng mới. Trái ngược với phong cách đủng đỉnh của đội bóng Hoàng gia, dường như ai cũng tin rằng, mình đã có một suất đá chính?

Hơn lúc nào hết, Jose Mourinho đang sẵn sàng để tạo 'bom tấn' với Gareth Bale

Hơn lúc nào hết, Jose Mourinho đang sẵn sàng để tạo 'bom tấn' với Gareth Bale

Theo tờ Daily Mail, Man United chuẩn bị tái khởi động thương vụ Gareth Bale sau khi HLV Zinedine Zidane bóng gió về khả năng ra đi của cầu thủ người xứ Wales.

Sự khác biệt nằm ở tính chất

"Tôi không vui vì trận thua này. Chúng tôi chơi không tệ nhưng kết quả nhận được thì tệ quá. Real Madrid vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, và đây mới chỉ là trận thứ hai. Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, đơn giản chỉ là chúng tôi đã thua, nhưng tôi cũng sẽ không buồn quá lâu vì chuyện này", Zinedine Zidane, hơi thất vọng một chút sau thất bại trước Manchester City. Có lẽ, Real Madrid sẽ lại trở thành đội bóng mạnh nhất thế giới trong các trận đấu chính thức, hoặc khi Ronaldo, Ramos và Toni Kroos trở lại.

Chúng ta phải đồng ý rằng, giữa một trận giao hữu và một trận đấu chính thức, sẽ mang tới sự hưng phấn khác nhau cho các cầu thủ. Với những đội bóng quen đá những trận lớn như Real Madrid, adrenaline sẽ chỉ sản sinh ra khi các ngôi sao được sống trong bầu không khí bóng đá căng thẳng, lúc họ sẽ chơi bóng với đẳng cấp cao nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Nhưng không thể phủ nhận một thực tế khác, Real Madrid cần một nguồn năng lượng mới, một sự bùng nổ mới đến từ những bản hợp đồng bom tấn, trong trường hợp này là Kylian Mbappe, tiền đạo người Pháp được kì vọng sẽ trở thành adrenaline đặc biệt cho Dải thiên hà, cho cả tư duy của Zinedine Zidane.

Những người đang dường như có biểu hiện của một chút tự mãn, một cảm giác thụ hưởng những thành công choáng ngợp từ mùa trước, và sự xả hơi này có thể sẽ là vết rạn nhỏ trước khi trở thành một sự hủy hoại sự tập trung của Real Madrid. Nếu Zinedine Zidane không thể sửa chữa, Chủ tịch Florentino Perez buộc phải tăng lương cho Ronaldo và hi vọng anh sẽ sớm trở lại cho những điều tốt đẹp nhất.

0 Hàng tiền đạo của Real Madrid chưa ghi được bàn thắng nào trong hai trận giao hữu gần đây, hai bàn thắng của họ cho đến thời điểm này đều là của các tiền vệ.

4 Lần đầu tiên dưới thời Zinedine Zidane dẫn dắt, đội bóng Hoàng gia mới để thua 4 bàn trong một trận đấu.

50 Hàng phòng ngự của Real Madrid ở trận gặp Manchester City chỉ có giá 50 triệu euro, so với Manchester City là 215 triệu euro.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm