Rayo Vallecano, nơi cầu thủ nữ bị ghẻ lạnh

11/02/2022 07:09 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Vallecano chưa bao giờ chơi hay như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ sự chia rẽ giữa người hâm mộ và chủ tịch CLB lại lớn đến như thế. Tất cả bắt nguồn từ việc đội nữ của họ bị phân biệt đối xử nặng nề.

Tuyển nữ Việt Nam giành quyền dự World Cup: Hôm nay ta cứ vui!

Tuyển nữ Việt Nam giành quyền dự World Cup: Hôm nay ta cứ vui!

Kỳ tích mà thầy trò HLV Mai Đức Chung giành được ở Ấn Độ mới đây đem về niềm vui và tự hào cho người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, để hành trình đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup trở thành bền vững, đòi hỏi thêm nhiều đầu tư và chăm bẵm cho cầu thủ nữ.

Đây là đêm tuyệt vời nhất mà họ đã có trong 40 năm, và không có ai ở đó, không ai khi bắt đầu. Khi họ khởi động trên mặt sân nhỏ nhất, cao nhất ở La Liga, chuẩn bị tranh một suất vào bán kết Cúp Nhà vua lần đầu tiên kể từ năm 1982 và chỉ là lần thứ hai trong toàn bộ lịch sử của họ, các cầu thủ của Rayo Vallecano đều biết rằng có điều gì đó không ổn. Một điều gì đó khác ở một CLB, nơi mỗi ngày đều mang đến một vấn đề mới, nơi các cầu thủ thừa nhận đây không phải là cách nên xảy ra, và chủ tịch của CLB và người hâm mộ đang tham gia vào một cuộc chiến công khai.

“Presa biến đi”

Khi các cầu thủ đến sân ở khu phố Vallecas - Cộng hòa Nhân dân Độc lập Vallekas, như cách gọi của họ - những người hâm mộ đã chờ đợi tại đó, tập trung trên phố Payaso Fofo. Có pháo hoa, trống, biểu ngữ và bài hát, âm thanh ồn ã. Còn bây giờ, mọi thứ yên lặng một cách kì lạ, có gì đấy không đúng. Ở khán đài phía sau khung thành, phía trên những phòng thay đồ chật chội, chỉ là những chiếc ghế trống và hầu như không có người.

Lí do là người hâm mộ đã bị mắc kẹt bên ngoài. Các cầu thủ biết và nói về điều đó, cảm thấy gần như họ đã bị lừa dối. Tại các cổng vào sân vận động, người hâm mộ bị chặn lại và kiểm tra. Vì thế, khi trận đấu bắt đầu, họ vẫn chưa có mặt bên trong. Không có cờ hoặc khăn quàng cổ hoặc áo nào có liên quan đến “Bukaneros” được phép vào trong, vì vậy, khi họ cuối cùng vượt qua được, trận đấu đã trôi qua 25 phút, và một số đã phải "bán khỏa thân" để có thể nhìn thấy đội của mình. Đó là ngày 2/2, và trời rất lạnh.

“Bukaneros” là ultras của Rayo. Họ gây ồn ào và có một tiết mục hát không giống bất kì nhóm fan nào. Họ là những người có ý thức cánh tả, ủng hộ các động cơ xã hội, nhanh chóng tạo lập trường. Họ phản đối, rất nhiều. Ngày hôm đó họ cũng sẽ làm như vậy, đặc biệt là về chủ tịch của CLB, Raul Martin Presa. Nhưng họ đã không ở đó vì lí do họ bị mắc kẹt bên ngoài.

Vallecano phủ nhận họ đã cố tình tìm cách chặn sự ra vào của những người hâm mộ cuồng nhiệt đó, tuyên bố rằng điều này là vì lí do an ninh của sân. Mặc dù có gì đấy giống như sự trả thù và trấn áp phù hợp với mô hình khiêu khích và trả đũa, mối quan hệ giữa Presa và người hâm mộ không quá tan vỡ theo cách đó. Và phần còn lại của sân biết họ đứng về phía ai. Làm thế nào họ có thể không? "Bukaneros có, Presa không," họ hô vang.

Nhiều người trong số họ chỉ nhận được vé vào ngày hôm trước. Một số đã xếp hàng bên ngoài lúc 5 giờ sáng, trong cái lạnh và bóng tối. Từ “có” có thể được xem như một biểu hiện của lòng trung thành, của cơn sốt Cúp, của sự phấn khích trong một thời điểm lịch sử. Tuy vậy, thực sự đây là một thứ khác tượng trưng hơn cho toàn bộ mớ hỗn độn. Trận đấu lớn nhất trong lịch sử của Vallecano và thật ngạc nhiên là họ thậm chí còn không công bố thông tin về vé cho đến hai ngày trước đó.

Vé chỉ được bán một ngày trước đó, và chỉ tại sân, trực tiếp. Điều đó cũng có thể coi là một điều tốt: theo cách này, vé chỉ đến tay những người thực sự trung thành, cộng đồng, nhịp đập của CLB, một cách đảm bảo rằng chỉ những người thực sự xứng đáng mới đến. Nếu đó là một quyết định, bạn có thể bảo vệ nó, thậm chí có thể ăn mừng, nhưng không phải vậy.

Dù vậy, sân vận động vẫn chật kín người. Sau cùng là thế. Và khi Vallecas kín chỗ, đó được cho là niềm vui nhất trong bóng đá Tây Ban Nha. Mặc dù có lẽ điều đấy không dành cho Presa. Mỗi trận đấu, người hâm mộ quay lưng và yêu cầu ông ta biến đi. "Presa, vete ya," Presa biến ngay, là một điệp khúc lặp lại. Nó không phải là một số trong đám đông, mặc dù nó thường bắt đầu với Bukaneros, mà là tất cả và mọi lúc. Ngay trước mặt ông ta, ngay trước khu ban lãnh đạo ngồi. Ông ta ngồi nghe, người đàn ông bị căm ghét nhất vùng, một người họ không thể chịu nổi.

Đội nữ bị ghét

Vụ việc xảy ra sau một tuần Vallecano đưa Carlos Santiso về dẫn dắt đội bóng nữ của họ, bất chấp thực tế rằng ông này đã bị buộc thôi việc vì một đoạn ghi âm bị rò rỉ, trong đó Santiso nói với ban huấn luyện của mình rằng cách tốt nhất để xây dựng tinh thần đồng đội giữa họ là cưỡng hiếp tập thể một cô gái!

Các nhóm cổ động viên yêu cầu CLB sa thải Santiso, một tuyên bố nhấn mạnh: "Chúng tôi không thể cho phép một người với những suy nghĩ đồi bại như vậy ngồi trên băng ghế và đại diện cho Rayo Vallecano". Một biểu ngữ treo ở sân tập ghi rõ: "Tôn trọng phụ nữ: Santiso biến khỏi Vallecas". Santiso sau đó đã đưa ra một tuyên bố xin lỗi về "một trò đùa phân biệt giới tính không thể tha thứ", nhưng cũng phàn nàn về việc ông ta sẽ phải đón nhận chuyện này trong một thời gian dài. Tuy nhiên, Vallecano quyết định không hành động. "Chúng tôi kí hợp đồng với những người chuyên nghiệp, không phải người ở đây", Presa nói, theo đài Cadena SER.

Và vì vậy, vào thứ Tư, vài giờ trước khi đội nam gặp Mallorca trong trận tứ kết Cúp Nhà vua, Santiso đã ở đó để dẫn dắt đội nữ.

Chú thích ảnh
Carlos Santiso, HLV đội nữ Rayo Vallecano, người bị chỉ trích về những lời lẽ thiếu đứng đắn với phụ nữ

Đây lại là một vấn đề khác. Cựu đội trưởng của đội nữ là Alicia Gomez cho nhật báo El Confidencial biết: "Ông ta (Presa) đã cố gắng nhấn chìm đội nữ kể từ khi ông ta tiếp quản, và bây giờ, ông ta đang để họ chết dần".

Trong một trận đấu, những người hâm mộ ở cuối sân nơi Bukaneros giơ biểu ngữ đã kêu gọi "sự tôn trọng và phẩm giá dành cho đội nữ". Điều đó xảy ra sau khi một cầu thủ được điều trị nhờ các bác sĩ của đối thủ Athletic Bilbao vì họ có nhân viên y tế. (Vụ việc lặp lại một tháng sau đó, khi hai cầu thủ Vallecano cần được điều trị nhờ bộ phận chăm sóc sức khỏe của Barcelona vì lí do tương tự).Presa cho rằng, họ không cần một nhân viên y tế và nếu họ có bác sĩ cho đội nữ và tất cả các đội trẻ của họ, thì "chúng tôi sẽ khiến dịch vụ y tế quốc gia khủng hoảngt bác sĩ".

Ngoài ra, đội nữ cũng không được tiếp cận với các thiết bị tập luyện, và vào đầu mùa giải, các cầu thủ đã từ chối tập luyện vì hợp đồng của họ chưa được kí. Họ đã kể lại nhiều câu chuyện về những chiếc bánh mì đã quá hạn sử dụng trong những chuyến đi xa, về tiền thuê nhà không được thanh toán.

Nói một cách ngắn gọn, sự chia rẽ giữa những người hâm mộ và CLB giờ rất sâu sắc. Và nếu người hâm mộ coi thường ông ta, ông ta cũng đáp lại bằng sự coi thường. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, Vallecano vẫn bay cao ở La Liga, chỉ bị đánh bại một lần trên sân nhà trong cả mùa giải, và bây giờ là ở bán kết Copa del Rey khi đánh bại Mallorca với tỉ số 1-0.

Bất chấp tất cả, đội nữ vẫn đứng vững. Ngay cả Presa cũng không thể hạ gục họ hoàn toàn. Các cầu thủ đứng trước khán đài phía cuối sân. Đó là sự kết thúc của đêm lớn nhất trong 40 năm và khán đài giờ đã đầy người, và vì vậy họ hát vang.

Sevilla đáng ra đã có thể bám đuổi Real Madrid sít sao trên bảng xếp hạng La Liga nếu như họ không để Osasuna cầm hòa 0-0 cuối tuần qua. Thật tiếc là Ivan Rakitic đã sút hỏng quả phạt 11m những giây bù giờ và tồi tệ hơn, 24 giờ sau, Real Madrid đã thắng Granada 1-0. Khoảng cách được chờ đợi là chỉ 1 điểm phía sau giờ được nới rộng thành 6 điểm. Tuy vậy, Sevilla cũng nên tự trách mình khi trong 9 trận bất bại từ tháng 11, thì 4 trong 5 trận thắng chỉ có tỉ số 1-0, trận kia là 2-1. Và như thế, liệu là đủ để họ được xem là ứng cử viên cho danh hiệu La Liga?

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm