Ra châu Âu, Benzema là 'mèo lười'

29/09/2016 14:04 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Với pha ghi bàn vào lưới Las Palmas ở Liga cuối tuần qua, Karim Benzema đã lập một kỳ tích đặc biệt: Ghi bàn trước cả 30 đội bóng ở giải đấu cao nhất Tây Ban Nha mà anh đối mặt kể từ ngày gia nhập Real Madrid.

'Hổ dữ' ở Liga

Nhẽ ra Benzema đã có cơ hội phá lưới Las Palmas từ mùa trước, khi đội này mới lên hạng, thế nhưng trong cả 2 lượt đi và về, tiền đạo người Pháp đều vắng mặt vì chấn thương (tháng 10 năm ngoái và tháng 3 năm nay). Và khi đối đầu vật cản cuối cùng trên hành trình chinh phục mọi đối thủ ở Liga, Benzema chỉ mất đúng 3 phút để ghi bàn, sau khi được tung vào sân thay Marco Asensio.

Rất ít cầu thủ làm được điều như Benzema đã làm: Ghi bàn vào lưới mọi đối thủ mà anh ta đối mặt ở giải vô địch quốc gia. Cristiano Ronaldo, đồng đội của Benzema ở Real Madrid, chính là một trong số ít hiếm hoi đó. Hai siêu sao của Real Madrid sẽ cần phải sút tung lưới Leganes và Deportivo Alaves (hai đội mới lên chơi Liga mùa này), để tiếp tục duy trì kỷ lục đặc biệt của họ.

Đối thủ đầu tiên bị Benzema phá lưới ở Liga là Xerez (tháng 9/2009) và anh đã không ngừng ghi bàn kể từ đó. Trận đấu với Tenerife sau đó chứng kiến Benzema ghi cú đúp đầu tiên cho Real ở Liga, và chi tiết đáng chú ý là 3 bàn đầu tiên anh ghi cho Real đến theo 3 cách khác nhau: Chân trái, chân phải, và đánh đầu. Đó chính là mẫu tiền đạo toàn diện mà Real cần lúc đó.

Trong mùa giải thứ 8 đá cho Real Madrid, Benzema đã ghi tổng cộng 113 bàn ở Liga, mà đỉnh cao là mùa trước với 24 bàn, một thống kê không quá khủng, nhưng trong một đội bóng đã sở hữu "cỗ máy săn bàn" mang tên Ronaldo, thành tích của tiền đạo người Pháp vẫn rất đáng nể. Nhất là khi Benzema được biết đến là tiền đạo có khả năng xây dựng lối chơi và kiến tạo, chứ không chỉ biết dứt điểm.

Nhưng chỉ là 'mèo lười' ở châu Âu

Mỗi khi tiếng nhạc của Champions League vang lên, dường như Benzema đã biến hình từ một chú hổ dữ thành một con mèo lười. Các thống kê không biết nói dối, trong 11 trận gần nhất ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, Benzema chỉ ghi bàn trong vỏn vẹn 2 trận, trước Malmo (3 bàn) và Shakhtar Donetsk (1 bàn), đều thuộc vòng bảng mùa trước. Lần gần nhất Benzema nổ súng ở Champions League xảy ra cách đây đã gần 10 tháng (9/12/2015).

Trên sân Signal Iduna Park, hình ảnh quen thuộc của Benzema mỗi khi đá cúp châu Âu lại xuất hiện. Nhiều CĐV Real Madrid đã không nhịn được cười khi chứng kiến pha bóng cực kỳ vô duyên của Benzema: Từ tình huống chọc khe của Ronaldo, Benzema băng xuống đối mặt với thủ thành Burki, nhưng thay vì ghi bàn, anh ngã xuống dúi dụi dù không bị ai tác động.

Thống kê về Benzema ở trận hòa Dortmund rất đáng buồn: 0 cú sút trúng đích, 0 đường chuyền quan trọng và bị chấm là một trong ba cầu thủ Real chơi tệ nhất. Trước Sporting Lisbon cách đây 2 tuần, Benzema thậm chí còn gây thất vọng hơn khi anh không tung ra nổi một cú sút và cũng chẳng có đường chuyền đáng chú ý nào để rồi phải nhận danh hiệu cầu thủ tồi nhất đội.

Champions League dường như đang trở thành cái dớp với Benzema, bởi thật khó lý giải khi mà một cầu thủ vẫn chơi tốt ở Liga, giải đấu chất lượng hàng đầu thế giới, nhưng luôn gặp khó khăn mỗi khi ra châu Âu. Nếu Benzema không nhanh chóng xóa bỏ cái dớp này, khả năng anh mất suất đá chính vào tay Alvaro Morata là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Morata chính là người đã ghi bàn quyết định giúp Real thắng Sporting Lisbon ở lượt trận mở màn. Chưa kể trong thời gian khoác áo Juventus, Morata từng ghi nhiều bàn quan trọng ở Champions League, gồm trận Bán kết với chính Real Madrid và trận Chung kết với Barca ở mùa 2014-15.

Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm