Pique: 'Sir Alex như một người cha, tôi là người của scandal'

13/05/2018 14:32 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đẹp trai, giỏi nhưng thù ghét việc học, Gerard Pique học hỏi rất nhiều từ Sir Alex Ferguson trong thời gian làm dự bị ở Man United, và anh luôn là nhân vật chính của nhiều tranh cãi trong lẫn ngoài sân cỏ.

Pique thừa nhận, bản thân anh vốn là một vụ scandal.

“Tại sao tôi phải tôn trọng Real Madrid?”

Trận “El Clasico” đã trôi qua được vài ngày, nhưng dư vị của nó vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều người. Đó là trận “Kinh điển” của bạo lực, những tranh cãi và sai lầm. Pique là điểm nhấn của trận đấu ấy, khi yêu cầu BHL Barca đứng xếp hàng vinh danh anh và các đồng đội, những nhà vô địch La Liga (và Cúp nhà Vua). Trước đó, Real Madrid đã từ chối thực hiện thủ tục của bóng đá Tây Ban Nha, xếp hàng chào đón đội vô địch.

Hành động của Pique không ngoài mục đích mỉa mai Real Madrid. Bao giờ cũng vậy, Pique luôn gây chiến với CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, mỉa mai đối thủ khi có cơ hội. Mọi thứ Pique làm đi xa đến mức, nhiều người nghĩ anh và Sergio Ramos như chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng nắm đấm.

TIẾT LỘ: Messi và Pique nổi điên cãi tay đôi với HLV Valverde, Barca có nguy cơ khủng hoảng

TIẾT LỘ: Messi và Pique nổi điên cãi tay đôi với HLV Valverde, Barca có nguy cơ khủng hoảng

Mâu thuẫn đã bùng phát trong nội bộ Barcelona sau trận thảm bại 0-3 trước AS Roma, khiến họ phải dừng bước ở tứ kết Champions League.

“Tại sao tôi phải tôn trọng Real, khi việc vượt qua họ để vô địch khiến tôi phát điên lên vì sung sướng? Ngồi xuống, xin lỗi họ và cầu xin sự tha thứ à”?”, Pique phản ứng sau khi xuất hiện những bài báo cho rằng anh không có sự tôn trọng Real. “Phải là cầu thủ của Barca, hoặc Madrid để hiểu được chiến thắng có ý nghĩa như thế nào. Ở Barca, đã có nhiều người bảo rằng ghi bàn vào lưới Madrid cũng giống như cực khoái”.

Với Pique, sự thù địch Real Madrid như tồn tại trong ADN. “Tôi đã có 8 năm trong học viện La Masia, ra đi rồi trở về nhà. Tôi trưởng thành với triết lý, tinh thần của CLB. Phong cách Barca tồn tại trong ADN”.

Sir Alex không phải HLV, ông là người cha

Pique cùng lứa với Lionel Messi ở La Masia, cũng như Cesc Fabregas. Năm 2004, Pique sang Man United và trải qua 4 năm ở đây. Anh bảo rằng, khoảng thời gian ấy rất quan trọng. “Tôi đã học được rất nhiều thứ ở Man United, đặc biệt là việc phòng ngự khi không có bóng. Tôi học được cách khai thác cơ thể mình tốt hơn. Họ dạy cho tôi, ngay khi bạn không cao, bạn vẫn có khả năng chơi tốt các pha bóng bổng”.

Sir Alex Ferguson là người giúp đỡ Pique nhiều nhất, cho dù ông chỉ dùng anh tổng cộng 23 trận đấu trong suốt 4 năm. Sự giúp đỡ đến từ việc học tiếng Anh, cho đến các buổi tập. “Tôi chưa bao giờ xem Sir Alex Ferguson là một HLV. Ông ấy như một người cha của tôi. Tôi đến Manchester từ khi rất trẻ. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng tôi nhớ nhà, nhớ gia đình, và Ferguson đã giúp tôi về nhiều mặt. Ferguson giống một ông chủ thực sự của đội bóng, rất đặc biệt. Ông làm tất cả những gì mình muốn, bao gồm cả việc kiểm soát cuộc sống cá nhân của cầu thủ”.

Pique cũng từng bị Sir Alex kiểm soát cuộc sống cá nhân. Nhưng chưa bao giờ anh thấy quyền riêng tư bị can thiệp. “Điều đó tốt cho tôi. Chúng tôi tập trung và chuyên nghiệp hơn. Người ta luôn nói với tôi, Ferguson cử đội ngũ thám tử theo sau mỗi cầu thủ. Đó có thể là đội ngũ tài xế taxi mà ông trả lương cho họ. Nhưng câu chuyện này chưa bao giờ được chứng minh. Mà nếu Ferguson làm vậy, thì chính các cầu thủ đã buộc ông phải làm”.

“Con người tôi là một vụ bê bối”

Pique từng mô tả về mình: “Tôi là một học sinh giỏi, nhưng chưa bao giờ tôi thích và thấy hãnh diện về điều đó. Tôi luôn có điểm số cao, đơn giản vì mẹ tôi muốn như vậy. Bà luôn muốn tôi học, học và học. Bà là mẫu người không thể chịu đựng được việc con cái mình lười học, và điểm số thấp”. Mẹ của Pique là bà Montse Bernabeu, một người phụ nữ nổi tiếng ở Barcelona. Hiện tại, bà đang là Giám đốc bộ phận ở Institut Guttman en Barcelona - bệnh viện đầu tiên ở Tây Ban Nha dành riêng cho việc phục hồi chức năng của những bệnh nhân tổn thương tủy sống.

“Tôi không biết mình có đẹp hay không”, Pique mỉm cười trong một cuộc phỏng vấn, khi được đề cập mọi người khen anh đẹp trai. “Tôi không hay tự đánh giá về vẻ ngoài của mình. Nhưng nhiều người bảo tôi giống mẹ. Mà mẹ tôi thì tuyệt vời. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, ai cũng phải khen”.

Là một ngôi sao sân cỏ, Pique đồng thời được chú ý bởi cá tính mạnh, vẫn hay đưa ra phát biểu không nể nang ai. Trước đây, anh từng khẳng định không thích sự kiểu cách của các đàn anh ở Man United, như Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville… “Họ đòi hỏi sự tôn trọng quá mức. Những ngôi sao như Neville, Giggs, Scholes không ai được đùa. Chính họ cũng tự tách biệt, áp đặt mình vào khuôn khổ không hay ho gì. Ở Barca, tôi không bao giờ mất đi sự tôn trọng với Puyol, Xavi, nhưng luôn sẵn sàng biến họ thành trung tâm trò đùa”.

Cùng với việc mỉa mai Madrid, Pique từng bảo “Espanyol không phải đội bóng của thành Barcelona”, vì họ đã chuyển quyền sở hữu cho đối tác Trung Quốc. Pique - người có mục tiêu làm chủ tịch Barca trong tương lai - cũng luôn tham gia tích cực vào việc kêu gọi độc lập cho Catalunya. Anh bị Chủ tịch La Liga, Javier Tebas, công khai chỉ trích vì gây hấn với các đối thủ, có tuyên bố và hành động vượt khỏi ranh giới.

Nói chung, Pique thích tham gia vào những tranh luận, tất nhiên chỉ là ở một số lĩnh vực mà anh thực sự quan tâm. “Tôi may mắn ngay từ khi sinh ra. Có thể tôi không nghiêm túc với một số chuyện. Nhưng tôi là vậy. Tôi có thể mô tả về mình một cách chính xác nhất: “Con người tôi là một vụ scandal”.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm