Martin Odegaard: 16 tuổi và hành trình kỳ diệu từ đội bóng vô danh đến Real Madrid

23/01/2015 15:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Tài năng trẻ được săn đón nhất ở châu Âu, tiền vệ công 16 tuổi người Na Uy Martin Odegaard, đã tới Bernabeu với giá 2,3 triệu bảng (3 triệu euro) và còn lại 62 ngày để làm nên lịch sử.

Ngày mà Iker Casillas được gọi lên đội 1 Real Madrid, Odegaard còn chưa ra đời. Giờ thì họ là đồng đội. Sáng thứ Năm, Odegaard đã có hành trình tương tự, chỉ có điều là trên một chiếc máy bay thuê riêng. Cậu bé ra sân lần đầu cho Stromsgodset khi 15 tuổi và 117 ngày, cũng như khoác áo ĐT Na Uy lần đầu lúc 15 tuổi 253 ngày, đã gia nhập CLB 10 lần vô địch châu Âu lúc 16 tuổi và 36 ngày. Sự thăng tiến của anh thật sự là chóng mặt “nhanh hơn so với tôi mong đợi”, như Odegaard nói. Quả vậy. Cậu mới đá chính 15 trận ở giải hạng cao nhất Na Uy, ghi 5 bàn và có 7 đường kiến tạo. Mới 9 tháng trôi qua kể từ khi cậu bé ra sân lần đầu, còn khoác áo số 67.



Martin Odegaard trong ngày ra mắt Real Madrid

Theo người phiên dịch của cậu, Odegaard tự mô tả mình là “một cầu thủ thích cầm bóng”. Các đoạn băng trên mạng cho thấy một tiền vệ kiến tạo thuận chân trái cực kỳ khéo léo. “Đôi khi bạn cần một siêu sao, và ở tuổi 15, cậu ấy là người gần nhất với vai trò đó mà chúng tôi có”, cựu HLV của anh, David Nielsen, nói. Cậu ấy là cầu thủ trẻ nhất khoác áo và ghi bàn cho ĐT Na Uy, đã có 3 lần lên tuyển và một kênh truyền hình địa phương đã hoan hỉ thông báo: Cuối cùng cùng chúng ta cũng có một người như họ”.

Họ là những Messi hay Maradona, Zlatan hay Laudrup. Ronny Deila, HLV Celtic đã trao cho Odegaard trận ra mắt giải vô địch Na Uy, đã nói cậu vô cùng đặc biệt, và các CLB lớn nhất châu Âu đồng ý với điều đó: Liverpool, Bayern Munich, Barcelona, Arsenal, Paris Saint-Germain, Manchester United và Manchester City đều đã theo đuổi Odegaard quyết liệt.



Martin Odegaard chụp ảnh cùng các đàn anh ở đội 1, Ronaldo và Ramos

Rốt cuộc Real Madrid là kẻ chiến thắng. Odegaard chọn CLB áo trắng dù ủng hộ Liverpool và ngưỡng mộ Messi. Với Real, chiến thắng càng thêm lớn. Họ không chỉ có một cầu thủ đầy tiềm năng, mà còn là một mục tiêu của Barcelona và Bayern. Quyết định hoàn toàn là của Odegaard. “Madrid là lựa chọn tốt nhất cho sự phát triển của tôi”, cậu nói. “Đó là một giấc mơ thành sự thật, thật khó tin”. Khi nhận câu hỏi không thể tránh khỏi: Messi hay Ronaldo?, cậu cười và đáp: “Tới giờ là Ronaldo”.

Odegaard đã ký một hợp đồng 6 năm, mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ, mà Madrid nói là dưới 3 triệu euro (2,2 triệu bảng), nhưng các nguồn tin từ Na Uy nói có thể là 6 triệu, thậm chí là 8 triệu bảng. Mức lương của Odegaard cũng không được tiết lộ, nhưng một số nguồn tin nói là 80.000 bảng mỗi tuần. Cậu sẽ tập cùng đội 1 và tham gia du đấu đầu mùa Hè năm sau, còn từ giờ tới đó sẽ chơi cho đội B của Real Madrid, Castilla, đang đá ở giải hạng Ba TBN (Segunda Division B). Nhưng giám đốc quan hệ đối nội của Real, Emilio Butragueno, nói: “Nếu Carlo Ancelotti muốn gọi, cậu ấy sẽ sẵn sàng”.



Odegaardlà cầu thủ trẻ nhất khoác áo và ghi bàn cho ĐT Na Uy

Nhiều người kỳ vọng HLV Real sẽ làm như thế. Butragueno cũng xác nhận bố của Odegaard sẽ nhận một vai trò huấn luyện ở CLB. Butragueno mô tả Hans Erik Odegaard là một nhân vật cực kỳ chuyên nghiệp và con trai ông nói ông có vai trò quan trọng trong thành công của anh: “Tôi đã tập rất nhiều với bố và ông ấy là một HLV giỏi, một người rất quan trọng với tôi. Tôi đã tập một cách hợp lý và đúng đắn”.

Odegaard bố ngồi ở ghế trước. Phòng họp báo ở sân tập Valdebebas của Real chật kín người. Đây không phải là lần đầu tiên bố con ông ở đây: Martin trước kia đã có chuyến thăm CLB cùng bố, một cựu cầu thủ Stromsgodset trong hơn một thập kỷ trước khi trở thành HLV bằng cấp đàng hoàng. Nhưng ngay cả có bố ở đó, liệu Odegaard có thấy áp lực? “Tôi không thật sự thấy áp lực, nhưng rõ ràng là có khác biệt khi chơi cho Real Madrid và Stromsgodset”. Khác biệt càng lớn khi bạn mới 16 tuổi. Nhưng cũng chính sự non trẻ đó khiến kỳ vọng thêm lớn.

Trong những câu trả lời của cậu, bằng tiếng Na Uy chứ không phải tiếng Anh như mong đợi, có sự tự tin, kèm theo ấn tượng về sự kiểm soát tốt bản thân. Đây không hề là một quyết định dễ dàng. “Đây là điều tốt nhất cho sự phát triển của tôi”, cậu nhắc đi nhắc lại điều đó 3 lần trong cuộc họp báo.



Odegaard là tiền vệ kiến tạo thuận chân trái cực kỳ khéo léo

Odegaard giờ có 62 ngày để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải vô địch TBN, nhưng cậu sẽ không vội vàng. Hiện không ai nói về các hợp đồng cho mượn để cậu có thêm kinh nghiệm, nhưng cấu trúc ở Madrid là một lợi thế, nhất là nếu Castilla giành quyền thăng hạng Nhì mùa tới, và họ đang dẫn đầu ở hạng Ba.

Cậu cũng sẽ có những HLV giỏi nhất: ở đội 1 sẽ là Ancelotti và ở Castilla sẽ là Zinedine Zidane. “Sẽ là sự một sự kết hợp. Tôi sẽ tập một ít với đội 1 và một ít với Castilla. Nếu Ancelotti muốn có tôi, tôi sẽ rất vui. Nếu không, tôi sẽ chơi ở Castilla và cũng sẽ hài lòng”, Odegaard nói. “Thật thuận tiện vì gia nhập một đội bóng có một đội 2 cũng chơi ở đẳng cấp tương đối cao, với một HLV rất giỏi và từng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi cũng đã học một ít tiếng TBN ở trường tại Na Uy, nhưng nói không tốt lắm”.

Trần Trọng
Theo The Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm