Marc-Andre ter Stegen: Sẽ không còn là cái bóng của Neuer?

06/05/2015 14:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Marc-Andre ter Stegen vẫn được coi là một "Manuel Neuer mới" bởi lối chơi khá tương đồng của hai thủ môn này. Nhưng về năng lực, Ter Stegen vẫn còn phải phấn đấu nhiều để cạnh tranh với đàn anh Neuer cho một suất bắt chính ở đội tuyển Đức.

Tuy nhiên, với sự thể hiện trong màu áo Barca mùa này, ngày đó có lẽ sẽ không còn xa với Ter Stegen. Cuộc đối đầu trực tiếp với Neuer ở Bán kết Champions League sẽ là cơ hội để Ter Stegen chứng tỏ rằng anh có khả năng vượt qua cái bóng của đàn anh hay không.

Ter Stegen đã tiến bộ thần kỳ

Trong mắt Ter Stegen, Neuer của Bayern Munich là thủ môn số Một thế giới vào điểm này và anh vẫn còn ở phía sau người đàn anh ở tuyển Đức. Tuy nhiên, chẳng ai lại không ấn tượng với màn trình diễn của Ter Stegen trong mùa giải ra mắt ở Barca.

Thách thức cho Ter Stegen trong mùa đầu tiên ở Barca là rất lớn. Anh không chỉ phải đối mặt với những thay đổi về ngôn ngữ, văn hóa, giải đấu, mà còn bởi HLV Luis Enrique ưa thích thủ thành dày dạn kinh nghiệm Claudio Bravo hơn.

Bravo có nhiều năm chơi bóng ở TBN nên anh được bắt chính ở Liga, trong khi Ter Stegen phải "an phận" với Cúp nhà Vua và Champions League. "Thật khó khăn cho tôi khi không được ra sân trong mọi trận đấu, nhưng đó là một phần trong sự phát triển của bất cứ cầu thủ nào. Ít ra tôi có thể tự hào vì được bắt ở Bán kết Champions League và Chung kết Cúp nhà Vua", Ter Stegen bày tỏ.

Hai trận Tứ kết với PSG không chỉ chứng tỏ sự trưởng thành của Ter Stegen, mà nó còn cho thấy bản lĩnh của một thủ môn lớn. Sai lầm nghiêm trọng duy nhất mà Ter Stegen mắc phải mùa này xảy ra trong thất bại 2-3 của Barca trước PSG ở vòng bảng khi anh bắt hụt pha tạt bóng, tạo cơ hội cho Marco Verratti ghi bàn. Như thế là quá ít với một thủ môn "chân ướt chân ráo" tới Camp Nou.

Nhưng Ter Stegen đã cho thấy một bộ mặt khác trong 2 trận Tứ kết với đội bóng của Laurent Blanc khi chỉ bị thủng lưới 1 lần, sau pha phản lưới nhà của Jeremy Mathieu. Thay vào đó, anh có những pha cứu thua xuất thần, một dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ.

Những thủ môn hàng đầu là người luôn duy trì được sự tập trung dù không phải làm việc nhiều trong trận đấu, và Ter Stegen là một người gác đền như vậy. Anh hiếm khi bị thử thách trong 180 phút đá với PSG, nhưng khi cần, Ter Stegen đã chặn đứng những cơ hội nguy hiểm của Edinson Cavani (lượt đi) và Zlatan Ibrahimovic (lượt về).

Ter Stegen không còn cách Neuer quá xa

"Barca-Bayern là trận đấu tuyệt vời ở Champions League và Ter Stegen sẽ là điểm nhấn", HLV Horst Hrubesch của tuyển U21 Đức nói. Hrubesch chắc chắn sẽ theo dõi trận đấu này rất kỹ khi Ter Stegen và Bernd Leno của Leverkusen đang là hai ứng viên nặng ký nhất cho vị trí thủ môn của U21 Đức tại giải vô địch châu Âu vào tháng Sáu tới.

Và không chỉ Hrubesch, HLV Joachim Loew cũng muốn tìm ra một phương án dự phòng tốt nhất cho Neuer tại EURO 2016. "Trong số những thủ môn tốt của chúng tôi (ngoại trừ Neuer), Ter Stegen là người gần với triết lý của đội tuyển Đức nhất", HLV thủ môn của Đức, Andreas Koepke cho biết.

Triết lý mà Koepke nói tới ở đây là khả năng chơi như một libero của thủ môn, điều mà Neuer làm tốt hơn tất thảy. Khả năng chơi tốt bằng cả hai chân là lý do tại sao Ter Stegen đã hòa nhập cực nhanh vào Barca, đội bóng cũng đòi hỏi một thủ môn biết chơi bóng bằng chân. "Ter Stegen còn trẻ nhưng đã là một thủ môn toàn diện. Anh ấy phù hợp một cách hoàn hảo vào lối chơi của Barca", HLV Luis Enrique ca ngợi thủ thành người Đức.

Ở độ tuổi của Ter Stegen, Neuer chưa chắc đã có sự thừa nhận như thế này. Và nó chứng tỏ một điều rằng Ter Stegen chẳng còn cách Neuer quá xa nữa. 

10 Ter Stegen lẫn Neuer đều bắt trọn 10 trận cho Barca và Bayern tại Champions League mùa này. Nhưng Ter Stegen nhận ít bàn thua hơn so với Neuer (7 so với 8).

5 Về số lần giữ sạch lưới, Ter Stegen chỉ kém hơn một chút so với Neuer khi anh đã có 5 lần trắng lưới, so với 6 của thủ thành bên phía Bayern.

23 Ter Stegen là thủ môn trẻ nhất bắt chính ở Bán kết Champions League mùa này. Neuer 29 tuổi, Iker Casillas đã 33 tuổi, còn Gigi Buffon thậm chí là 37.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm