Man United CHÚ Ý: Sẽ có 'Kinh điển' mang tên Griezmann

24/03/2017 05:42 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Từ trung tâm thể thao Clairefontaine, Antoine Griezmann “thả thính”: “Real Madrid hoặc Barca ư? Tại sao lại không?”. Tuyên bố của Griezmann hứa hẹn một trận “El Clasico” trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Real Madrid và Barca đều muốn có Antoine Griezmann. Vấn đề là Grizi sẽ chọn đội bóng nào, nếu anh quyết định rời Atletico?

Sẽ đến lúc “Hoàng tử bé” rời Atletico

Khi tập trung với tuyển Pháp ở Clairefontaine, Antoine Griezmanncó cuộc trò chuyện trực tuyến với L’Equipe rất thẳng thắn. “Real Madrid và Barca là 2 trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Thời thơ ấu, tôi từng mơ được khoác áo 2 CLB ấy, Bayern Munich và một số đội bóng Anh”. Tâm sự của Griezmann có thể gây sốc với các CĐV Atletico. Nhưng ít nhất điều đó cho thấy anh đầy cá tính và rất thật lòng.

Antoine Griezmann: Kẻ chinh phục không gian

Antoine Griezmann: Kẻ chinh phục không gian

Trong số các cầu thủ chơi bóng ở Tây Ban Nha, chỉ Lionel Messi và Luis Suarez có nhiều bàn hơn Antoine Griezmann. Nếu ghi bàn trước Leverkusen, anh sẽ có chuỗi 4 trận lập công liên tiếp - điều đã không xảy ra trong một năm nay.

Có mấy cầu thủ chuyên nghiệp không muốn được thử sức mình với Barca, Real, Bayern Munich hay Man United? Không nhiều. Và Griezmann không nằm trong số đó. Đó luôn là những trải nghiệm đặc biệt thú vị, cho dù có thất bại. Koke và Saul Niguez luôn khẳng định trung thành với Atletico. Nhưng họ là những người ở địa vị khác, khi được nuôi dưỡng từ nhỏ tại Cerro del Espino - đại bản doanh các đội trẻ Atletico và là trung tâm tập luyện của đội một.

Griezmann cũng giống như Radamel Falcao hay Diego Costa, những người đến Atletico để trưởng thành hơn, trước khi bước vào cuộc phiêu lưu mới hấp dẫn hơn. Không chỉ vậy, ngay chính Atletico cũng đang có thói quen xem ngôi sao như mặt hàng kinh doanh để tăng trưởng tài chính. Được giá thì bán. Những Fernando Torres và David De Gea là ví dụ. Họ cùng lớn lên ở Cerro del Espino, được xem như biểu tượng trong thế kỷ 21, nhưng vẫn bị bán như thường.

Thế nên, rồi cũng sẽ đến ngày Antoine Griezmannrời Atletico. “Hoàng tử bé” đang là ngôi sao lớn nhất đội hình Atletico. Nhưng rời bỏ chiếc áo sọc đỏ - trắng sẽ giúp anh tiến lên một nấc thang mới, tất nhiên với điều kiện chọn đúng môi trường. Đặt trường hợp Atletico giành Champions League mùa này, họ vẫn chỉ là kẻ thách thức ở châu Âu, chứ chưa đủ ngồi cùng mâm về danh tiếng với Real hay Barca - những đội đã tạo được nét riêng cho mình và nền bóng đá châu lục.

Chọn Real hay Barca?

Vừa mới tròn 26 (sinh nhật hôm 21/3), vẫn còn rất nhiều đỉnh cao để Grizi vươn tới. Chắc chắn, Bayern Munich và Man United là những lựa chọn “hạng B” của Antoine Griezmann. Barca và Real là những ưu tiên hơn, trong trường hợp cả 4 CLB tiếp cận anh trong mùa Hè năm nay. Đó không phải vì danh tiếng của các đội. Sự lựa chọn của tiền đạo người Pháp còn phụ thuộc vào những yếu tố khác.


“Có những thứ tưởng như không liên quan, nhưng gắn bó mật thiết, ít nhất là với tôi”, Grizi tâm sự. “Tôi quan tâm nhiều đến cuộc sống riêng. Gia đình tôi, con gái tôi hạnh phúc với cuộc sống ở Tây Ban Nha. Cả nhà tôi thậm chí chỉ nói tiếng Tây Ban Nha. Con gái tôi cũng vậy”. Man United khao khát Grizi hơn tất cả, nhưng sẽ không dễ để gã khổng lồ nước Anh có được Vua phá lưới EURO 2016, vì cuộc sống của anh gắn với Tây Ban Nha từ khi mới 13 tuổi. Một mình nơi xứ người, khi cả gia đình vẫn ở Pháp.

Liệu “Hoàng tử bé” sẽ chọn Barca hay Real? Tấm gương của James Rodriguez, Isco, Kovacic hẳn là khiến Grizi phải quan tâm. Ở sân Bernabeu, được thi đấu còn phụ thuộc vào Chủ tịch Florentino Perez. Quan trọng hơn, gia nhập Real cũng có nghĩa Griezmann trở thành kẻ phản bội trong mắt những người yêu Atletico. Sergio Aguero từng từ chối Real để sang Man City cũng vì không muốn trở thành một kẻ phản bội.

Ngược lại, gia nhập Barca thì mức độ “phản bội” thấp hơn. Rất ít CĐV Atletico chỉ trích Arda Turan khi anh sang Barca. Đến Barca, Grizi không sợ làm dự bị cho “MSN”, như Paco Alcacer đang trải qua. Người kế nhiệm Luis Enrique hoàn toàn có thể xếp cùng lúc bộ tứ Griezmann - Messi - Suarez - Neymar vào đội hình chính. Với bộ tứ này, Barca sẽ cân bằng khi đá 4-4-2 (Grizi và Neymar là tiền vệ cánh), hoặc bùng nổ cùng 4-2-4. Hoặc có thể là 3-3-1-3 như Luis Enrique đang dùng, với lùi xuống Messi đá “số 10”.

Tất nhiên, mọi thứ chỉ là lý thuyết, và sau khi Antoine Griezmann“thả thính”, điều gì cũng có thể diễn ra.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm