Luis Enrique: Hạ Real Madrid để trở lại Camp Nou?

06/05/2014 08:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ hội vô địch La Liga mùa này của Barca tưởng như đã chấm hết sau khi các nhà ĐKVĐ bị Getafe cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà ở vòng 36. Tuy vậy, thất bại 0-2 của Atletico trước Levante cộng với trận hòa 2-2 của Real Madrid với Valencia sau đó đã giúp Barca sống lại hy vọng vô địch.

Tất nhiên, Barca vẫn chưa thể giành được quyền tự quyết, nhưng cơ hội dành cho họ cũng không phải là nhỏ. Nếu Barca thắng cả Elche và Atletico trong khi Real Madrid mất điểm ít nhất 1 lần ở 3 trận còn lại (gặp Valladolid, Celta Vigo, và Espanyol), đội bóng của Tata Martino sẽ bảo vệ thành công chức vô địch.

Giành trọn 6 điểm trong 2 trận còn lại nằm trong khả năng của Barca, nhưng họ không thể quyết định được kết quả của Real Madrid. Điều đáng nói là có tới 2 trong số 3 đối thủ của Real đã hết động lực thi đấu là Celta Vigo và Espanyol (đều đã chắc chắn trụ hạng, chưa kể Espanyol là đối thủ không đội trời chung với Barca), trong khi Valladolid dù đang phải vật lộn ở cuối bảng nhưng lại quá yếu để có thể ngăn cản được đội bóng áo Trắng.

Do đó, mọi hy vọng của Barca lúc này có lẽ đang nằm trong tay của một người quen cũ của họ: Luis Enrique, người đang dẫn dắt Celta Vigo. Enriquechính là một huyền thoại của Barca sau khi ông gia nhập sân Camp Nou từ chính Real Madrid. Enrique hẳn sẽ có rất nhiều động lực để đánh bại Real Madrid nếu biết rằng ông đang là ứng viên số Một cho chiếc ghế nóng mà Tata Martino để lại ở Camp Nou.

Nhưng không chỉ Enrique, Barca còn có 3 “điệp viên” khác ở Celta Vigo là Rafinha, Nolito, và Fontas. Họ là những người cũ của Barca và hiện đều là trụ cột ở Celta. Ngay trong trận đá bù của Real vào thứ Tư tới, còn có sự hiện diện của một cựu cầu thủ Barca khác là Marc Valiente trong thành phần Valladolid.

Barca hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào những người cũ, bởi ở vòng 36 vừa qua, cựu chân sút của họ trong giai đoạn 1996-1998 là Juan Antonio Pizzi đã dẫn dắt Valencia chơi cực kỳ xuất sắc trước Real Madrid, và suýt chút nữa đã giành trọn 3 điểm ngay tại Bernabeu nếu không có pha đánh gót kỳ dị của CR7.

Trong một diễn biến khác, tờ Sport tiết lộ rằng giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta đã xác định được ít nhất 4 cái tên sẽ phải rời Barca vào cuối mùa giải này là Ibrahim Afellay, Isaac Cuenca, Jonathan Dos Santos, và Oier Olazabal. Đây đều là những người ra sân rất ít trong mùa giải này khi không được Tata Martino trọng dụng. Cuenca và Olazabal thậm chí còn chưa đá một phút nào và chắc chắn sẽ không có tên trong kế hoạch của Barca mùa tới.Ngoài 4 cái tên kể trên, Cristian Tello và Jose Manuel Pinto cũng có thể rời Camp Nou nhưng không hoàn toàn vì lý do chuyên môn.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm