Liga không còn là 'bãi rác'

10/05/2014 06:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Với sự thăng hoa của Atletico Madrid, cuộc đua vô địch Liga đã hấp dẫn trở lại sau 10 năm chỉ là cuộc đua tay đôi giữa hai đại gia Real Madrid và Barcelona.

Từ chỗ không còn cơ hội, Barca lại trở thành đội có cửa sáng nhất để đăng quang và họ nên thầm cảm ơn số phận đã đưa Real Madrid và Atletico lọt tới trận chung kết Champions League và buộc phải lơ là với Liga.

Liga hãy cảm ơn Atletico

Đã 10 năm qua, Liga bị ví như giải vô địch Scotland. Ở Scotland, Rangers và Celtic thay nhau ngự trị trên đỉnh cao. Ở Liga, Real Madrid và Barca xếp trên tất cả. Kể từ lần gần nhất Valencia vô địch (2003-04), không có thêm đội nào chen chân vào cuộc đua giữa Real Madrid và Barca. Hiện thực phũ phàng ấy đã khiến cựu Chủ tịch Sevilla Del Nido từng thốt lên "Liga chỉ là một bãi rác".

Tất nhiên đó là những lời cay nghiệt nhắm vào tỷ lệ phân chia bản quyền truyền hình, khi tồn tại một khoảng cách quá lớn giữa Barca, Real và các đội còn lại, nhưng nó cũng phản ánh chân thực cuộc đua ở Liga, khi đội mạnh hơn nhận được nhiều tiền hơn. Nếu không phải fan của Real hay Barca, người ta có quyền cho rằng cuộc đua Liga thực sự nhàm chán. Đó là cái lý để Del Nido dám nói và bảo vệ quan điểm của mình.

Nhưng ở mùa giải này, mọi thứ đang thay đổi, với sự chuyển mình mạnh mẽ của Atletico Madrid. Nếu không xem đội bóng của Diego Simeone đá, không ai dám tin họ có thể tạo ra được thế chân kiềng cho cuộc đua Liga. Thực ra, Atletico đã chuyển mình từ mùa trước, kết thúc ở vị trí thứ ba, và vươn lên mạnh mẽ ở mùa này bằng sự ổn định và thăng hoa xuyên suốt mùa bóng.

Việc Atletico có 88 điểm, xếp trên Barca (85 điểm) và Real Madrid (84 điểm) khi mùa giải còn 2 vòng cho thấy tính chất căng thẳng của cuộc đua. Atletico có trong tay lợi thế lớn nhất nhưng Barca mới có quyền tự quyết. Real, dù đã đuối sức, vẫn có thể hy vọng vào điều thần kì nếu Atletico vấp ngã ở vòng 37.

Barca cần cảm ơn Champions League

Khi Barca bị Getafe cầm hòa 2-2, báo chí Catalunya khẳng định đội bóng hết cơ hội bảo vệ ngôi vương. Chỉ một ngày sau, truyền thông đã việt vị. Việc Atletico thua 0-2 Getafe, Real chỉ hòa 2-2 trước Valencia mở ra cơ hội vô địch cho Barca. Ở thời điểm ấy, Barca chưa có quyền tự quyết chức vô địch vì ngay cả khi họ thắng hai trận cuối, Real vẫn sẽ lên ngôi nếu họ thắng 3 trận liên tiếp. Nhưng 4 ngày sau đó, trận hòa 1-1 của Real đã khiến cơ hội của Barca trở nên rõ ràng hơn. Quyền tự quyết trong tay họ, chỉ cần thắng tất, ngai vàng Liga sẽ ở lại Camp Nou.

Một thực tế ai cũng có thể nhận ra là cả Atletico và Real Madrid, hai đội liên tiếp giành pole trong cuộc đua vô địch, đã bị chi phối rất nhiều bởi trận chung kết Champions League. Do hẹn nhau trong trận đấu cuối cùng, họ không thể dồn toàn lực cho cuộc đua quốc nội. Dù mang tham vọng, nhưng việc phải dành lực lượng tốt nhất cho Champions League buộc cả Diego Simeone và Carlo Ancelotti phải xoay vòng. Hai trận đấu liên tiếp, Real Madrid ra sân với đội hình nhân sự khác nhau. Atletico cũng rơi vào trạng thái tương tự. Như một hệ quả, họ mất điểm, đánh rơi luôn lợi thế của mình.

Barca, đã dừng ở tứ kết, đã "ngư ông đắc lợi". Sau khi tỏ rõ thái độ buông súng trong trận hòa 2-2 trước Gatefe, giờ là lúc họ lại tập trung chiến đấu. Camp Nou cần sự bùng nổ của Lionel Messi và các đồng đội. Giờ là cơ hội tốt nhất để họ sửa sai và nếu Barca không thể giành lấy vinh quang, đó chính là sự phản bội lớn nhất vào niềm tin của các cule, những người vẫn đang khấp khởi hy vọng vào sự hồi sinh ở cuộc đua khắc nghiệt này.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm