Jordi Alba: Trên con đường trở thành Roberto Carlos

09/09/2013 13:17 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Người Brazil luôn kỳ vọng Marcelo sẽ trở thành một Roberto Carlos mới. Tuy nhiên, xét về mức độ bùng nổ trước khung thành đối phương, Jordi Alba mới là một truyền nhân của Roberto Carlos.

Ở cấp độ ĐTQG hiện nay, dù đốt đuốc cũng không tìm được một hậu vệ cánh (trái) ghi bàn giỏi như Jordi Alba.

Kế thừa Capdevila

Hai năm trước, khi Capdevila chia tay ĐTQG, người Tây Ban Nha lo lắng vì không tìm được người kế thừa vị trí của anh bên hành lang trái. Vicente Del Bosque liên tục thử nghiệm, và thậm chí kéo cả người đá cánh phải sang làm hậu vệ trái. Trên thực tế, từ thời Luis Aragones, Capdevila là lựa chọn duy nhất mà không có đối thủ cạnh tranh.

Jordi Alba đã đưa Capdevila vào dĩ vãng. Ngay khi được Del Bosque triệu tập, hậu vệ người L’Hospitalet đã cho thấy anh thậm chí xuất sắc hơn Capdevila. Sự hiện diện của Alba mang đến sự cân bằng và đa dạng cho TBN. Thậm chí, từ chỗ lép vế, cánh trái của TBN giờ đây còn nổi hơn phía đối diện. Nói không quá rằng, hành lang trái trong tay Del Bosque lúc này là tốt nhất lịch sử đội tuyển xứ bò tót, khi Jordi Alba chơi phía sau Iniesta.

Jordi Alba (trái) là hậu vệ trái ghi bàn tốt nhất thế giới hiện nay.

Quả thực, Iniesta mang đến sự sáng tạo và tạo ra các khoảng trống cho hàng công. Ở phía sau, Jordi Alba như một mũi tên góp phần tạo ra đột biến. Điểm khác biệt giữa Jordi Alba và các hậu vệ trái là không chỉ có tốc độ. Cùng với những pha băng lên như mũi tên, Jordi còn sở hữu phẩm chất kỹ thuật vào loại hàng đầu thế giới.

Bàn thắng vào lưới Phần Lan ít ngày trước là một minh chứng. Trên sân Olympic ở Helsinki, khi Phần Lan chủ động phòng ngự số đông và TBN không có nhiều nét đột biến ở phâu tổ chức tấn công trung lộ (thời lượng kiểm soát bóng lên đến 81,4%), Jordi Alba từ cánh trái xâm nhập vòng cấm và tự mình ghi bàn mở tỷ số. Cầu thủ 24 tuổi này nhanh đến mức hàng thủ Phần Lan không kịp phản ứng.

Roberto Carlos của Del Bosque

“Tôi ngưỡng mộ Roberto Carlos và luôn muốn được như anh ấy”, Jordi Alba chia sẻ. Khi còn là một cầu thủ trẻ, Jordi rất ngưỡng mộ khả năng ghi bàn của Carlos, đặc biệt là thời gian anh thi đấu cho Real Madrid và ĐTQG Brazil. Jordi không ngừng mơ ước làm được những điều tương tự như huyền thoại người Brazil, nghĩa là ghi thật nhiều bàn thắng và giành vinh quang với đội bóng của mình.

Jordi Alba đang trên đường trở thành một Roberto Carlos mới, dù bản thân anh luôn bảo rằng “còn rất lâu tôi mới có thể được như anh ấy”. Tất nhiên, Roberto Carlos đã là một huyền thoại không chỉ của nền bóng đá xứ sở samba. Nhưng Alba cũng đã có những thành công riêng của mình.

Thành tích ghi bàn của Jordi Alba chính là điểm giúp anh giống Roberto Carlos nhất. Điểm khác biệt giữa họ là cách dứt điểm. Carlos có khả năng đá phạt và những cú sút xa mà không ai bắt chước được. Trong khi đó, Jordi Alba luôn ghi những bàn thắng đậm chất kỹ thuật không khác gì các tiền đạo. Kể từ khi có bàn đầu tiên trong trận chung kết EURO 2012 với Italy, Jordi Alba đã có thêm 4 lần lập công khác.

5 bàn sau 24 trận, Jordi Alba có thành tích tốt hơn so với Marcelo - Roberto Carlos mới của Brazil. Nhìn ra khắp thế giới, không một “số 3” nào tốt hơn Alba (tạm gọi hậu vệ trái là “số 3”). Coentrao (BĐN) hiện có 2 bàn; Caceres (Uruguay) là 1. Các hậu vệ trái như Cole (Anh), Evra (Pháp), Schzelmer (Đức) vẫn đang miệt mài đi tìm bàn quốc tế đầu tiên.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

5 Jordi Alba hiện đã ghi được 5 bàn thắng cho Tây Ban Nha. Đáng chú ý, cả 5 bàn thắng này đều được ghi ở các trận đấu chính thức.

24 Kể từ khi được HLV Del Bosque cho ra mắt năm 2011, Jordi Alba đã có 24 trận đấu, và là sự lựa chọn số 1 của ĐTQG Tây Ban Nha bên hành lang trái.

11 Trong sự nghiệp cầu thủ, Roberto Carlos ghi được 11 bàn thắng cho Brazil, sau tổng cộng 125 trận đấu.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm