Hàng thủ Tây Ban Nha: Sau Ramos và Pique là tuyệt vọng

05/09/2015 06:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Tây Ban Nha đang bước vào công cuộc chuyển giao lực lượng lớn nhất từ sau World Cup 2014. Ở thời điểm này, hàng thủ chính là vấn đề khiến HLV Vicente Del Bosque đau đầu nhất.

Với chỉ 3 trung vệ thực thụ trong tay, Tây Ban Nha đang đứng trước những rủi ro ở chiến dịch vòng loại EURO 2016.

Quá ít sự lựa chọn

Khi Carles Puyol treo giầy, khi Raul Albiol bước sang bên kia sườn dốc… cũng là lúc bóng đá Tây Ban Nha đang thiếu đi những trung vệ giỏi. Trong tay ông lúc này chỉ có cặp Sergio Ramos – Gerard Pique là mang lại sự yên tâm, dù không phải lúc nào, cặp đôi này cũng chứng minh được giá trị của bức tường thành trước cầu môn đội nhà.

Thực tế, ở giai đoạn nào, bóng đá Tây Ban Nha cũng sản sinh ra những trung vệ đẳng cấp. Họ là Iron Alkorta, Andrinua, Gorriz, Goikoetxea, Maceda, Abelardo, Nadal của những ngày xa xưa, là Ivan Campo, Helguera, Puyol hay Marchena của 10 năm về trước. Họ đến từ những thế hệ khác nhau, nhưng ít nhiều đã để lại ấn tượng trong kí ức của mỗi người yêu bóng đá Tây Ban Nha.

Ở thời điểm này, Ramos và Pique đã phần nào chiếm được niềm tin và tình yêu. Nhưng điều đáng nói, những trung vệ khác lại không làm được như thế. Ông Del Bosque đã lục tung hết cả Liga, ông cũng hướng sang cả những giải đấu khác, nhưng không ai đáp ứng được kì vọng.

Những cái tên như Marcano, cầu thủ đang chơi cho Porto, Dominguez, trung vệ của Dortmund, hay Muniesa, người khoác áo Stoke City… đều đã nằm trong tầm ngắm của HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha. Tuy vậy, cuối cùng ông Del Bosque lại không chọn ai vì cho rằng “họ cần nhiều thời gian để chứng tỏ hơn”.

Cuối cùng, khi công bố danh sách 23 cầu thủ được chọn cho hai trận đấu với Slovakia và Macedonia, ông Del Bosque chỉ triệu tập Marc Bartra, trung vệ trẻ của Barca. Điều đó cũng có nghĩa là Del Bosque chấp nhận mạo hiểm.  Nhưng đây cũng chỉ là phương án tạm thời cho 2 trận đấu trước mắt chứ không phải là chiến lược lâu dài cho cả một chặng đường ở phía trước.

Ngay cả Bartra cũng là vấn đề

Khi U21 Tây Ban Nha vô địch châu Âu ở Israel, họ có 3 trung vệ được đánh giá rất cao là Inigo Martinez (Real Sociedad), Bartra (Barcelona) và Nacho Gonzalez (Real Madrid).  Khi ấy, truyền thông Tây Ban Nha đã ca ngợi họ sẽ là những chủ nhân tương lai của hàng thủ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội để chứng minh điều đó.

Với sự ổn định của cặp Ramos – Pepe cùng một Varane trẻ trung đến từ Pháp, Nacho chỉ là sự lựa chọn thứ 4 ở vị trí trung vệ của Real Madrid. Anh không có nhiều cơ hội để thử thách ở đội một của đội bóng Hoàng gia. Inigo Martinez, cái tên từng được Barca theo đuổi, có nhiều cơ hội được ra sân hơn cả nhưng anh lại có dấu hiệu tụt lùi. Vì sự chững lại này, ông Del Bosque đã quyết định không triệu tập cả hai mà chỉ tập trung vào Bartra, người có tiềm năng nhất.

Chính trung vệ của Barca cũng chưa thể mang lại sự tin tưởng cao nhất. Được đánh giá là người kế nhiệm cho Puyol nhưng trên thực tế, Bartra vẫn chưa phải là sự lựa chọn số 1 cho vị trí đá cặp với Pique dưới thời các HLV gần đây của Barca, từ Guardiola, Vilanova, Martino cho đến Luis Enrique. Bartra chỉ được sử dụng khi Mascherano hay Pique dính chấn thương hoặc treo giò.

Từ mùa giải năm ngoái, khi Barca mua Jeremy Mathieu và Thomas Vermaelen về, hy vọng tìm kiếm một vị trí chính thức ở trung tâm hàng thủ của Bartra càng nhỏ đi. Trong chính sách xoay vòng của Enrique, anh cũng chỉ là một mắt xích, có thể thay thế bất cứ khi nào khi Enrique cần.

Nhưng như đã nói ở trên, khi các trung vệ cùng trang lứa không thể khẳng định được mình, Bartra là điểm sáng giàu triển vọng hiếm hoi của bóng đá Tây Ban Nha. Ông Del Bosque cũng nhìn thấy điều đó nhưng vấn đề của Bartra là cơ hội được ra sân. Một tuyển thủ quốc gia là phải được chơi bóng thường xuyên chứ không thể chỉ quen mài đũng ở băng ghế dự bị của một CLB bất kì, dù đó có thể là Barcelona hùng mạnh.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm