Eric Abidal: 'Barcelona cảm tử vì cái đẹp'

11/02/2015 19:06 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong chương trình mang tên "Al Primer Toque de Onda Cero", Eric Abidal, người từng có những mùa bóng lẫy lừng ở Barcelona và hiện đang chơi bóng cho CLB Olympiakos của Hy Lạp, đã chia sẻ những trải nghiệm về quãng thời gian đáng nhớ ở Camp Nou.

Về Barca: “Barca luôn mang lại những hình ảnh đẹp, dù kết quả của đội bóng có thế nào. Mùa này, Barca tiêu nhiều tiền, sức ép vì thế tăng lên nhưng họ đã cho thấy sự tiến bộ ở công việc của mình. Họ có một cầu thủ có thể phá bỏ mọi kỉ lục, có thể làm tất cả để có bàn thắng. Barca đang có một hàng công mạnh và một đội bóng rất cân bằng.

Về Luis Enrique: Enrique mang lại nhiều thứ cho đội bóng bởi vì ông ấy biết rõ đội bóng hơn ai hết. Thật khó để áp dụng các ý tưởng mới khi có nhiều cầu thủ lớn ở đội bóng này. Đó là một nhiệm vụ không dễ cho bất kì HLV nào. Điều này lý giải vì sao HLV Tata Martino đã thất bại ở đây. Barca luôn cố gắng chơi một thứ bóng đá đẹp. Madrid có chiến thuật rõ ràng là phòng ngự phản công. Barca năm 2015 lại giống Barca của Pep. Các cầu thủ biết điều gì tốt cho Pep và điều đó có ích cho Barca hiện nay".

Về Pep Guardiola: "Không ai không biết về mối quan hệ giữa Pep và Barca. Pep tạo ra lịch sử của đội bóng trong những năm tháng ông dẫn dắt Barca. Cùng ông ấy, Barca đã có những mùa bóng tuyệt vời.

Cái hay nhất của Pep là khả năng truyền tải các ý tưởng tới các học trò. Chúng tôi thấy những gì ông ấy áp dụng là cần thiết. Với Pep, mọi vấn đề đều được giải quyết. Ông ấy tài năng, thông minh và sắc sảo. Những danh hiệu đã nói lên điều đó.

Khi một HLV tới, ông ta sẽ mang tới những triết lý và chỉ dẫn cho chúng ta làm sao để tiếp cận nó. Trong trận đấu đầu tiên của Pep ở Liga, Barca đã thua Numancia. Chúng tôi nói rất nhiều về nó trong phòng thay đồ. Thời điểm ấy thật là khủng khiếp. Nhưng Pep đã thay đổi tất cả, ông đưa chúng tôi từng bước thoát khỏi khó khăn."

Về căn bệnh gan quái ác: "Đó là một phần của cuộc sống. Nhưng từ nó, tôi nhìn ra những điều tích cực khi bạn vừa phải mạnh mẽ hơn để chiến đấu cho chính mình và cho các đồng đội. Tôi đã khóc với căn bệnh quái ác này. Nhưng các đồng đội đã ở bên giúp đỡ và động viên. Chúng tôi là một gia đình. Nhiều tháng sau đó, khi đã cảm thấy tốt hơn, tôi đã luôn nghĩ tới những điều mình chưa thể làm. Tôi cần thời gian để hoàn thành nó".

Về Tito Vilanova: “Tôi nhớ ông ấy, một con người mạnh mẽ. Tôi thấy tiếc vì những điều đã xảy ra với Tito. Tôi đã có thể rơi vào hoàn cảnh như thế nếu căn bệnh tiếp tục phát triển. Chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều. Tito luôn nói rằng “hãy đưa bóng cho tôi, tôi sẽ trở lại”. Chúng tôi đã ước sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Tôi may mắn nhưng Tito thì không. Tôi luôn nghĩ về Tito cũng như gia đình của ông ấy.

Về Messi: “Cậu ấy luôn tập luyện chăm chỉ và mang về những bàn thắng cho Barca”.

Về Daniel Alves, người sắp hết hạn hợp đồng với Barca: “Tôi nghĩ gia hạn hợp đồng với Alves là một quyết định sáng suốt nhất. Ở tuổi anh ấy, người ta vẫn có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao. Hãy nhìn Pirlo là một ví dụ điển hình. Cá nhân tôi cũng vẫn đang chơi đấy thôi”.

Về Carles Puyol, người đã giải nghệ ở cuối mùa trước: “Mối quan hệ giữa anh ấy và Barca không kết thúc. Puyol giải nghệ vì anh ấy muốn giúp đội bóng tìm được sự cân bằng. Đó là một quyết định đúng. Ngay cả khi Xavi dừng lại, đó cũng là một quyết định hợp lý.”

Về Victor Valdes, người đang đầu quân cho Man United: “Anh ấy có một chấn thương nặng. Tôi luôn ước anh ấy khỏe mạnh để khẳng định đẳng cấp của một thủ môn hàng đầu. Valdes là một nhân cách lớn, người mang lại những cảm xúc tuyệt vời ở Camp Nou.”.

Về Zidane: “Anh ấy là cầu thủ mang về cho tôi cảm hứng nhiều nhất. Ngay lần đầu xem Zidane trên TV cho tới khi trở thành đồng đội, tôi luôn ngưỡng mộ anh ấy. Một cầu thủ thông minh, tài năng và có đủ những danh hiệu cao quý. Tôi muốn thấy Zidane dẫn dắt Real Madrid trong thời gian tới”.

Trần Giáp (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm