ĐT Tây Ban Nha: Không ai đủ dũng cảm để thay thế Del Bosque

29/06/2016 21:47 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu HLV Real Madrid dự kiến sẽ rời ghế sau khi La Roja thất bại trước Italy tại vòng 1/8 EURO 2016, nhưng người Tây Ban Nha hiện không có sẵn những tên tuổi tuổi lớn để tiếp quản và khởi tạo những dự án mới cho ĐT này.

Thời đại của Vicente del Bosque có lẽ đã chấm dứt. Chiến lược gia 65 tuổi này hiện vẫn chưa thông báo quyết định rời đi, nhưng nó cũng không còn là bí mật sau khi đội của ông thất thủ trước binh đoàn Azzurri tại Paris vào thứ Hai vừa qua. Vấn đề ở đây là TBN khó tìm được sự thay thế chất lượng.

Ông Del Bosque đã ngồi bất động trên băng huấn luyện sân Stade de France, khi các học trò bất lực trong việc xuyên phá thành lũy màu xanh của Italy, đội bóng được đánh giá thấp hơn nhưng đã chơi nhiệt huyết và sắc sảo của HLV Antonio Conte.

Cựu HLV Juventus đã chỉ cho người Tây Ban Nha thấy giá trị của thế hệ những HLV hàng đầu mới. Đội tuyển xứ đấu bò cần được tái xây dựng sau hai kỳ World Cup và EURO thất vọng liên tiếp. Họ cần một làn gió mới.


HLV Pep Guardiola từng để ngỏ khả năng lên tuyển TBN

Nhưng những lựa chọn thay thế lại rất ít ỏi. HLV Luis Enrique của Barcelona từng bảo sẽ cân nhắc việc lên tuyển TBN trong tương lai, không phải bây giờ. Và đó chính là vấn đề. Với những HLV tốp đầu, cơ hội huấn luyện các ĐTQG đã không còn nhiều sức hút với họ. Lựa chọn ưu tiên vẫn là những CLB lớn tại châu Âu, với tần suất làm việc dày hơn.

Pep Guardiola là giải pháp lý tưởng nhất, nhưng chiến lược gia nhiều lần bảo hứng thú với công việc trên đội tuyển ấy lại vừa ký hợp đồng tiếp quản Manchester City từ tháng sau. Hơn nữa, với gốc gác Catalonia, hiện chưa rõ Pep có sẵn lòng huấn luyện tuyển Tây Ban Nha hay không, dù ông từng khoác áo đội tuyển này ngày còn chơi bóng.

Các lựa chọn khác, như Unai Emery thì vừa gia nhập Paris Saint-Germain, Paco Jemez vừa từ Rayo Vallecano đến Granada, Rafa Benitez mới gia hạn với Newcastle, Ernesto Valverde đang hạnh phúc tại Athletic Bilbao còn Marcelino Garcia Toral thì không có vẻ gì muốn rời Villarreal.


HLV Unai Emery vừa cập bến PSG

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha vẫn muốn bổ nhiệm một HLV nội, nên những giải pháp khả dĩ nhất hiện tại của họ là Joaquin Caparros, Julen Lopetegui, Pepe Mel, Michel và Roberto Martinez, và thậm chí cả Jose Antonio Camacho.

Caparros từng thành công khi huấn luyện Sevilla, đặt nền móng cho những chiến quả sau đó của HLV Juande Ramos tại sân Sanchez Pizjuan, nhưng đã không còn làm tốt từ ngày đến Athletic, nơi ông thua nhiều hơn thắng trận ở đấu trường La Liga. Caparros cũng là một HLV ưa thích lối chơi phòng ngự chặt, không phù hợp với phong cách và hình ảnh thường thấy của cựu vương thế giới và châu Âu.

Lopetegui, trong khi đó, lại vừa bị Porto sa thải sau khi thất bại trên đường đua vô địch giải Bồ Đào Nha với đại địch Benfica. Tuy nhiên HLV 49 tuổi này lại được người Tây Ban Nha đánh giá cao sau khi giành những thành tích đáng kể ngày còn dẫn dắt U21 và U19 Tây Ban Nha.


Julen Lopetegui là một trong những cái tên khả dĩ cho RFEF 

Những lựa chọn khác thì kém hấp dẫn, như Pepe Mel từng hai lần bị Betis sa thải; Martinez thất bại cùng Everton với một hàng thủ tệ hại; trong khi Michel là thảm họa cùng Marseille tại giải Pháp còn ông Camacho thì đã rời xa môi trường huấn luyện đỉnh cao khá lâu.

Bởi thế, dù vẫn đang sở hữu những cầu thủ tốt nhất thế giới, Tây Ban Nha có thể sẽ mất thêm nhiều thời gian để tìm lại vị thế. Họ đang thực sự gặp khó trong việc tìm thuyền trưởng mới. Không nhiều HLV đẳng cấp cao nhất muốn tiếp quản ngôi vị này, ít nhất đến thời điểm hiện tại.

Hạ Vũ

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm