Đối thủ của Barca, Guangzhou Evergrande: Một Real Madrid của người Trung Quốc

16/12/2015 06:38 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca sẽ có một trận “Kinh điển” nữa trong mùa giải này, nhưng không phải với Real Madrid “xịn”, mà là Real Madrid phiên bản Trung Quốc: Guangzhou Evergrande.

Đội bóng đang nổi của châu Á này sẽ là đối thủ của Barca ở Bán kết FIFA Club World Cup.

Guangzhou Evergrande “lột xác” nhờ chi đậm

Nói Guangzhou Evergrande là một Real Madrid phiên bản Trung Quốc là bởi đội bóng này có chính sách chuyển nhượng giống hệt Real Madrid: Bỏ ra cả một đống tiền để chiêu mộ những cầu thủ hàng đầu. Với Real Madrid là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, như Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale, còn với Guangzhou Evergrande là những ngôi sao tầm trung hoặc chưa hẳn đã hết thời. Nhưng ở tầm châu Á, các ngôi sao mà đội bóng Trung Quốc chiêu mộ đều là những tên tuổi hàng đầu.

Lịch sử tồn tại của Guangzhou Evergrande không phải là ngắn (thành lập năm 1954), nhưng tên tuổi của họ chưa được mấy ai biết đến bên ngoài biên giới Trung Quốc cho tới năm 2010 (thời điểm họ vẫn đá ở giải hạng Hai). Ngày 28/2/2010, tập đoàn bất động sản Evergrande đã mua lại Guangzhou với giá 100 triệu nhân dân tệ và từ đó đổi tên thành Guangzhou Evergrande.

Chủ tịch của Evergrande là Xu Jiayin tuyên bố rằng ông sẽ chi mạnh cho chuyển nhượng và ông không nói suông. Đầu tiên, Xu Jiayin mua tiền đạo đội tuyển Trung Quốc Gao Lin từ Shanghai Shenhua với giá 6 triệu nhân dân tệ. Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2010, Guangzhou Evergrande ký hợp đồng với Sun Xiang, cầu thủ Trung Quốc đầu tiên chơi bóng ở UEFA Champions League trong màu áo PSV Eindhoven, và thủ quân đội tuyển Trung Quốc Zheng Zhi. Hai ngày sau, họ tiếp tục mua Muriqui từ Atletico Mineiro của Brazil với phí chuyển nhượng kỷ lục Trung Quốc là 23 triệu nhân dân tệ.

Nhưng Guangzhou Evergrande chỉ gây được tiếng vang sau khi chiêu mộ một cầu thủ không mấy nổi tiếng ở châu Âu là Dario Conca và trả cho anh này mức lương cao thứ ba thế giới, chỉ sau Cristiano Ronaldo và Leo Messi. Tuy nhiên, Conca cũng chứng tỏ được giá trị khi anh ghi tới 54 bàn và giúp Guangzhou Evergrande giành 6 danh hiệu.

Đó là lý do tại sao đội bóng Trung Quốc tiếp tục chính sách “Galacticos” như Real Madrid áp dụng. Tháng 5/2012, Guangzhou Evergrande gây sốc khi mời được HLV vô địch thế giới (với Italy năm 2006) là Marcello Lippi về dẫn dắt và cùng với đó là sự xuất hiện của hai ngôi sao người Italy Alberto Gilardino và Alessandro Diamanti.

Với Lippi, Guangzhou Evergrande đã 3 lần liên tiếp vô địch Trung Quốc và giúp họ trở thành đội bóng đầu tiên của Trung Quốc giành AFC Champions League vào năm 2013. Sau khi chia tay Lippi vào tháng 11/2014, Guangzhou Evergrande tiếp tục gắn bó với một HLV người Italy khác là Fabio Cannavaro (Quả bóng Vàng châu Âu 2006 và là đội trưởng tuyển Italy vô địch World Cup 2006).

Tuy nhiên, Cannavaro chỉ dẫn dắt đội bóng Trung Quốc đến tháng 6 vừa qua, nhường chỗ cho Felipe Scolari, HLV đã vô địch thế giới với Brazil năm 2002. Sự có mặt của Scolari khiến Diamanti và Gilardino ra đi để dọn đường cho hai ngôi sao người Brazil là Paulinho (mua với giá 14 triệu euro từ Tottenham) và Robinho (từ Santos).

Sẵn sàng thách thức Barca

Nhờ chính sách “Galacticos”, Guangzhou Evergrande đang là đội bóng số một Trung Quốc lẫn châu Á. 5 chức vô địch Chinese Super League (giải vô địch Trung Quốc) gần nhất đều thuộc về Guangzhou Evergrande, trong khi họ đã hai lần giành AFC Champions League trong 3 năm qua.

Nhưng đội hình hiện tại của Scolari không chỉ gồm toàn ngôi sao ngoại quốc, mà còn là tập hợp của những cầu thủ hàng đầu Trung Quốc, như hậu vệ Zhang Linpeng, cầu thủ được mệnh danh là “Sergio Ramos của Trung Quốc”. Điều quan trọng là ông đã truyền được tinh thần chiến thắng vào mỗi cầu thủ, để biến Guangzhou Evergrande trở thành một đối thủ đáng gờm với bất cứ ai, kể cả Barca.

“Những người chiến thắng là những người không bao giờ từ bỏ. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là giành FIFA Club World Cup, tại sao không? Tôi có một đội hình tuyệt vời với những cầu thủ giỏi. Đánh bại Barca không phải là điều không thể”, Scolari nói sau khi đội bóng của ông ngược dòng đánh bại Club America của Mexico ở Tứ kết.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm