ĐKVĐ Atletico rơi vào khủng hoảng: 115 triệu euro bị ném qua cửa sổ?

19/10/2014 06:42 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - 14 điểm sau 7 trận, xếp thứ 5 ở Liga, sau cả Sevilla và Valencia trên BXH, Atletico đã bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch theo cách tệ nhất có thể.
Nhưng đó là điều đã được dự báo từ trước sau khi đội bóng của Diego Simeone chia tay những ngôi sao sáng nhất đã làm nên mùa giải lịch sử cùng Atletico. Sự ra đi của Diego Costa, Thibaut Courtois và Filipe Luis rõ ràng đã tác động rất lớn lên Atletico.
Atletico đã bỏ ra không ít tiền bạc để bổ sung cho đội hình, nhưng vấn đề là họ dường như đã mua bán một cách sai lầm khi các tân binh đang gây thất vọng tràn trề.
115 triệu euro đã bị Atletico ném qua cửa sổ?
Dù không mạnh về tài chính nhưng trong mùa Hè vừa qua, Atletico là một trong số những đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất châu Âu. Sau khi bán Diego Costa (38 triệu euro), Filipe Luis (20 triệu euro), Sergio Asenjo (5 triệu euro), Adrian (11 triệu euro) được 74 triệu euro, Atletico thậm chí đã bỏ ra gấp rưỡi con số đó để tăng cường lực lượng.
115 triệu euro đã được ĐKVĐ Liga bỏ ra cho Antoine Griezmann (30), Mario Mandzukic (22), Jan Oblak (16), Guilherme Siqueira (10), Angel Correa (7,5), Raul Jimenez (10,5), Alessio Cerci (16), Miguel Angel Moya (3), đánh dấu mùa Hè bạo chi nhất trong lịch sử Atletico.    
Để bù đắp cho sự ra đi của Costa, Adrian và David Villa, Atletico đã bỏ ra tới 86 triệu bảng để bổ sung cho hàng công với sự góp mặt của Griezmann, Mandzukic, Correa, Jimenez, và Cerci. Nhưng sau 7 vòng đầu tiên của Liga mùa này, 5 cầu thủ tấn công này mới đem về vỏn vẹn 3 bàn thắng cho Atletico, trong đó Mandzukic (2 bàn) và Jimenez (1 bàn) là những người đã nổ súng.
Griezmann, cầu thủ đã ghi 16 bàn cho Sociedad ở Liga mùa trước, vẫn chưa có một lần lập công trong khi dấu ấn duy nhất mà Cerci để lại là chiếc thẻ đỏ ở trận thua Valencia. Trong khi đó, Correa có lẽ là sự đầu tư cho tương lai nhiều hơn.
Ở hàng thủ, hậu vệ trái Siqueira còn rất lâu nữa mới thay thế được Filipe (đá hỏng 11m trong trận thua Valencia) trong khi Oblak, thủ môn đắt giá nhất lịch sử CLB, thậm chí còn chưa bắt một phút nào ở Liga.
Về cơ bản, lối chơi của Atletico cho tới lúc này vẫn chủ yếu dựa vào những gương mặt cũ. Thế nên, ngay từ lúc này, người ta đã có thể đặt dấu hỏi về công tác chuyển nhượng của các nhà ĐKVĐ Liga.
Atletico đang xuống dần đều
Khoảng cách giữa Atletico với đội đầu bảng mới chỉ là 5 điểm. Họ vẫn còn 7 tháng và 31 trận đấu nữa để bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là những thống kê về Atletico cho thấy phong độ của họ đang xuống dần đều.
Những điểm số quan trọng mà Atletico giành được trong giai đoạn cuối mùa trước khi gặp Athletic Bilbao, Valencia và Barcelonađã đưa họ tới chức vô địch. Tuy nhiên, sự khởi đầu hoàn hảo với 8 chiến thắng liên tiếp hồi đầu mùa, hay chuỗi 15 trận thắng trong 17 trận trước năm 2014 mới là yếu tố quyết định tới thành công của họ vào cuối mùa. Đó là giai đoạn mà Atletico “khủng bố” đối phương với 7 bàn vào lưới Getafe, 5 bàn trước Betis và Vallecano, 4 bàn vào lưới Almeria hay 3 bàn trước các đối thủ mạnh như Sevilla, Valencia.
Thống kê từ WhoScored cho thấy, kể từ đầu mùa trước tới nay, phong độ của Atletico được chia làm 3 giai đoạn khác nhau, và điều đáng nói là tỷ lệ chiến thắng của họ cứ giảm dần đều. Trước thời điểm đầu năm 2014, họ ghi 2,71 bàn/trận và có tỷ lệ chiến thắng 88%; giai đoạn sau năm mới, họ ghi 1,48 bàn/trận và đạt tỷ lệ chiến thắng 62%; từ đầu mùa này tới nay, tỷ lệ chiến thắng của họ chỉ còn 57%.
Vấn đề của Atletico rất rõ ràng: sự hòa nhập của các tân binh. Mandzukic mạnh mẽ và dày dạn kinh nghiệm nhưng chưa thể đạt tới đẳng cấp của Costa; Griezmann rất tài năng nhưng vấn đề là anh cũng chỉ là một… tài năng không hơn không kém; Jimenez còn quá trẻ trong khi Cerci có lẽ chỉ đáng ngồi dự bị.

17h00, ngày 19/10, sân Vicente Calderon: Atletico – Espanyol

Cuộc chiến của bóng đá cơ bắp Espanyol tất nhiên không sở hữu chất lượng và chiều sâu đội hình như Atletico, nhưng họ sẽ không ngán thầy trò HLV Diego Simeone trong một cuộc chiến về cơ bắp.

Trên thực tế, Espanyol là đội bóng hiếm hoi ở TBN có thể cạnh tranh với Atletico về sức mạnh và cơ bắp. Điều đó đã được phản ánh trong mùa giải trước khi mỗi đội giành chiến thắng 1 lần, đều với tỷ số 1-0, sau những cuộc chiến quyết liệt và cân bằng trên sân.

Về cơ bản, sự mạnh mẽ và quyết liệt vẫn là nền tảng trong lối chơi của Atletico cho dù họ đã có sự “mềm hóa” trong mùa giải này. Còn Espanyol vẫn vậy. Một lực lượng hạn chế buộc đội bóng xứ Catalunya phải trông chờ vào những cuộc đấu tay đôi trên sân.

Tuy nhiên, điểm yếu của Espanyol là họ không chiến rất kém, mà đây lại là điểm mạnh nhất của Atletico dưới thời Simeone.

Dự đoán: 2-0

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm