ĐIỂM NHẤN Celta 4-1 Barca: Công kém, thủ tồi, cầm bóng tệ. Hơn cả một thất bại!

24/09/2015 07:18 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Đúng như lo lắng của HLV Luis Enrique trước trận đấu, Barcelona đã bị Celta đánh bại trên sân Balaidos trong một trận chiến mà đội chủ nhà đã giành một chiến thắng toàn diện trước nhà đương kim vô địch Liga, cả về chiến thuật, lối chơi, tốc độ, thể lực và hiệu quả thi đấu.

Celta đá như... Barca

Bình thường, khi thi đấu với Barca, đội bóng vừa giành cú ăn ba lịch sử ở mùa bóng trước (vô địch Cúp Nhà vua, Liga và Champions) nhờ có bộ ba Messi-Neymar-Suarez (MSN), các đội bóng chiếu dưới thường chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, ở trận đấu đêm qua, Celta đã thể hiện một sự tự tin rất lớn khi chủ động chơi tấn công trước “gã khổng lồ xứ Catalunya” bằng cách gây áp lực ngay trên phần sân của Barca.

Lối chơi áp sát, giành giật bóng quyết liệt khi bị mất, di chuyển với tốc độ cao, kết hợp những đường ban ngắn và những đường chuyền dài vượt tuyến đã khiến Barca đánh mất thế mạnh lớn nhất của mình là khả năng cầm bóng để làm chủ thế trận. Trong nhiều thời khắc của trận đấu, có cảm giác các cầu thủ của Celta còn “đùa giỡn” đối thủ bằng chính thứ bóng đá tiki-taka và những pha đi bóng cá nhân lắt léo.


Các cầu thủ Celta Vigo đã chơi rất tự tin trước ĐKVĐ Barca 

Cả 4 bàn thắng của Celta đều rất đẹp, đặc biệt là hai bàn đầu tiên. Ở phút thứ 26, trong một pha dốc bóng, Nolito đã ghi một siêu phẩm, bởi quả cứa lòng chân phải được thực hiện ở một góc khá hẹp, bóng đi hình quả chuối rơi vào điểm chết khiến Ter Stegen dù đã bay người hết mức, chạm tay được vào bóng, nhưng không thể ngăn cản bàn thắng của Celta. Bàn thứ hai, ở phút thứ 30, cũng đẹp không kém bởi Aspas đã tận dụng sai lầm mất bóng của Pique, để lao lên đối mặt với Ter Stegen và khéo léo tâng bóng qua đầu đối thủ, chẳng kém gì cách Messi vẫn thường làm trước đối phương trong những trường hợp tương tự.

Có thể nói đêm qua Celta đã thắng Barca một cách tâm phục khẩu phục bởi nó thể hiện sự vượt trội trên tất cả các mặt: chiến thuật, tham vọng, tốc độ, lối chơi và hiệu quả thi đấu. 4 bàn thắng vào lưới của nhà đương kim vô địch là một con số biết nói.

Hàng thủ lại là tử huyệt của Barca 

Nếu như ở mùa bóng trước, hàng thủ của Barca đã được cải thiện đáng kể để trở thành một trong những lá chắn vững chãi nhất của Liga thì từ đầu mùa bóng tới nay, hàng phòng ngự lại trở thành tử huyệt của đội bóng xứ Catalunya. Trong 4 bàn thua của Barca đêm qua, trừ bàn đầu tiên, số còn lại đều có lỗi của hàng thủ.

Thiếu vắng Claudio Bravo cùng những sai sót của Ter Stegen, Pique và Alves đã khiến Barca lần thứ ba phải thua tới bốn bàn một trận kể từ đầu mùa bóng tới nay. Kể từ mùa bóng 1950-51 tới nay, tức là sau 65 năm, Barca mới lại thua tới 16 bàn sau 9 trận đấu, trung bình 1,7 bàn/trận.  Riêng Ter Stegen phải vào trong lưới nhặt bóng 15 lần trong sáu trận. Đó là những con số đầy tính báo động.


Thủ môn Ter Stegen (trái) lại có một trận đấu đáng quen

Nhưng không chỉ có hàng thủ, trong trận đấu sáng nay, hàng công của Barca cũng chơi thiếu gắn bó và không thể kết nối với nhau. Cả Messi, Neymar, Suarez có không ít cơ hội nhưng chỉ duy nhất Neymar có được một bàn thắng an ủi. Messi, ngoài cú sút trúng cột dọc, đã không tỏa sáng như sự mong đợi. Suarez cũng đánh mất luôn cái duyên ghi bàn của mình.

Không thể không nói đến sự xuất sắc của thủ môn của đội chủ nhà. Sergio đã có một đêm thăng hoa khi cản phá thành công hầu hết những quả sút của bộ ba sát thủ màu đỏ-xanh. 

Hơn cả một trận thua 

Thất bại nặng nề trước Celta cùng việc đánh mất ngôi đầu vào tay đại kình địch Real Madrid, đội bóng đã giành chiến thắng 1-2 trước Athletic một giờ sau đó, chưa phải là một thảm họa đối với Barca, vì Liga mới ở những vòng đấu đầu tiên.

Điều làm cho các cules thực sự lo lắng là cảm giác rối loạn, bất lực và yếm thế của “gã khổng lồ” trước một đội bóng chưa bao giờ được coi là đối thủ xứng tầm, kém nhiều về ngôi sao, tài chính và thực lực. Các CĐV cảm thấy bất an về đội bóng của mình mỗi khi gặp một đối thủ chơi áp sát, quyết liệt và có khả năng gây sát thương cao. Sự yếu kém của hàng thủ, những chấn thương liên tiếp, tình trạng sa sút thể lực của một số cầu thủ cộng án phạt của FIFA khiến Barca hiện nay khá dễ vỡ. Và đó mới là nguy cơ lớn cho nhà đương kim vô địch.

Kha Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm