Diego Costa: Ác quỷ thì không thể thành thiên thần!

13/11/2015 20:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng thì ít, mà tật xấu thì nhiều, Diego Costa trở lại ĐTQG Tây Ban Nha mang theo những hoài nghi với người hâm mộ xứ bò tót. Không mấy ai tin Diego Costa sẽ giúp “La Roja” tìm thấy điểm tích cực trong lối chơi tấn công.

Người Tây Ban Nha (TBN) thậm chí còn cho rằng Diego Costa có thể sẽ kéo nhà ĐKVĐ châu Âu xuống địa ngục, hệt như những gì anh đang gây ra cho Chelsea.

Tật nhiều hơn tài

Khi HLV Vicente Del Bosque công bố danh sách các tuyển thủ TBN chuẩn bị cho 2 trận giao hữu rất quan trọng với Anh và Bỉ, dư luận xứ bò tót cùng đặt câu hỏi về sự hợp lý. Tháng trước, Del Bosque đã quyết định loại Diego Costa khỏi giai đoạn cuối vòng loại EURO 2016 và nhận được sự ủng hộ tối đa. Nhưng sự trở lại của Costa lần này chỉ mang đến hoài nghi.

Sự hoài nghi đầu tiên đến từ phong độ của cầu thủ gốc Brazil. Anh không ghi bàn nào trong 6 trận gần nhất với Chelsea. Từ đầu mùa giải, Costa cũng chỉ ghi tổng cộng 3 bàn trên các mặt trận. Phong độ như thế rõ ràng không xứng đáng để đứng trong hàng ngũ những nhà vô địch châu Âu, nếu như so sánh với nhiều cầu thủ khác. Aduriz của Bilbao là một ví dụ. Anh đang là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở châu Âu.

Về mặt chuyên môn vẫn có thể chấp nhận một tiền đạo im lặng trong thời gian dài. Nhưng vấn đề của Costa còn nằm ở tính kỷ luật. Sau khi chủ động đóng kịch khiến Gabriel Paulista của Arsenal phải nhận thẻ đỏ, chưa kịp ghi bàn thì Costa lại khiến Chelsea gặp rắc rối. Cụ thể, trong trận thua Stoke, cựu tiền đạo Atletico đã gây hấn với Shawcross. Không chỉ vậy, Costa còn thể hiện những hành động ám chỉ cầu thủ của Stoke có mùi hôi khiến anh khó chịu.

Cũng trong trận thua Stoke, Costa còn cố tình đạp chân lên một nhân viên an ninh. Costa đã may mắn thoát khỏi án phạt vì hành động phi thể thao này, nhưng hình ảnh của anh càng xấu đi, kể cả trong mắt CĐV Chelsea. Từng bị chỉ trích là cầu thủ có lối đá xấu, nhưng chưa bao giờ Costa “trình diễn” tật nhiều như lúc này.

Del Bosque phóng lao phải theo lao

Diego Costa nổi lên ngay thời điểm bóng đá Tây Ban Nha bắt đầu đi xuống sau chu kỳ vinh quang. Những ngôi sao lớn thì đi xuống, trong khi sự kế thừa không cao. Thế nên, Del Bosque đã buộc phải tranh giành Costa với Brazil. Vụ việc được mang lên FIFA giải quyết. Nhưng FIFA không đưa ra quyết định nào, ngoài việc để Costa quyết định. Gần như mỗi ngày Del Bosque gọi điện cho Costa để nói về kế hoạch của ông.

Những lời mật ngọt của Del Bosque đã khiến Costa bỏ Brazil để trở thành một thành viên TBN. Nhưng kể từ khi khoác áo đỏ truyền thống, Costa mang hình ảnh trái ngược với hiệu quả của anh với Atletico, cũng như mùa đầu tiên với Chelsea. Sau 9 trận khoác áo TBN, Costa mới chỉ ghi 1 bàn. Nhưng bàn duy nhất ấy cũng không mang giá trị gì, khi mà TBN đã định đoạt xong thế trận trước Luxembourg. Tính trong nội bộ TBN, Costa như một cái bóng của Paco Alcacer, người đã ghi 5 bàn ở vòng loại EURO 2016, thành tích tốt nhất ở bảng đấu (bàng Marek Hamsik).

Alcacer mang đến hình ảnh của David Villa, với hiệu quả cao, cực kỳ nhạy bén trong việc “đánh hơi” các tình huống nguy hiểm. Riêng Costa chỉ mang đến nỗi thất vọng. Del Bosque đã làm mọi cách để lấy Costa về cho mình, nên ông buộc phải sử dụng anh kể cả khi tật xấu nhiều hơn bàn thắng.

Người TBN lo ngại không phải không có cơ sở. Costa đang là người kéo Chelsea xuống địa ngục (không nên đổ hết lỗi cho Mourinho). Nếu những tật xấu của Costa “phát huy” tối đa ở Pháp mùa Hè năm sau, sẽ là thảm họa với TBN và Del Bosque - ở giải đấu cuối cùng trước khi ông về hưu.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm