Del Bosque: Alba tưởng tôi “điên” khi nói cậu ấy giỏi nhất châu Âu

11/07/2012 06:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online)- HLV Vicente Del Bosque tiết lộ hậu vệ Jordi Alba đã đứng chết lặng khi ông nói với anh rằng ông nghĩ Alba chính là hậu vệ công xuất sắc nhất tại EURO 2012.

Cựu hậu vệ Valencia đóng vai trò cực kì quan trọng trong thành công của Roja tại EURO 2012. Anh chính là người ghi bàn thứ 2 trong thắng lợi 4-0 của Tây Ban Nha trước Italia tại Chung kết EURO. Ngay sau khi giải đấu kết thúc, hậu vệ này đã chính thức gia nhập đội bóng xứ Catalunya.

Del Bosque khẳng định ông chưa từng nghi ngờ năng lực của cầu thủ 23 tuổi nhưng bản thân Alba lại tỏ ra rất đỗi ngạc nhiên trước sự ca ngợi tới từ HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Del Bosque chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện với Punto Pelota: “Khi tôi nói với Alba rằng anh ấy là hậu vệ cánh xuất sắc nhất EURO, anh ấy đã nhìn tôi như muốn nói “Ông đang nói điều gì vậy?”.



Alba đang cùng đội tuyển Olympic Tây Ban Nha chuẩn bị cho Thế vận hội - Ảnh: Getty

Cựu HLV trưởng CLB Real Madrid cũng chia sẻ về mối kình địch giữa các cầu thủ Real và Barca trong nội bộ đội tuyển quốc gia. Ông khẳng định tất cả các cầu thủ là một khối đoàn kết và thống nhất: “Hàng tiền vệ của chúng tôi có rất nhiều người của Barca. Không có sự chia rẽ giữa các cầu thủ của Barcelona và Real Madrid. (Hãy nhớ) đây là đội tuyển Tây Ban Nha.”

Tây Ban Nha đã sử dụng hệ thống “số 9 ảo” để đăng quang tại EURO 2012. Cesc Fabregas là cầu thủ tấn công trung tâm, chơi cao nhất trong đội hình nhưng anh thường xuyên lùi sâu để tạo khoảng trống cho các đồng đội. Đây là hệ quả từ việc tiền đạo cắm David Villa bị chấn thương và không thể tham dự giải đấu. Tuy nhiên, Del Bosque cho biết nếu Villa có thể thi đấu, ông cũng không chắc rằng mình sẽ thay đổi hệ thống chiến thuật trên. Ông chia sẻ: “Villa từng được sử dụng ở cánh trái nhiều hơn là ở trung tâm. Tại giải đấu, vị trí thi đấu sẽ tùy thuộc vào từng đối thủ. Có thể chúng tôi sẽ cần một điểm tham chiếu ở phía trước khung thành đối thủ, hay một cầu thủ có khả năng liên kết tốt hơn (với các đồng đội), như Fabregas.”

Chiến lược gia 61 tuổi cũng ca ngợi khả năng cầm quân của Jose Mourinho, người hiện là HLV trưởng CLB Real Madrid. Nhưng ông cũng thừa nhận bản thân mình và chiến lược gia người Bồ Đào Nha là hai người hoàn toàn khác biệt. Ông thừa nhận: “Tôi rất thích ông ấy với tư cách một HLV. Nhưng tôi không nhìn thấy bản thân mình ở vị trí của ông ấy. Tôi cũng nghĩ rằng ông ấy sẽ không tìm thấy bản thân mình trong con người tôi (Del Bosque từng là HLV trưởng CLB Real Madrid. Ông đã cùng đội bóng Hoàng gia đoạt 2 chức vô địch Champions League những năm đầu thế kỉ XXI - TT&VH Online).”

Khi được hỏi liệu ông có muốn dự đoán danh tính của Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nay, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết ông không xem giải thưởng này là một điều gì đó quá quan trọng: “Tôi không thích giải Quả bóng Vàng. Đó là một thứ giải thưởng tiếp thị. Các chàng trai của chúng tôi là những cầu thủ xuất sắc và những con người tuyệt vời. Nếu họ trao giải HLV xuất sắc nhất cho tôi, tôi sẽ chấp nhận nó bởi tôi không muốn làm FIFA phiền lòng.”

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm