Đây vẫn là mùa giải xuất sắc của Messi

11/05/2014 14:12 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi có thể sẽ trắng tay với Barcelona trong mùa bóng năm nay nhưng trên phương diện cá nhân, ngôi sao người Argentina vẫn trải qua một mùa giải xuất sắc.

Nói Messi thất bại cũng đồng nghĩa phủ nhận sạch trơn những đóng góp rất có giá trị của anh cho Barca ở mùa giải này.

Sandro Rosell không “làm hại” được Messi

Khi Chủ tịch Sandro Rosell hoàn tất bản hợp đồng trị giá 57 triệu euro với Neymar, Johan Cruyff đã nói: "Nếu họ đã quyết định mua Neymar, cũng có nghĩa họ đã chuẩn bị cho kế hoạch bán Lionel Messi". Huyền thoại người Hà Lan đã bị chỉ trích rất nhiều sau tuyên bố ấy.

Vài tháng sau, khi được hỏi về chuyện hợp đồng của cầu thủ người Argentina, phó Chủ tịch phụ trách tài chính Javier Faus khẳng định: "Barca không thấy cần thiết phải làm mới hợp đồng với Messi". Sau những phát biểu ấy, Messi lên tiếng: "Ông ta chẳng biết cái quái gì về bóng đá". Chuyện Messi không hạnh phúc ở Camp Nou là có thật, nhất là sau khi cầu thủ này không được Barca bảo vệ sau cáo buộc trốn thuế.

Trên trang ESPN, cây viết Gramham Hunter đã tiết lộ: "Ngay từ khi mua Neymar về, ông Rosell đã nung nấu ý định biến cầu thủ này thành số 1 ở Camp Nou. Mục đích của kế hoạch ấy là làm giảm tầm ảnh hưởng của Messi, cũng như gây sức ép để anh không đưa ra đòi hỏi về lương nếu làm mới hợp đồng. Trong trường hợp Messi không đồng thuận và Neymar khẳng định được đẳng cấp, Barca tiến tới kế hoạch bán Messi".

Kế hoạch này đã không bao giờ trở thành hiện thực. Chính vì những rắc rối trong vụ Neymar mà ông Rosell buộc phải từ chức (bị tố cáo là đã biển thủ tiền). Cá nhân cầu thủ người Brazil cũng thất bại trong việc tìm kiếm ảnh hưởng ở Camp Nou. Ngược lại, Messi dù không có được phong độ tốt nhất, vẫn luôn là ngôi sao lớn nhất ở đội bóng xứ Catalunya.

Trước thực tế ấy, người kế nhiệm Rosell là ông Bartomeu không còn cách nào khác là đồng ý làm mới hợp đồng với Messi, giữ anh tới năm 2019 kèm theo mức lương 20 triệu euro/mùa (sau thuế).

Messi vẫn xuất sắc

Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng ngay cả khi Barca bảo vệ thành công ngai vàng Liga, Messi vẫn có một mùa bóng kém cỏi. Cầu thủ mang áo số 10 đã có 28 bàn trong 29 trận ở Liga, với 8 pha lập công ở Champions League, 5 ở cúp Nhà Vua. Nhưng ngay cả khi đã có 41 bàn sau 42 trận, anh vẫn không được đánh giá cao hơn Luis Suarez, người đã có 31 bàn trong 32 trận ở Premier League cho Liverpool.

Chấn thương và nhiều lần bị HLV Gerardo Martino sử dụng không đúng vị trí đã khiến cho anh không duy trì được sự bùng nổ thường xuyên như trước. Một lý do khác là việc Messi đang thiếu các khoảnh khắc ở các trận đấu lớn. Anh mờ nhạt trong trận chung kết cúp Nhà Vua trước Real Madrid. Trong cả 5 trận trước Atletico, Messi không một lần ghi bàn. Chính vì điều đó, Messi bị cho là không thể bằng Ronaldo, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Liga lẫn Champions League.

Nhưng hãy nhớ, cầu thủ hay nhất mùa 2003-2004 là Thiery Henry chỉ có 39 bàn sau 51 trận ở mọi đấu trường. Mùa 2000-2001, người xuất sắc nhất là Raul Gonzalez có 32 bàn sau 52 trận. Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Alan Shearer cũng chỉ là 37 bàn sau 48 trận ở mùa 1995-1996. Ngay như Ronaldo, xuyên suốt sự nghiệp từ 1993-2011, chỉ có một mùa bóng anh ghi được hơn 40 bàn (47 bàn trong 49 trận ở mùa 1996-97 ở Barca).

Tính từ năm 2008, thời điểm bắt đầu nổi lên như cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, chưa khi nào Messi ghi dưới 40 bàn thắng/mùa. Con số 41 bàn (tính đến thời điểm này) bị coi là thấp nhất trong 5 năm qua, nhưng nó vẫn cho thấy sự ổn định nếu xét về tương quan số trận ra sân của anh mùa này ít hơn hẳn các mùa trước. Do vậy, nếu xét trên phương diện cá nhân, nói Messi có một mùa bóng thất bại là phi lý. Messi chỉ là nạn nhân từ những thành công của chính anh mà thôi.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm