Cuộc đua vô địch Liga: Hấp dẫn và... 'đau đầu' chưa từng thấy

10/05/2014 19:28 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta đang được xem một mùa giải Liga hấp dẫn chưa từng thấy. Cả ba đội vẫn còn cơ hội. Quyền tự quyết được ấn vào tay nhau. Và chức vô địch có thể chỉ được quyết định ở vòng cuối, mà thậm chí thành tích đối đầu sẽ được tính đến.

Barcelona: Ăn thịt nướng, Chúa phù hộ

Vào tối thứ Tư, kình địch của Atletico Madrid có trận hòa trên sân Real Valladolid, một lời tạm biệt cho cuộc đua danh hiệu La Liga. Bàn thua ở phút 85 khiến Real kém Atletico 4 điểm trên bảng xếp hạng khi giải chỉ còn 2 vòng, và tiền vệ Xabi Alonso khảng khái sau trận: “Cơ hội thực tế chẳng còn”. Đó là một tin tồi với Atletico Madrid.


Barca đã muốn quên mùa này mà... không được.

Vâng, tồi. Trong hoàn cảnh mùa giải đang thế này.

Chỉ 4 ngày trước, Barcelona đã từ bỏ cuộc đua sau khi bị Getafe ghi bàn gỡ muộn. “Chúng tôi đã đi quá xa để trở về”, HLV Tata Martino nói. Xavi Hernandez nói về việc “quên tất cả để làm lại từ đầu” ở mùa sau. Andres Iniesta nhấn mạnh: “Sẽ là một phép màu nếu chúng tôi vô địch, và tôi thì không tin vào phép màu”. Bây giờ, bất thình lình và không như mong đợi, số phận lại nằm trong tay họ: Thắng hai trận cuối cùng thì Barca sẽ vô địch, và ½ trận còn lại, họ gặp Atletico.

Và đó là lý do vì sao mà việc Real Madrid giương cờ trắng, ít nhất trên lý thuyết, là tin tồi với Atletico. Họ đã tống khứ được một đối thủ, nhưng vẫn còn một đối thủ khác, mà bây giờ lại nắm quyền tự quyết trong tay. Đối thủ còn lại giờ đáng sợ hơn hẳn trước đấy.

Atletico đã hy vọng trận cuối gặp Barcelona chỉ là thủ tục nếu Real Madrid thắng Espanyol, để Atletico vô địch hoặc Real Madrid vô địch. Dễ hiểu hơn, họ muốn kẻ bị tống khứ là Barcelona chứ không phải Real Madrid.

Nhưng thay vào đó, Barcelona gần như chắc chắn sẽ bước vào trận cuối cùng với một kịch bản chẳng ai ngờ nổi: Barcelona có thể vô địch. Sau một mùa giải thảm họa, Barca đang chuẩn bị cho tương lai như thể muốn quên mùa này càng nhanh càng tốt, rồi bất thình lình nhận ra họ vẫn đang ở thì hiện tại, vẫn nắm vận mệnh trong tay, vẫn có thể vô địch. Một phép màu, như Iniesta đã nói là chẳng thể tin nổi. Vào thứ Tư, Barca đã tổ chức bữa thịt nướng trên sân tập, như một cách tiễn đưa mùa giải đau buồn này đi thật xa. Bất thình lình, vinh quang quay trở lại.

“Thật không tin nổi là chúng tôi vẫn còn cơ hội”, Pedro khẳng định. “Giờ nếu chúng tôi không nắm lấy cơ hội này thì sẽ không thể tha thứ”.

Bốn ngày và mọi thứ thay đổi. Lần đầu tiên trong hơn 1 năm, cả ba đội đều không thắng trong 1 vòng đấu: Barcelona hòa, Atletico thua (Levante) và Real Madrid hòa (Valencia). Sau đó 3 ngày, Madrid vứt cơ hội nắm trong tay bằng trận hòa Valladolid.

“Chúng tôi phải tận dụng thời khắc này”, Lionel Messi nói. Hai chiến thắng, trước Elche và Atletico, sẽ giúp Barcelona vô địch. Dani Alves thêm vào: “Nếu chúng tôi không thắng Elche thì chúng tôi không xứng đáng vô địch”. Quy luật này cũng đơn giản thôi và đã từng được nói ra trước đó. “Chúng tôi sẽ đến đấy để thắng”, vẫn lời Alves.

Chỉ số phụ quyết định ngôi vương?

Khi giải còn 2 vòng, Atletico đã giành 88 điểm. Barcelona có 85 còn Real Madrid có 84. Atletico và Barcelona nắm vận mệnh trong tay họ; Real Madrid thì không. Nếu các đội bằng điểm nhau, thành tích đối đầu sẽ được tính đến. Atletico hơn Madrid về chỉ số này; Barcelona lại hơn Atletico. Madrid sẽ gặp Celta Vigo và sau đó gặp Espanyol trên sân nhà. Atletico gặp Malaga và sau đó đến làm khách ở Camp Nou. Barcelona gặp Elche rồi gặp Atletico.

Elche có thể vẫn còn động lực để đá, khi họ cần 1 điểm nữa để trụ hạng. Một trận hòa là đủ. Họ cũng có hàng thủ rất mạnh xét trong những đội ở nửa cuối bảng xếp hạng lúc này. Họ rắn chắc và được tổ chức tốt. Họ chỉ nhận 4 bàn thua trong 10 trận sân nhà gần nhất và Real Madrid chỉ thắng được họ ở lượt đi bằng quả phạt đền ở phút 95. Trong 10 trận gần nhất, họ chỉ thất bại 1 và hòa 0-0 tới 3 trận. Barcelona thì đã thua Granada, Valladolid và Real Sociedad. Họ đã đá rất tệ trong 6 trận gần nhất. Sẽ không đơn giản.


Trận hòa Valladolid khiến Real bị đá bay.

Có 243 tổ hợp kết quả liên quan đến 3 đội dẫn đầu Liga trong 2 vòng cuối. 177 trong số đó đặt chức vô địch vào tay Atletico; Barcelona có 59 khả năng và chỉ có 7 khả năng cho Real Madrid giành danh hiệu.

+ Nếu Atletico đánh bại Malaga, Barcelona sẽ phải đánh bại họ, cũng như đánh bại Elche để vô địch.

+ Nếu Atletico đánh bại Malaga, Real Madrid không thể vô địch.

Real Madrid chỉ có thể vô địch nếu thắng cả hai trận còn lại, một khả năng không dễ xảy ra, khi họ phải gặp cả Celta Vigo và hy vọng các khả năng sau:

+ Atletico hòa Malaga, Barcelona thua Elche, Barcelona đánh bại Atletico.

+ Atletico thua Malaga, Barcelona thua Elche, Barcelona đánh bại Atletico.

+ Atletico thua Malaga, Barceloan thua Elche, Barcelona hòa Atletico.

+ Atletico thua Malaga, Barcelona hòa Elche, Barelona đánh bại Atletico.

+ Atletico thua Malaga, Barcelona đánh bại Elche, Barcelona hòa Atletico.

Trong tất cả các trường hợp này, số phận Madrid sẽ đều đặt vào tay Barcelona. Họ phải thắng hoặc hòa Atletico. Chuyện này chỉ xảy ra trong các câu chuyện cổ tích. Không đời nào cầu thủ Barcelona để nó xảy ra. Trận cuối cùng mùa giải giữa Barcelona với Atletico sẽ được xem bằng ánh mắt nghi ngờ. Nó là thuyết âm mưu. Nó là các tình huống giả định.

Nhưng chẳng thể ngờ được gì đâu.

Hàng tháng trước, chẳng ai cho rằng Atletico có khả năng vô địch ở vòng cuối.

Bốn ngày trước, chẳng ai cho rằng Barcelona có khả năng vô địch. Một cầu thủ Atletico nhấn mạnh rằng đội bóng của anh không thể vô địch với 100 điểm nhưng họ vẫn tiếp tục phải chiến thắng. Bây giờ thì Atletico có khả năng giành đến 94 điểm mùa này. Đây là mùa giải hấp dẫn hơn, cạnh tranh hơn, bất ngờ hơn, thú vị hơn rất nhiều năm trở lại đây.

Thậm chí ở trận cuối cùng, nếu cả ba đội vẫn còn cơ hội, thì câu chuyện sẽ phức tạp chưa từng thấy. Barcelona và Atletico sẽ nghĩ thế nào nếu một trận hòa có thể dâng chức vô địch cho Real Madrid? Họ thích thấy đối thủ vô địch hơn hay sẽ đá đến cùng để Real hưởng lợi? Thậm chí câu chuyện sẽ nằm ngoài khả năng tính toán của tất cả, nếu có bàn gỡ hòa 1-1, 2-2, 3-3… trong 5 phút cuối cùng.

Trong lịch sử, chức vô địch Liga được quyết định bằng thành tích đối đầu chỉ 2 lần. Mùa 1945-46, Barcelona và Sevilla gặp nhau, mà Sevilla thắng để vô địch. Mùa 1950-51, Sevilla gặp Atletico, và Atletico vô địch. Sẽ là hồ đồ nếu loại bỏ khả năng một lần nữa, chức vô địch Liga được quyết định bởi thành tích đối đầu.

Diego Simeone gần đây đã thay đổi cách nói của anh: từ “từng trận một” thành “từng trận chung kết một”. Thực sự là vậy. Tất cả đều là chung kết. Tất cả đang nhìn vào Barcelona và Atletico, chờ đợi trận chung kết cuối cùng giữa hai ứng cử viên, mặt đối mặt, và người chiến thắng có tất cả.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm