Cristiano Ronaldo: 'Tôi sẽ phá vỡ các kỷ lục, lại vô địch Champions League và giành Bóng Vàng

04/09/2014 08:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Telegraph, Cristiano Ronaldo nói về hy vọng của mình trong mùa giải mới với Real Madrid, nỗi buồn tại World Cup 2014 và niềm mơ ước cậu con trai 4 tuổi sẽ theo bước sự nghiệp của mình.

Tại Circuito de Jarama dân cư thưa thớt bao phủ bởi cát bụi cách Madrid 16 km về phía Bắc, Ronaldo đã có quãng thời gian thư thái. Cả buổi chiều, anh tận hưởng thú vui tốc độ bên cạnh tay đua F1 Jenson Button trong chiếc xe của McLaren. “Thành thật mà nói, tôi không bao giờ nghĩ một anh chàng có thể chạy xe nhanh như vậy. Đó là một cuộc đua tuyệt vời. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ vào sáng mai mà không hề cảm thấy mệt mỏi vì tôi biết rằng adrenalin vẫn còn đầy trong cơ thể của mình”- Ronaldo chia sẻ.


Ronaldo tham dự cuộc đua quảng bá cho hãng Tag Heuer

Cuộc đua kết thúc, Ronaldo đi vào bên trong tháo bỏ bộ trang phục màu đen bọc toàn thân để thay bằng chiếc áo phông màu trắng, mũ bóng chày và quần denim. Loắt thoắt theo chân anh là cậu con trai Ronaldo Jrn. 

Sáng hôm sau, mùa Hè nghỉ ngơi sẽ chính thức chấm dứt. Ronaldo sẽ trở lại với trung tâm huấn luyện Valdebebas của Real Madrid, nơi anh chuẩn bị lập nên những thành tích mới cùng “Kền kền trắng”. Mùa trước, anh đã gặt hái được thành công với 17 bàn thắng tại Champions League, phá vỡ kỷ lục của Lionel Messi và ghi 51 bàn thắng trong 47 trận đấu.

Theo thống kê, Ronaldo đã ghi bàn trong mọi phút của một trận đấu 90 phút - một kỳ tích mà Messi phải chịu thua. Anh cũng duy trì được tần suất ghi bàn kinh ngạc trong 5 năm gắn bó với Real Madrid với 255 bàn thắng trong 250 trận cầu, trung bình hơn 1 bàn thắng mỗi trận. Với những gì đã có được, mục tiêu cao hơn mà Ronaldo khao khát là gì?

“Đúng, đó là một năm tuyệt vời”- Ronaldo nói. “Chúng tôi đã vô địch Champions League, chúng tôi giành Decima, chiếc cúp mà Real Madrid luôn khát khao có được. Vì vậy, trong mùa giải này, chúng tôi sẽ cố gắng làm như thế, vô địch Champions League một lần nữa và đăng quang ở Liga. Về thành tích cá nhân, tôi sẽ cố gắng phá kỷ lục của chính mình. Tôi biết sẽ rất khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng”.


Ronaldo ăn mừng ngày Real Madrid đánh bại Atletico để giành Decima

Decima, từ chỉ danh hiệu Champions League thứ 10 của Real, được chuyển sang Undecima - danh hiệu thứ 11, là điều mà Real đang tìm kiếm. Nếu thành công, họ cũng là CLB đầu tiên có thể bảo vệ được danh hiệu vô địch của mình. Thêm vào đó, Ronaldo còn phải bảo vệ danh hiệu Quả bóng vàng vào tháng 12, sau khi đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu ở Monaco tuần trước.

Tuy nhiên, vẫn còn điểm khuyết trong lý lịch sáng chói của Ronaldo mùa trước, đó là phong độ của anh ở đấu trường quốc tế. Trong khi Lionel Messi cùng Argentina lọt vào chung kết World Cup 2014, Ronaldo đã có giải đấu đáng quên cùng Bồ Đào Nha ở Brazil. Cay đắng nhất là sau trận thua 0-4 của Bồ Đào Nha trước Đức ở vòng bảng, Jerome Boateng đã nhận xét màn trình diễn của Ronaldo bằng một câu ngắn gọn: “Anh ta không làm bất cứ điều gì”.

“Đó là thời điểm khó khăn”, Ronaldo thở dài. “Tôi đã trải qua mùa giải dài, nhiều trận đấu, và tại World Cup chúng tôi không có được phong độ tốt nhất. Chúng tôi thua Đức, chúng tôi hòa Mỹ, thắng Ghana. Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng có quá nhiều cầu thủ quan trọng dính chấn thương”.

Ronaldo cho biết anh cũng buộc phải chơi với đầu gối bị thương, nhưng không coi đó là một cái cớ. “Thật không dễ dàng. So sánh năng lực của chúng tôi khi thi đấu với Real và đội tuyển quốc gia là khập khiễng vì nó không giống nhau. Tôi cùng với các đồng đội ở tuyển quốc gia chỉ thỉnh thoảng mới thi đấu cùng nhau. Chúng tôi có 10 triệu người ở Bồ Đào Nha, do đó, để tìm thấy những cầu thủ hàng đầu, tập hợp họ cùng nhau, thực sự rất khó khăn. Đây là nguyên nhân chính giải thích cho lý do tại sao Bồ Đào Nha chưa bao giờ đạt được bất kỳ danh hiệu nào quan trọng, như World Cup hay EURO. Nhưng chúng tôi vẫn tin. Chúng ta phải tin tưởng rằng một ngày nào đó, điều đó sẽ xảy ra. Có lẽ tại EURO 2016, chúng tôi sẽ giành được thành tựu nào đó. Tôi đang mong chờ và nghĩ rằng chúng tôi có thể”.


Khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp của Ronaldo

Khi Ronaldo vừa dứt lời, cậu bé Cristiano Jnr sau thời gian đùa nghịch quay trở lại ghế sofa, sà vào lòng bố. Ronaldo thừa nhận rằng anh mong muốn con trai Cristiano Jnr sẽ nối gót sự nghiệp của mình nhưng vẫn thận trọng trong việc vạch hướng đi cho cậu bé. “Tôi mơ ước điều đó nhưng không phải ai cũng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi thích Cristiano trở thành một cầu thủ bóng đá nhưng vấn đề này tôi không thể hoàn toàn quyết định”.

Khoảnh khắc Ronaldo bên con gợi lại thời điểm anh nhận danh hiệu Quả bóng vàng ở Zurich năm ngoái. Ở đó, Ronaldo đã khóc khi bước lên bục nhận giải cùng gia đình nhỏ của mình. Trong vài giây ngắn ngủi, tính cách của người đàn ông đằng sau hình ảnh của công chúng luôn được quan tâm và đánh bóng cẩn thận, được bộc lộ. “Chắc chắn đó là một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất cuộc đời tôi. Đó là khoảnh khắc của sự trung thực. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động, vì thế tôi đã khóc”- Ronaldo nhớ lại.


Ronaldo muốn con trai Cristiano Jnr nối nghiệp túc cầu

Cuối buổi phỏng vấn, Ronaldo dành thời gian chia sẻ về đội bóng cũ Man United. “Tôi thực sự thích cuộc sống ở Man United. Tin tôi đi, đội bóng sẽ lại tốt như xưa, tôi chắc chắn là vậy. Man United đang trải qua giai đoạn khó khăn. Mùa giải năm ngoái thực sự tồi tệ và mùa này họ khởi đầu không tốt. Nhưng tôi có niềm tin khi họ mua Di Maria và Falcao. Chất lượng đội bóng bây giờ đã được cải thiện. Tôi muốn chứng kiến họ tiến bộ bởi dù trải qua vinh quang hay sóng gió, Man United luôn là CLB đặc biệt trong trái tim tôi”.

K.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm