Có một Cristiano Ronaldo thật đáng thương...

15/06/2015 06:26 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo lại lập hat-trick vào lưới Armenia để mang về 3 điểm quan trọng cho ĐT Bồ Đào Nha. “Seleccao” lên ngôi đầu bảng I, nhưng nỗi lo về hình ảnh “đội bóng một người” thì hiện ra ngày một rõ ràng hơn.

Phút 58 của trận đấu giữa Armenia và Bồ Đào Nha, khi tỉ số đang là 1-2, bóng được phất dài từ tuyến dưới đội khách lên, hướng thẳng tới vị trí của trung phong Cristiano Ronaldo. Trung vệ Gael Andonyan dâng lên tranh chấp với anh, đoán sai điểm rơi và ngã. Còn Ronaldo thì định vị trái bóng hoàn hảo, thể hiện bằng nhịp khống chế ở đẳng cấp hàng đầu.

"Chiến thuật" của người Bồ

Nhịp chạm bóng ấy đặt anh vào một khoảng trống mênh mông. Cả 3 hậu vệ còn lại của Armenia đều đang ở rất xa anh. Sau hai nhịp đẩy bóng vào đà, cái chân phải đã ghi hàng trăm bàn của Ronaldo vung lên. Cú úp mu hơi ăn sang má ngoài đã vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.

Siêu phẩm này là bàn thắng thứ ba của Ronaldo trong trận đấu. Kết quả cuối cùng, Bồ Đào Nha thắng 3-2 và lên ngôi đầu bảng I. Công lao của Ronaldo rõ ràng là không thể phủ nhận – đẳng cấp vượt trội của anh đã được thể hiện.

Thế nhưng phản ứng của các cổ động viên Bồ Đào Nha sau trận chẳng hề vui vẻ chút nào. Trên mạng xã hội Reddit, thành viên có tên Klaatez nhận hơn 460 điểm cộng cho bình luận: “Chúng ta có thể đã thay HLV, nhưng chiến thuật thì vẫn như thế, chuyền cho Ronaldo và hi vọng anh ta giải quyết trận đấu”.

Câu chuyện cả tập thể Bồ Đào Nha phụ thuộc vào siêu sao đang chơi cho Real Madrid không còn mới lạ nữa. Việc sở hữu chân sút tốt nhất lịch sử ĐTQG có thể là lý do tốt để nói về sự trông chờ vào anh, nhưng sau cùng bóng đá vẫn là môn thể thao tập thể. Muốn chinh phục đỉnh cao thì cần công sức của cả những người khác, thay vì chỉ mình Ronaldo.

Bồ Đào Nha có nhiều cái tên quen thuộc, như Fabio Coentrao, Nani, Joao Moutinho, Tiago Mendes... Lớp trẻ đang lên có những Cedric, William Carvalho, Bernardo Silva. Họ là những niềm hi vọng bên cạnh Ronaldo, nhưng sau cùng chỉ mang đến nỗi thất vọng.

Phản ứng của Klaatez không chỉ là một lời than vãn, mà đã lột tả hình ảnh Bồ Đào Nha trong thời gian dài đã qua: Chẳng ai nhớ rõ 10 người vào sân ngoài Ronaldo có nhiệm vụ gì. “Chiến thuật” của họ là... Ronaldo.

CR7 đáng thương như... Messi

Ronaldo có thể giải quyết khâu ghi bàn, nhưng anh cần những người chơi phía sau phòng ngự tốt và mớm bóng đều đặn.

Chuyện người Bồ thường xuyên mắc sai lầm phòng ngự ngớ ngẩn không còn là điều quá mới mẻ, đặc biệt trước những đối thủ cứng đầu. Ngay trận gặp Armenia vừa rồi, Tiago – một lão tướng giàu kinh nghiệm – đã nhận thẻ đỏ ở phút 62 một cách ngờ nghệch, đẩy tập thể vào tình thế khó.

Câu chuyện mớm bóng cho Ronaldo cũng đáng để bàn cãi. Thỉnh thoảng, họ lại có những cái tên được kỳ vọng trở thành “máy chuyền”, thời gian qua là Joao Moutinho, nhưng rồi sự thất thường của những cái tên phía sau CR7 không thể giúp ích gì cho Bồ Đào Nha.

Vậy thì Ronaldo có thể làm gì nữa? Anh đã ghi 5 trong số 7 bàn của Bồ Đào Nha trong 5 trận đã qua. Tất cả trong số này đều vô cùng quan trọng: Hai trong số đó là những bàn thắng duy nhất để giúp Bồ thắng 1-0; 3 bàn gần nhất thì giúp Seleccao đả bại Armenia.

Trên một khía cạnh nào đó, hình ảnh Ronaldo bây giờ có nét gì đó đáng thương hệt như Lionel Messi tại World Cup 2014. Cũng là những đội bóng có nhiều cái tên giỏi, nhưng thi đấu thất thường và gây thất vọng, để rồi mọi sức ép lại đặt lên một đôi vai.

Nếu Bồ Đào Nha có thất bại ở các giải đấu lớn đi chăng nữa, họ cũng sẽ không bao giờ có thể trách móc Ronaldo.

5 Cristiano Ronaldo đã ghi 5 trong số tổng cộng 7 bàn của ĐT Bồ Đào Nha ở 5 trận gần nhất.

55 Với 55 bàn thắng sau 120 trận, anh đang là chân sút “mắn” nhất lịch sử ĐTQG Bồ Đào Nha.

15 Người xếp thứ hai ở Seleccao thời điểm hiện tại về số bàn thắng cho đội tuyển đang là Nani, chỉ 15 bàn.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm