Claudio Bravo: Người hùng bất đắc dĩ của Barca

25/01/2016 13:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Leo Messi được coi là người hùng trong chiến thắng trước Malaga, thì thủ thành Bravo phải là sự khác biệt lớn nhất so với phần còn lại của Barcelona.

Đội bóng xứ Catalunya đá như giẫm phải gai ở sân đấu có tên gọi “Vườn hồng”, rất lộn xộn và đầy sự sợ hãi trong hiệp một. Iniesta không tồn tại trong 20 phút đầu tiên, Messi không cầm được bóng, Turan chạy như người không đầu và những người còn lại thì thay nhau mắc sai lầm. Ngay chính thủ thành người Chile cũng bị "cóng" trước sức ép từ Malaga.

Chỗ dựa của Barcelona

“Tôi có thể nói gì về hiệp một? Tôi chẳng nhớ gì cả”, đó như là một sự thừa nhận của HLV Luis Enrique về hiệp đấu có lẽ là tệ nhất kể từ khi ông tới Camp Nou. Barcelona như một đội bóng “tỉnh lẻ” tại La Rosaleda, run rẩy khi đội chủ nhà nổi điên sau bàn thua ở phút thứ hai.

Thay cho sự ung dung là sự hoảng loạn, thay cho tâm lý thoải mái là sự mất ý thức ở hệ thống phòng ngự. HLV người Asturias không thể chỉ đâu là người khởi phát cho sự xấu hổ này, vì tất cả đều tệ giống nhau. Sergio Busquest mất vị trí liên tục, Mascherano chuyền sai rất nhiều, Vidal biến mất bên cánh phải, Vermaelen chỉ đáng ngồi dự bị, Adriano chạy lung tung bên cánh trái và nhà đương kim vô địch như diễn hề trên sân.

Chốt chặn tin cậy còn lại của Enrique, Claudio Bravo cũng chuyền hỏng ba lần, một trong số đó suýt chút nữa đã giết Barcelona ở ngay phút thứ 10, anh chuyền thẳng vào chân Duje Cop ngay trước vòng cấm địa và may mắn là cản phá thành công cú sút của tiền đạo này. Barcelona tê liệt trong phần lớn thời gian của hiệp đấu, đến cả Messi cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn thì Enrique không biết phải chỉ trích ai nữa.

Barcelona: Messi cũng không được 'hoan hô' như Bravo!

Barcelona: Messi cũng không được 'hoan hô' như Bravo!

Barcelona đã có 5 danh hiệu ở mùa giải năm nay, nhưng chỉ một mình thủ thành Claudio Bravo có “cú ăn 6” trong năm 2015, điều mà ngay cả có là Leo Messi cũng phải ghen tị.

Nhưng ít nhất, Bravo vẫn còn tỉnh táo trong sự hỗn độn của Barcelona, phản xạ tuyệt vời của anh đã giúp cho đội bóng xứ Catalunya đứng vững trong khoảng 20 phút của hiệp một, với những pha cứu thua mà tất cả đều nghĩ bóng đã nằm trong lưới. Một từ cú sút ngoài vòng cấm của Camacho, một từ Castro, lần khác khiến Rosales phải thất vọng ở khoảng cách có 5 mét.

Hàng tiền vệ với Busquest, Turan và Iniesta không thể che chắn và giảm áp lực cho bộ tứ vệ như bị thôi miên trước tốc độ của Malaga. Vermaelen là cái tên tệ nhất, dĩ nhiên là như thế, Mascherano cũng không khá hơn là bao, khiến Bravo phơi mặt trước các pha bóng trực diện của đội chủ nhà. Cứ mỗi lần anh cứu thua, máy quay lại hướng về phía Enrique, người như ngồi trên đống lửa với sai sót của học trò.

Người hay nhất trận

“Chúng tôi không thật sự chơi bóng trước đội chủ nhà, nhưng có thể nói thắng mà không chơi hay là tính cách của đội bóng lớn”, HLV Luis Enrique cũng có điều để an ủi mình sau trận đấu. Đúng là Barcelona không có vẻ gì là thi đấu với Malaga, chỉ có vài cầu thủ có vẻ như biết trách nhiệm của mình là Messi, Turan và Bravo.

Dù phần việc của thủ thành người Chile là bị động, thì ít nhất anh đã gắn ống thở cho Barcelona, giúp họ sống sót qua hiệp một trước khi hồi tỉnh trong hiệp hai. Để Mascherano đá chính khi tiền vệ người Argentina gặp rắc rối với luật pháp là sai lầm của Enrique, tin tưởng Vermaelen lại như ông cầm dao cứa vào tay mình. Thật may, Bravo đã khắc phục những sai lầm từ các lựa chọn chiến thuật của HLV người Asturias theo cách khốn khổ.

Anh được chọn là người xuất sắc nhất trận đấu với 8 lần cứu thua, một phần thưởng có lẽ mà thủ môn 33 tuổi này cũng phải mắc cỡ, vì đội bóng xứ Catalunya chẳng ra dáng một đội bóng lớn, còn anh làm bia tập bắn cho các tay súng của Malaga. Nhưng có lẽ, Bravo chính là sự khác biệt giữa một đội chơi dở (Barcelona) và một đội tầm thường (Malaga).

8: Ở trận gặp Malaga, Claudio Bravo đã cứu thua 8 lần cho Barcelona, đây là số pha cứu thua nhiều nhất trong một trận đấu của Bravo ở Barcelona.

544: Trước khi bị thủng lưới trong trận gặp Malaga, thủ thành người Chile đã có 544 phút giữ sạch lưới ở La Liga. Thành tích tốt thứ hai kể từ khi anh tới Camp Nou.

1440: Claudio Bravo đã chơi 1.440 phút cho Barcelona ở mùa bóng này và để thua 8 bàn từ đầu mùa.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm