Claudio Bravo chia tay Barcelona: Tạm biệt chàng vệ sĩ của khung gỗ

24/08/2016 20:01 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Căn phòng của Claudio Bravo ở Ciudad Deportiva (sân tập của Barcelona) đã khóa trái một cách lặng lẽ. Ngày hôm qua, anh được HLV Luis Enrique cho nghỉ buổi tập sau trận thắng Real Betis, để nói lời từ biệt với các đồng đội. Vợ và 4 thiên thần nhỏ của thủ thành 33 tuổi này, cũng xuất hiện cùng anh trong ngày nói lời chia tay đội bóng, anh và gia đình chụp tấm ảnh trên sân Camp Nou với nụ cười rạng rỡ. Sau đấy, sẽ là một cuộc sống mới của thủ môn người Chile ở xứ sở sương mù.

Bravo được biết đến với tính cách điềm tĩnh, nhưng lại có tính tranh đấu rất cao trên sân cỏ, thứ đã giúp anh trở thành một trong hai tấm lá chắn vững vàng nhất của Barcelona ở La Liga. Tất cả đều nhớ đến anh với sự chuyên nghiệp và có trách nhiệm, tờ Sport tiết lộ, ngay sau khi tới Camp Nou, anh đã giảm 5kg theo yêu cầu của HLV Luis Enrique, đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của thủ môn 33 tuổi này ở đội bóng xứ Catalunya.

“Tôi muốn cảm ơn ban lãnh đạo đã đặt niềm tin vào tôi”, Claudio Bravo nói sau khi kí hợp đồng với Barcelona vào mùa Hè năm 2014. Nhưng sự nghiệp của thủ môn này ở Camp Nou thực ra có thể bắt đầu sớm hơn thế nhiều, nếu như không có sự xuất hiện của Victor Valdes. 16 năm trước, Julio Rodriguez, HLV thủ môn của câu lạc bộ Colo-Colo (Chile) gọi điện cho đồng nghiệp và cũng là bạn của mình là Frans Hoek, người đang làm trợ lý cho HLV Louis Van Gaal, “này, tớ có một anh chàng thú vị, có thể khoác áo của Barcelona đấy, cậu ta là Claudio Bravo”, Fran Hoek trả lời ngay lập tức, “ở đây tớ cũng có hai cậu bé rất cừ, hãy nhớ những gì tớ nói nhé, là Victor Valdes và Pepe Reina”.

Victor Valdes sau đó đã trở thành một trong những thủ môn vĩ đại nhất của đội bóng xứ Catalunya. Và có ai ngờ, 12 năm sau, Claudio Bravo lại có mặt ở Barcelona để thay thế cho chính Valdes, người có thể nói là đã tước đi cơ hội được chơi bóng ở câu lạc bộ vĩ đại này. Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng, khi một thủ môn đã 31 tuổi, và mới bắt đầu làm quen với việc thi đấu ở đẳng cấp cao nhất của sự nghiệp.

“Bravo đã có màn trình diễn vượt quá sự mong đợi của chúng tôi”, Giám đốc thể thao Robert Fernandez ngợi ca bản hợp đồng mà ông đã đưa về cách đây hai năm. Bằng chứng? Chỉ trong vỏn vẹn 75 trận đấu cho Barcelona, Bravo đã cứu thua đến 157 lần, lập thành tích giữ sạch lưới 23 trận cho đội bóng, vượt qua thành tích của Victor Valdes và Zubizarreta (20 trận), góp công lớn trong hai chức vô địch Liga của đội bóng xứ Catalunya, và giành đến 8 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau trong khoảng thời gian này. Đó hẳn phải là chương sự nghiệp rực rỡ nhất của anh, bên cạnh hai chức vô địch Copa America với đội tuyển Chile.

“Claudio Bravo không bao giờ đánh mất nghị lực của mình, anh ấy rất rõ ràng và luôn muốn đạt được những điều tốt đẹp nhất, anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ mọi thứ dễ dàng”, Carla Pardo nói về quyết định chuyển tới chơi cho Manchester City của chồng mình. Ở đây, có nghĩa là anh không trốn chạy sự cạnh tranh đến từ Ter Stegen, mà bắt đầu tranh đấu cho chính sự nghiệp đang ở thời điểm kết thúc của mình.

Đơn giản, Bravo muốn được đóng vai chính ở mọi đấu trường. Với Manchester City, thủ thành 33 tuổi này không phải bận tâm về việc ra sân ở giải đấu nào, ngoại hạng, cúp FA hay Champions League. Vì anh là lựa chọn lý tưởng của HLV Pep Guardiola, một thủ môn có cá tính, biết chơi chân, biết phân phối bóng và không sợ hãi trước bất kì áp lực nào.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm