Chuyển nhượng Barcelona: Pogba ư? Chưa phải lúc!

13/07/2015 07:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Còn ai nặng kí hơn Paul Pogba, người được Chủ tịch đương nhiệm Barcelona Josep Bartomeu đưa ra làm quân bài tranh cử với Joan Laporta, dù đã đi trước một bước với bản hợp đồng Arda Turan. Năm 2003, ông Laporta bước vào Camp Nou với Ronaldinho, người đánh thức đội bóng xứ Catalunya sau 5 năm ngủ vùi không danh hiệu. Ngôi sao luôn là “mồi câu” lá phiếu hữu hiệu nhất trong mỗi cuộc tranh cử.

Paul Pogba, không cần phải nói nhiều, tự nhiên đã là một cái tên hấp dẫn. Nhưng cái giá của anh chẳng nhẹ như thời ông Laporta mua tiền vệ người Brazil, chỉ có 29,4 triệu euro. Với Raiola làm đại diện, ngay cả Manchester City và Paris St Germain cũng phải rút êm: 80 triệu euro để có được chữ kí của tiền vệ người Pháp.

Nhưng với vị chủ tịch vừa giành cú ăn ba cùng Barcelona, chuyện gì ông cũng có thể làm được. Người không ngại chi bất cứ một khoản nào, miễn là tô điểm cho hình ảnh của mình thêm đẹp. Thương vụ Neymar có vẻ như không khiến ông bận tâm. Trong khi đối thủ Joan Laporta lại phản đối vụ chuyển nhượng như một cách làm giảm uy tín của Bartomeu.

Nhưng nếu ông thắng cử và quyết tâm thực hiện lời hứa của mình thì sao? Giờ là câu chuyện của Paul Pogba. Anh sẽ thích ứng với lối chơi của Barcelona? Có thể. Anh sẽ là phương án thay thế cho Iniesta trong tương lai? Nhiều khả năng như vậy. Nhưng Barcelona sẽ biến thành đội bóng thế nào với sự xuất hiện của tiền vệ 22 tuổi này? Chỉ có Leo Messi mới trả lời được.

Ở Barcelona hiện tại, Chủ tịch Bartomeu là người nắm quyền cao nhất. Luis Enrique là chỉ huy. Nhưng tiền đạo người Argentina mới là tiếng nói cuối cùng quyết định thành công hay thất bại của đội bóng. Ông Bartomeu hiểu, HLV Enrique cũng nhận được bài học tương tự ở mùa bóng vừa qua.

Khi đưa Neymar về, cựu Chủ tịch Rosell tuyên bố xanh rờn, tiền đạo người Brazil sẽ là sự thay thế Messi trong tương lai. Chỉ đúng một mùa, ông phải khăn gói ra đi, không chỉ vì vấn đề chuyển nhượng. Mà còn vì số 10 cảm thấy không được coi trọng khi những thông tin về mức lương của Neymar cao hơn anh, Barcelona mùa đó trắng tay. Còn Raiola muốn thân chủ của mình nhận mức lương cao nhất đội, giống như ông đã từng thuyết phục Laporta trả cho Ibrahimovic nhiều hơn đúng 1 euro. Thế đấy, Paul Pogba đã là gì so với Neymar hay Luis Suarez. Cũng chẳng chủ tịch nào muốn Messi phật lòng thêm một lần nữa. Barcelona đã đủ liêu xiêu vì mỗi lần anh không vui rồi.

Thế còn Luis Enrique thì sao? HLV này có muốn thêm một người nữa ngồi chơi xơi nước đến 6 tháng nữa hay không. Câu trả lời có lẽ là không. Mẫu cầu thủ mạnh mẽ, xông xáo như Paul Pogba là những gì Enrique cần. Thời còn khoác áo thi đấu, HLV này là một trong những đội trưởng giàu tính chiến đấu nhất của Barcelona. Không bao giờ lảng tránh khó khăn, có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Lao vào các cuộc tranh cãi để bảo vệ lợi ích của đội bóng. Trong tay ông hiện tại có đủ những người như vậy: Javier Mascherano, Luis Suarez, mới nhất là Arda Turan.

Thêm Paul Pogba cũng tốt. Nhưng sao không để anh cho năm tới, khi ảnh hưởng của Iniesta mờ nhạt đi. Khi Barcelona sẽ cần thêm nhân tố mới để thúc đẩy đội bóng. Khi các cuộc thương lượng với Raiola, sẽ giúp họ giảm bớt khoản phí 25 triệu euro một năm cho Pogba xuống mức hợp lý hơn hiện tại.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm