Chủ tịch Barca: 'Nếu ai đó quan tâm tới Messi, thì quên đi'

21/02/2016 21:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola sẽ dẫn dắt Man City từ mùa Hè này, và Barcelona đứng trước nguy cơ không nhỏ mất những ngôi sao của họ vào tay ông thầy cũ.

Chủ tịch Barca Josep Maria Bartomeu sẽ phải tính toán nhiều trong mùa Hè tới để giữ được Lionel Messi, Neymar và Sergio Busquets, nếu Man City quyết định chèo kéo họ, bởi CLB áo xanh vừa có một vũ khí mới: Guardiola.

Cựu phó chủ tịch Arsenal David Dein từng nói Roman Abramovich đã đậu chiếc xe tăng tiền trước bãi cỏ và nã pháo vào CLB áo đỏ-trắng. Man City có thể làm điều đó với Barcelona mùa Hè này.

Thứ Ba tới, ở trận vòng 16 đội Champions League, Barcelona sẽ tới Bắc London gặp Arsenal. Đội bóng xứ Catalunya được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều, và được thừa nhận rộng rãi là CLB mạnh nhất thế giới hiện giờ. Mới đây thôi, họ đã ghi 7 bàn vào lưới Valencia và 6 vào lưới Celta Vigo, với một thứ bóng đá choáng ngợp.


Hiện giờ Barca là nỗi khiếp sợ của các CLB khác

Nhưng hiện giờ, Man City đang có trong tay 2, và sắp sửa là 3, người cũ của Barca: Giám đốc điều hành Ferran Soriano, Giám đốc thể thao Txiki Begiristain, và Guardiola.

“Chúng tôi biết Messi có thể kiếm được nhiều tiền hơn ở những đội khác, Neymar, Busquets, Gerard Pique hay Luis Suarez cũng thế”, Bartomeu, 53 tuổi và vừa đắc cử mùa Hè năm ngoái, nói: “Neymar chẳng hạn, đã tới Barcelona dù nhận được những đề nghị tốt hơn khi anh rời Santos”.

“Nhưng họ đã quyết định tới Barcelona vì tôi tin rằng CLB này thu hút các cầu thủ, vì chúng tôi còn hơn là một đội bóng. Chúng tôi theo đuổi nhiều sứ mệnh, gần gũi với trẻ em, thông qua UNICEF, Quỹ Melinda Gates hay Ủy ban Olympic Quốc tế ở châu Phi, nhiều dự án cho các em nhỏ. Tất cả tạo ra bầu không khí rằng chúng tôi không chỉ là một CLB”.


Neymar đã tới Barcelona dù nhận được những đề nghị tốt hơn

Tuy nhiên Man United sẵn lòng trả 190 triệu euro theo điều khoản giải phóng hợp đồng cho Neymar và thường thì tiền mặt, chứ không phải làm từ thiện, mới là vua của bóng đá.

“Hãy chờ xem”, Bartomeu nói. “Chúng tôi tự tin vì chúng tôi biết các cầu thủ hạnh phúc với CLB này và thành phố này. Họ thích thể thao, thích nghề nghiệp của họ và là một nhóm. Nên chúng tôi rất tự tin rằng họ sẽ không ra đi, không quyết định chỉ vì tiền”.

“Messi từng nói vài năm trước: “Barcelona sẽ là CLB châu Âu duy nhất mà tôi chơi bóng cho”. Nên nếu ai đó quan tâm tới Messi, thì quên đi. Không phải là tôi nói, mà là cậu ấy nói”.


Messi chỉ muốn chơi cho Barca

Bartomeu tỏ ra rất thoải mái, nhất là khi nói tới bộ ba đáng sợ của họ Messi, Neymar và Suarez. “Tôi cho rằng trong cả lịch sử CLB, có thể là trong cả lịch sử bóng đá thế giới, chưa ai tập hợp được 3 cầu thủ với chất lượng như thế này”, Bartomeu nói. “Messi chúng ta đều biết, cậu ấy đã ở đây từ năm 13 tuổi; Neymar tới vào năm 2013 và năm đầu là sự hòa nhập. Rồi Suarez tới và chúng tôi thay đổi một chút. Chúng tôi không luôn sử dụng một số 9, đôi khi số 9 ảo. Giờ chúng tôi đã tìm thấy một người như thế”.

Tất nhiên, Suarez có thể là ngôi sao ở bất cứ CLB nào trên thế giới.

“Anh ấy là một ngôi sao lớn”, Bartomeu nói thêm. “Trong vị trí của anh ấy, thì anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Neymar cũng ở trong nhóm đó. Còn Andres Iniesta, Busquets, Pique? Cũng thế”.

“Điều quan trọng là Suarez chấp nhận hoàn toàn vai trò của anh trong đội bóng. Rốt cuộc chúng tôi không phải là một đội bóng nhấn mạnh những thành công cá nhân. Tôi từng là một thành viên ban lãnh đạo ở đây với Frank Rijkaard, với Pep, với Tito Vilanova, với Tata (Martino) và giờ với Luis Enrique, tôi có thể khẳng định chúng tôi luôn là một tập thể thống nhất”.

Tuy nhiên, Bartomeu và các cộng sự của ông phải hành động mau lẹ. Messi và Neymar sẽ hết hợp đồng vào năm 2018. Busquets cũng còn hợp đồng tới năm 2019.

“Tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều đang trong giai đoạn thương lượng hoặc gia hạn hợp đồng”, Bartomeu nói. “Ngay lúc này tôi không thấy có ai sẽ ra đi mùa Hè tới”.

“Man City có thể là một CLB lớn, nhưng Barcelona cũng có thể lôi kéo cầu thủ của họ vậy. Chúng tôi vẫn ngủ ngon, chẳng vấn đề gì cả”.

Chiến thắng 2-1 trước Las Palmas hôm thứ Bảy, với những bàn thắng từ Suarez và Neymar, giúp Barca vượt lên 9 điểm ở ngôi đầu, sẵn sàng cho cuộc đọ sức thượng đỉnh Barca-Real Madrid sắp tới.

T.T

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm