Châu Âu 'xấu xí': Từ Mexes, Ronaldo 'trót dại' đến 'thú hoang' Diego Costa

29/01/2015 15:41 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Người thì bóp cổ, kẻ thì giẫm đạp. Lại có những đội suýt ẩu đả trong đường hầm vào sân vận động và rồi thậm chí bị rút thẻ đỏ trong… giờ nghỉ giữa hiệp.

Bóng đá châu Âu khoảng 1 tuần gần đây tràn ngập những pha bóng chơi xấu, các Ủy ban kỉ luật họp hành liên miên, án phạt giáng xuống đầu nhiều cầu thủ, thậm chí là các ngôi sao sáng. Và tranh cãi trên các mặt báo nhiều vô kể.

Từ Mexes, Ronaldo

Ngay sau một tình huống bị đội trưởng Lazio Stefano Mauri ngáng ngã, Philippe Mexes nổi điên. Anh tiến đến bóp nhẹ vào cổ Mauri mà đẩy, và có vẻ đã cảnh giác khả năng đối phương ngã ra ăn vạ nên Mexes túm nhẹ vào áo đối thủ mà níu lại. Nhưng xin lỗi Mexes, Mauri không vừa. Đội trưởng của Lazio kêu lên, trọng tài nhìn thấy. Mexes nhận thẻ đỏ trực tiếp. Quá cay cú, cầu thủ người Pháp tiến ra chỗ Mauri mắng chửi như muốn tẩn cho gã khôn lỏi một trận. Cầu thủ hai đội Lazio và Milan đã suýt nữa thì ẩu đả.

Ủy ban kỉ luật của LĐBĐ Italy nhóm họp, quyết định treo giò Mexes 4 trận. Trong khủng hoảng, Milan lại mất đi trung vệ quan trọng của mình. Giám đốc điều hành Adriano Galliani tức điên, lập tức yêu cầu Mexes lên kênh truyền hình của CLB nói lời xin lỗi. Mexes nói thế này: “Chuyện này không nên xảy ra trên sân bóng. Tôi đã có con và chúng lẽ ra không nên xem cha chúng làm như vậy”.



Mexes nổi nóng với Mauri

Cristiano Ronaldo cũng có một đứa con 4 tuổi, nhưng cũng không lường hết được mọi sự như Mexes. Không biết tại sao anh nổi cáu trong trận gặp Cordoba vào ngày 24/1. Trong một pha tấn công của Real Madrid, anh bỗng dưng đá đến rầm vào người cầu thủ tên Edimar. Ngay sau đó, Ronaldo còn tát cầu thủ Jose Angel Crespo. Thẻ đỏ trực tiếp cho anh. Đã bị mang tiếng kiêu căng, cao ngạo, giờ Ronaldo còn mang tiếng xấu chơi, xấu tính. Đó đã là thẻ đỏ thứ 9 mà anh phải nhận trong sự nghiệp, quá nhiều với một cầu thủ tấn công.

Đến "thú hoang" Diego Costa

Nếu Ronaldo và Mexes có thể chỉ đơn thuần là không thể kiềm chế được và ngay sau khi chơi xấu đã lên tiếng xin lỗi, thì Diego Costa có lẽ là một “con thú hoang” không thể ghìm cương. Có lần, anh nói rằng cứ khi vào trận đấu, anh chỉ muốn… giết đối phương, và ám chỉ rằng các CĐV càng căm ghét, càng chửi rủa, anh chỉ càng thi đấu sung hơn.

Trận lượt về League Cup gặp Liverpool vẽ lên một Costa như vậy. Anh giẫm chân Emre Can. Anh giẫm chân Skrtel. Anh gây sự với Steven Gerrard. Anh tranh cãi với trọng tài. Có lẽ chỉ còn nước lao vào tẩn đối phương như một võ sĩ đấm bốc là Costa chưa làm. Trọng tài không đuổi anh khỏi sân, nhưng anh sẽ bị treo giò 3 trận, nghĩa là vắng mặt ở đại chiến với Manchester City tại Premier League.




Costa, Ronaldo: Đá bóng hay đấu võ?

Milan, PSG đều rắn

Có thể vì áp lực thành tích nên cầu thủ ngày càng nóng nảy hơn, số cú tắc bóng ngày càng nhiều hơn và nguyên nhân nhận thẻ đỏ ngày càng đa dạng hơn. Có tới 13 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ được rút ra trong trận đấu tứ kết lượt về Cúp Nhà Vua TBN giữa Atletico Madrid với Barcelona rạng sáng nay. Mario Suarez giẫm chân Messi. Gabi nhận thẻ đỏ trong… đường hầm vì cãi nhau với trọng tài. Atletico được người Anh coi là một dạng Stoke City của Tây Ban Nha, chủ yếu chơi bằng sức mạnh và khả năng tranh chấp bóng bổng.



Mario Suarez chơi xấu với Messi

Nếu Atletico phải nhận 55 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ ở Liga mùa này là chuyện… bình thường, thì việc một đội có truyền thống chơi đẹp, hào hoa như Milan nhận đến 7 thẻ đỏ trên mọi giải mùa này (nhiều nhất Italy) là bất thường. Xét trong 5 giải vô địch quốc gia châu Âu, Milan xếp thứ 6 về số cú tắc bóng (1620) sau 20 trận, trung bình tắc bóng đến 81 cú/trận.

Lens của Ligue 1 đang là đội tắc bóng nhiều nhất, với trung bình 83 cú tắc bóng/trận. Lần lượt xếp sau là Lyon, Hoffenheim, Lorient, Metz đều với 82 cú tắc bóng/trận. Một đội bóng lớn nữa cũng vào loại chơi rắn của châu Âu là PSG, tắc bóng trung bình 77 lần/trận.

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm