Câu chuyện ngày thứ Năm: ADN Barca từ Pep và Xavi còn không?

13/02/2014 15:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cho dù báo chí Thế giới đã nói về sự kết thúc một chu kỳ chiến thắng với Tiki-taka của Barcelona, thì một tia hy vọng vẫn tồn tại: Sợi dây ADN Barcelona tồn tại từ thời Pep Guardiola, được trao cho Xavi và giờ có thể được tiếp nối bởi Cesc Fabregas.

Mô hình Barcelona đang chịu những tổn thất lớn và ngay cả bộ não của nó là Xavi cũng đã phải nghe những lời la ó từ chính các CĐV Barca, nhưng cốt lõi tạo ra cầu thủ trung tâm của Tiki-taka vẫn còn, và nó không dễ gì bị khai tử.

Xavi là bộ não của Tiki-taka

Khi phải rời khỏi Barca để thi đấu dối già ở Brescia, Pep đã từng than thở: “Những cầu thủ như tôi không còn đất dụng võ.” Đó là lúc những tiền vệ phòng ngự thuần túy (như Edgar Davids) hay số 10 (như Zidane) lên ngôi, còn những cầu thủ điều tiết lối chơi (tạm gọi là số 4) như Pep chỉ là thiểu số. Ông có tài, nhưng vào lúc đó, đã không còn hợp thời.

Xavi cũng đã từng phải đối mặt với khó khăn tương tự khi mới lên đội một thời Louis van Gaal. Anh quá nhỏ bé để đóng vai trò mỏ neo ở tuyến tiền vệ, và cũng thiếu đi sự phá cách điên rồ của một số 10.

Nhưng cuối cùng thì Xavi đã tìm ra vị trí phù hợp. Frank Rijkaard đẩy anh chơi cao chừng vài mét, và phần còn lại đã trở thành lịch sử. Xavi mang dáng dấp của Pep: Bao quát, khoan thai, lịch lãm, hợp lý và đầy trí tuệ. Trên hết, Xavi từng được coi là một người tôn sùng văn hóa Catalunya như Pep. Xavi từng bảo rằng “sự cứng đầu” đã ngăn cản anh chấp nhận gia nhập Man United vào năm 2000, và Milan cũng đã bị khước từ.

Xavi tiết lộ lý do, rất đơn giản: “Tôi sẽ không bị buộc rời khỏi CLB CỦA MÌNH, bởi bất kỳ ai.”

ADN Barca không tồn tại vô điều kiện

Khi Pep quay giáo chống lại Barca sau những rạn nứt với Tito Vilanova, còn Xavi bỏ ngỏ khả năng ra đi cuối mùa, đó giống như một sự sụp đổ niềm tin. Victor Valdes cũng sẽ rời Barca vào cuối mùa, vì anh không muốn trở thành một cầu thủ bị đồng hóa tính cách ở Barca.

Pep Guardiola trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Barca, được đôn lên đội một từ năm 1990. Pep đã có 11 năm khoác áo Barca và dù không gắn bó trọn sự nghiệp ở sân Camp Nou, ông vẫn được coi như một tượng đài, là hình mẫu của bất cứ cầu thủ trẻ nào. BLĐ Barca nhận thấy điều đó. Khi Pep treo giầy năm 2006, họ đưa ông trở về dẫn dắt đội trẻ La Masia để nối tiếp sứ mệnh duy trì ADN của đội bóng.

Xavi không phải là người học trò trẻ của Pep (anh thậm chí còn là đồng đội trong những ngày đầu chơi cho đội một Barca). Nhưng Xavi là người mà Pep nhìn thấy trong đó hình ảnh của ông. Chính tiền vệ 33 tuổi này là người đưa các ý tưởng chiến thuật của Pep vào từng trận đấu. Khi họ quyết định lên tiếng chống lại Barca, cái nền dưới chân đội bóng này hẳn đã rung chuyển.

Tức là đội bóng này không chỉ tồn tại bằng tình yêu vô điều kiện. Đó là một tập thể gắn bó với nhau bởi thể chế và quy ước, có thể tan rã khi các cá nhân cảm thấy ngột ngạt với không khí ở đây. Sau này, Xavi tiết lộ rằng anh đã suýt chuyển sang Bayern vào năm 2008. Xavi đã ký giao ước và sắp hành lý, cho đến khi Pep gọi anh và bảo: “Hãy ở lại, tôi sẽ nắm đội và đó sẽ là đội bóng của cậu và “chính tôi” (ám chỉ rằng Xavi chính là Pep trên sân cỏ) trên sân.”

Đây đang là một thời điểm hết sức nhạy cảm của Barca. Họ vẫn còn Iniesta và Fabregas, tức vẫn còn có thể áp dụng lối chơi truyền thống của đội bóng này. Nhưng hai cầu thủ trên dường như đang lạc lõng, và nếu không có một Pep thứ hai nào xuất hiện, họ có thể không bao giờ trở thành một Xavi thứ hai.

14 Tổng số chức vô địch Liga mà Pep, Xavi và Cesc có được cùng Barca là 14. Khi còn là cầu thủ, Pep 6 lần vô địch Liga, với Xavi là 7 trong khi của Cesc là 1.

22 Trong suốt sự nghiệp của mình, Xavi đã sở hữu 22 danh hiệu cùng Barca, đáng kể trong đó là 7 chức vô địch Liga và 3 Champions League.

706 Xavi đang là một trong những cầu thủ có số lần khoác áo Barca nhiều nhất trong lịch sử. Hiện anh đã có 706 trận chơi cho đội chủ sân Camp Nou


Trần Giáp - PAN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm