Casillas và cuộc chiến thứ ba

11/08/2014 08:58 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Iker Casillas từng là tượng đài bất khả xâm phạm tại Real Madrid (và vẫn là như thế trong mắt những CĐV trung thành). Anh là cầu thủ phụng sự lâu nhất của CLB còn thi đấu trong đội hình và đã chứng kiến cũng như tham gia vào những hành trình vô địch. Tuy nhiên Casillas không phải lúc nào cũng là sự lựa chọn số 1 trong khung thành của Real. Anh đã trải qua 2 cuộc chiến trong sự nghiệp của mình.

Cuộc chiến đầu tiên là ở mùa giải 2001-02. Casillas có phong độ không tốt, để lọt lưới 5 trận đầu tiên ở La Liga và sau đó trải qua một giai đoạn thủng lưới mỗi trận 1 bàn từ vòng đấu 21 đến vòng 27. HLV Vicente Del Bosque quyết định đẩy Casillas lên ghế dự bị và trao găng cho thủ môn dự bị Cesar Sanchez, khiến Casillas vắng mặt 10 trận cuối cùng của La Liga mùa đó và hai loạt tứ kết, bán kết Champions League với lần lượt Bayern Munich và Barcelona.

Tuy nhiên Casillas vẫn còn cơ hội để cứu vãn hình ảnh khi được Del Bosque điền tên vào danh sách dự trận chung kết Champions League với Bayer Leverkusen. Cesar Sanchez bắt chính cho đến khi bị chấn thương ở phút 68, giúp Casillas được vào sân và liên tiếp cứu thua trong 22 phút cuối để bảo toàn tỷ số 2-1. Chừng đó đã giúp Casillas trở lại vị trí bắt chính trong hơn một thập kỷ tiếp theo.

Lần thứ hai chính là với Diego Lopez, khi Casillas bị chấn thương giai đoạn giữa mùa 2012-13, khiến Jose Mourinho mua về Lopez, người bắt chính ở La Liga từ đó tới nay. Bây giờ, khi Lopez ra đi, Casillas lại bước vào một cuộc chiến mới, và lần này sẽ là Keylor Navas.

Ở tuổi 33 và đã cống hiến trọn sự nghiệp cho Real, Casillas có được đặc ân rất lớn là sự sùng kính từ người dân Madrid và sự chiều chuộng của hai đời Chủ tịch gần nhất. Do đã có nhiều kinh nghiệm dẫn đến một “thương hiệu thủ môn” cùng băng đội trưởng, Casillas luôn dễ được tha thứ nếu có mắc sai lầm. Hơn nữa cho tới khi dính chấn thương năm 2013, Casillas hiếm khi mắc lỗi trong nhiều trận liên tiếp.

Vì lý do đó mà Diego Lopez trước đây và Keylor Navas bây giờ phải chịu một sức ép lớn, đó là chỉ một trận đấu mà họ bắt không tốt hay mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua, sự nghiệp của họ ở Real có thể bị dập tắt ngay từ lúc chớm nở. Nhưng như thế cũng không có nghĩa Casillas đang có lợi thế, phong độ gần đây của anh khá kém nên bây giờ anh cũng bị săm soi kỹ lưỡng không kém người đồng nghiệp từ Costa Rica.

Vì vậy, trận Siêu Cúp châu Âu với Sevilla sẽ là một thử thách mang tính “sống hoặc chết” với Casillas. Anh đã may mắn được CLB giữ lại và được Ancelotti cho cơ hội bắt chính tại Cardiff, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội ấy, “thánh Iker” không có lý do gì để bào chữa.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm