Casillas: Giản dị, vĩ đại nhưng phải chạy khỏi Real

10/07/2015 12:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu là cổ động viên Real Madrid, bạn sẽ phải giấu đi những giọt nước mắt, trong ngày Casillas chia tay đội bóng áo trắng. Nếu là người hâm mộ Barcelona, dù không thể yêu mến thủ thành này, bạn sẽ dành cho anh sự ngưỡng mộ. Còn nếu là những người yêu Atletico Madrid, đó là sự tôn trọng lớn cho đội trưởng của đối thủ cùng thành phố.

Cuối cùng thì anh phải rời xa màu áo trắng theo cách không mong đợi. Có rất nhiều nuối tiếc cho tượng đài đã đi theo đội bóng 25 năm qua, kể từ khi còn là cậu nhóc 9 tuổi. Lớn lên cùng thế hệ “kền kền” của Manuel Sanchis hay Butragueno. Trưởng thành cùng thời của Fernando Hiero và Redondo. Rồi sau đó là giành vinh quang cùng với hai dải ngân hà của những Zidane, Figo hay Ronaldo trong hơn một thập kỉ đã qua.

Người đến từ Mostoles

“Tôi không phải một Galacticos, tôi đến từ Mostoles”. Đó là điều Iker Casillas nhắc đi nhắc lại nhiều lần mỗi khi được hỏi. Đó là một cộng đồng dân cư nhỏ của những người lao động trong thủ đô Madrid. Anh là người nổi tiếng nhất ở đó, nhưng vẫn giữ được sự khiêm nhường.

Hành trình của Iker Casillas bắt đầu từ La Fabrica vào năm 1990. Anh là một trong số ít những cậu bé có mặt ở mọi tuyến trẻ của Real Madrid, với tài năng sớm phát triển của mình. Kí ức sẽ được nhớ mãi là ngày nhận cuộc gọi từ ban huấn luyện đội 1 của Real, khi đang chơi cho đội Juvenil A (dưới 19 tuổi), rằng HLV Jupp Heynckes muốn anh tập luyện cùng các đàn anh, để chuẩn bị cho một trận đấu ở Champions League.

Đó là một sự kiện trọng đại với chàng trai 16 tuổi này. Cũng chỉ đến cuối năm 1998, Iker cảm nhận hương vị chiến thắng đầu tiên với cúp vô địch Liên lục địa, dù khi đó, anh còn không có tên trên ghế dự bị. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ với Iker Casillas, chỉ ngay mùa giải sau, anh trở thành thủ môn trẻ nhất của Real Madrid ra mắt tại La Liga.

Lịch sử gọi tên Iker một lần nữa, anh trở thành thủ môn trẻ nhất bước lên bục chiến thắng ở Champions League vào năm 2000, khi cùng Real Madrid đánh bại Valencia để giành chức vô địch châu Âu thứ 8. Một trận đấu phi thường với thủ thành 19 tuổi này. Rồi sau đó, anh xuất hiện ở phút thứ 68 tại Glasgow, thay cho thủ thành Cesar chấn thương. Và cùng Zidane chinh phục danh hiệu Champions League thứ 9, với những pha cứu thua xuất thần.

Cũng chẳng ai quên được, anh đã đi qua 12 năm khắc khoải cùng đội bóng Hoàng gia cho danh hiệu Decima. Để rồi vỡ òa tại đêm Lisbon huyền diệu mùa Hè năm ngoái. Thật kì lạ, số phận như trêu đùa, đó là danh hiệu đẹp nhất của Real Madrid, nhưng lại là ánh hào quang cuối cùng của anh với đội bóng.

Sự giản dị vĩ đại

Đó là Iker Casillas, người vượt trên tất cả để gìn giữ hình ảnh cho Real Madrid. Nhưng cũng chính tính cách này, đã đẩy anh ra khỏi đội bóng. Anh là người chìa bàn tay hòa bình với Puyol và Xavi, chỉ vì những căng thẳng mà Jose Mourinho cố tình tạo ra trong những trận siêu kinh điển. Cái bắt tay đầy ý nghĩa đó, đã giúp Tây Ban Nha lên ngôi ở EURO 2012, người Madrid được nở mặt, nhưng lại khiến anh thành cái gai với người đặc biệt và cả Flo Perez. Vị Chủ tịch này đã quên rằng, Iker Casillas đang bảo vệ giá trị cơ bản của đội bóng Hoàng gia, là hào hoa và lịch thiệp.

Tôn trọng đối thủ cũng là tôn trọng truyền thống của câu lạc bộ. Jose Mourinho làm hoen ố những điều đó, còn Casillas là người gột rửa, làm sáng trở lại tính cách Madrid, với sự chân thành và cả lòng trung thành của mình. Nhưng đáp lại là sự khó chịu và cố biến anh thành cừu đen trong phòng thay đồ. Một sự hằn học đến khó tin ở đội bóng Hoàng gia.

Anh đã vượt qua cuộc chiến với Jose Mourinho bằng sự im lặng thanh lịch. Nhưng không thể thắng được sự lạnh lùng của Flo Perez. Chia tay Real Madrid, hẳn trái tim của Iker Casillas cũng phải rướm lệ. Nhưng ở đây, ngay tại Bernabeu, anh vẫn là người giản dị vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng.

10 Iker Casillas đã làm việc cùng 10 HLV khác nhau kể từ khi anh được gọi vào đội một. Người đầu tiên là Jupp Heynckes, người cuối cùng là Carlo Ancelotti.

725 Casillas đã khoác áo Real tổng cộng 725 trận, chỉ kém Raul Gonzalez, người đang đứng đầu về số lần ra sân trong lịch sử Real, với 741 lần.

152 Nếu chỉ tính riêng đấu trường châu Âu, Casillas đang là cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử Real với 152 lần, xếp sau là Raul với 132 lần.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm