Casillas: Đã đến lúc nói câu giã từ

12/06/2015 06:25 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một người Madrid loại một người Madrid, để dành chỗ cho một người Madrid khác. Đó có lẽ là kết cục cay đắng nhất đối với Iker Casillas. Một chứng nhân lịch sử của đội bóng Hoàng gia.

Casillas đã sống sót sau cuộc đày đọa của Jose Mourinho. Đã ở lại để hoàn tất giấc mơ Decima với đội bóng sau 12 năm. Nhưng với HLV Rafa Benitez, De Gea sẽ là số 1 nếu thủ thành này tới Real, Kaylor Navas là số 2. Chủ tịch Florentino Perez thì phũ hơn rất nhiều: Del Bosque không ở đây để bảo vệ vị trí của Casillas như ở đội tuyển Tây Ban Nha.

Ở lại để làm số 3?

Benitez đến, thông điệp được gửi đi. Bất cứ khi nào muốn, anh cũng có thể kết thúc 2 năm hợp đồng còn lại với Real. Người ta cứ nói Chủ tịch Perez vắt chanh bỏ vỏ. Nhưng lần này, ông xử sự tình nghĩa hơn nhiều. Không đẩy Casillas ra đường như đã làm với Raul, Guti hay Figo. Anh có thể ở lại, nhưng chỉ là thủ môn số 3 của đội bóng. Một quyết định hợp lý đến mức, Casillas chỉ còn nước tháo chạy.

Truyền thông Madrid đã tìm sẵn điểm đến Fenerbahce cho thủ môn 34 tuổi này. Casillas cứ như đã bước ra khỏi cửa câu lạc bộ mà anh đã gắn bó 16 năm qua. Tất cả chờ đợi cái gật đầu của anh, để hướng đến một Madrid sạch bóng những công thần còn sót lại từ thời Del Bosque. Trong đó, Chủ tịch Perez là người sốt sắng nhất, dù không lên tiếng. Ông đã cho anh một mùa giải để giữ lại hình ảnh. Đã xuống nước vì một biểu tượng trung thành với đội bóng. Và ông cần anh đáp lại điều đó ở thời điểm này.

Nhưng Casillas không nao núng. Anh nhẹ nhàng đáp trả kế hoạch của Benitez bằng sự khẳng định: Tôi không thấy mình ở đâu khác ngoài đội bóng này. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp tại đây, tại Real Madrid. Có lẽ, anh muốn được tạc tượng ở Bernabeu!

Jose Mourinho đã có lý khi loại Casillas ra khỏi đội hình chính mùa giải 2012-2013. Phong độ và chấn thương mới chính là kẻ thù của anh. Cú ra tay cứu vớt của Ancelotti ở mùa tiếp theo, chỉ là một chút ân huệ và cách để HLV người Italy lấy lại sự cân bằng ở phòng thay đồ. Nhưng là biểu tượng không đồng nghĩa với việc, anh sẽ có thêm một đặc ân nữa dưới thời Benitez.

Hãy học tập Xavi!

Ai cũng chán ngán Iker Casillas, ngoại trừ Ngài râu kẽm, đó là sự thật. Các cổ động viên Real, dù rất yêu mến, có lẽ cũng hết chịu nổi màn trình diễn của anh. Cú ném bóng tệ hại ở phút cuối cùng trận đấu với Juventus tại Bernabeu, cũng ném đi luôn cả những gì còn sót lại trong tim họ về đội trưởng của mình. Anh thảm họa đến mức, sau World Cup 2014, một trang mạng chuyên về bóng đá đã thử tài độc giả bằng trắc nghiệm: Casillas đã mắc bao nhiêu lỗi trên đất Brazil?

Chức vô địch Champions League 2014, có lẽ là cái rướn tay cuối cùng của anh trong khung gỗ. Là cú cứu bóng hoàn hảo nhất để khép lại một chặng đường vinh quang với đội bóng Hoàng gia. Casillas có thể biện hộ rằng, Buffon vẫn đang là thủ môn số 1 của Juventus ở tuổi 37. Nhưng thủ thành người Italy thì không mắc nhiều sai lầm như anh.

Hãy kéo tay Casillas, để anh nhìn sang Xavi. Đội trưởng của Barcelona mới chính là tấm gương anh cần học tập. Người đã chia tay Tây Ban Nha, chấp nhận bước lùi lại ở Barca, đóng vai trò dự bị cho Rakitic và sẵn sàng ra sân khi đội bóng cần. Những gì Xavi nhận được là cái kết ngọt ngào với cú ăn 3.

Casillas có thừa khát khao thi đấu. Nhưng chỉ thiếu sự dũng cảm của một người đàn ông thực thụ. Đối mặt với thực tế  là một thử thách lớn với bất kì ai. Có nhiều cách để anh bày tỏ lòng tình yêu với đội bóng. Một trong số đó là nhường đường cho những người trẻ trung và tài năng hơn. 

84 Đó là số lần cứu thua của Casillas ở La Liga mùa này, trong đó có 12 trận giữ sạch lưới. Anh cũng đã cứu thua cho Real 31 lần ở Champions League.

17 Iker Casillas đã giành được tổng cộng 17 danh hiệu trong 16 năm thi đấu cho Real.

750 Tổng số bàn thua mà Casillas phải nhận sau 723 trận thi đấu cho Real Madrid. Trung bình cứ một trận, anh để thua 1,03 bàn.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm