Canh bạc 4-3-3 và sự bảo thủ của Ancelotti

14/04/2015 13:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Từ một người đam mê 4-4-2, nhưng Carlo Ancelotti đang cứ khăng khăng rằng 4-3-3 mới là hình mẫu lý tưởng để xây dựng Real Madrid. Cho đến giờ, Carletto vẫn đang thất bại với canh bạc của mình.

1. “Chẳng có gì nghi ngờ cả, chúng tôi sẽ thắng”, Mono Burgos, trợ lý của Diego Simeone, tuyên bố trước trận derby thành Madrid gần nhất. Có nhiều người bảo Burgos tự tin thái quá, nhưng sự thật là như thế.

Ngày 7/2/2015 trở thành một trong những thời khắc đen tối nhất sự nghiệp Ancelotti, cũng như lịch sử Real. Họ rời sân Vicente Calderon với trận thua 0-4. Đấy cũng là trận derby thứ 6 liên tiếp Real không thể thắng Atletico, với 4 thua và 2 hòa.

Hôm ấy, đội hình Real Madrid sứt mẻ nghiêm trọng. Hàng thủ mất 3/4 vị trí quan trọng là Sergio Ramos, Pepe và Marcelo. Tuyến giữa không có Luka Modric và James Rodriguez, những người phải nghỉ dài ngày vì chấn thương nặng.

Nhưng vấn đề không hoàn toàn nằm ở khía cạnh Real chịu tổn thất lớn về mặt nhân sự. Mono Burgos và các cầu thủ Atletico có niềm tin rằng họ sẽ thắng, đơn giản là Real không có gì mới mẻ kể từ sau chức vô địch Champions League 2013-14.

Hay nói chính xác hơn, Atletico hạnh phúc khi họ biết rằng Ancelotti sẽ duy trì lối đá 4-3-3.

2. Trong lần thứ 7 hai đội bước vào trận derby mùa này, một điều chắc chắn là Ancelotti sẽ tiếp tục cho Real đá 4-3-3.

So với trận thua 0-4, lần này Real đang có những lựa chọn tốt nhất về mặt nhân sự. Ramos và Pepe đều đã trở lại. Marcelo có thể lực tốt nhất. Modric và James cũng nhanh chóng khẳng định đẳng cấp ngay khi vừa bình phục.

Vấn đề của 4-3-3 là gì? Real không có một tiền vệ trụ đủ sức mạnh về cơ bắp, để chống lại tuyến giữa luôn  được xây dựng với 4 người giăng ngang của Atletico. Kết quả, 4-3-3 mà Ancelotti xây dựng tạo ra những khoảng trống mênh mông để Atletico phản công.

Đã có những cuộc họp riêng giữa Ancelotti với Perez để thảo luận về chiến thuật của Real. Perez không như Silvio Berlusconi (luôn đòi hỏi phải bố trí đội hình thế này, đá thế kia, hoặc phải xếp ai đá chính), nên dù có những can thiệp vẫn để Carletto được tự do quyết định về lối chơi.

Carletto đã thuyết phục Perez rằng 4-3-3 là phù hợp nhất với những con người Real đang có. Và Carletto tự tin, Real sẽ lại thắng derby bằng hệ thống này, với “BBC” (Bale - Benzema - Cristiano Ronaldo) đá phía trên 3 tiền vệ, như từng diễn ra trong trận chung kết Champions League mùa trước.

Đúng là Real đã thắng Atletico với 4-3-3 ở Lisbon, trong trận đấu mà Xabi Alonso vắng mặt. Ancelotti xây dựng bộ ba Di Maria - Khedira - Modric làm xương sống của trận đấu ấy. Nhưng chiến thắng chỉ đến một cách may mắn với Real, trong trận chung kết mà Arda Turan vắng mặt, Diego Costa thì chỉ đá 9 phút, còn người hùng Filipe Luis thì rời sân ở phút 83.

Lần gần nhất Real thắng được Atletico trong 90 phút là trận lượt về bán kết Cúp Nhà Vua tháng Hai năm ngoái. Nhưng đấy là trận đấu mà Atletico đá với một nửa đội hình dự bị, và đã buông giải đấu này. Đồng thời, Real đá 4-3-3 với “số 9 ảo” Isco, nghĩa là Ancelotti dùng quá nhiều cầu thủ biết cầm bóng.

3. Kể từ sau Lisbon, Real chỉ ghi 4 bàn vào lưới Atletico, trong khi thủng lưới 11 lần.

Vậy, tại sao Ancelotti vẫn cứng nhắc với 4-3-3? Vì ông không thể gạt Gareth Bale. Với Ancelotti, “BBC” có một đặc quyền hơn bất kỳ ai. Trừ trường hợp bất khả kháng, “BBC” sẽ luôn đá chính trong mọi hoàn cảnh.

Bale là người hùng ở Lisbon, nhưng 6 trận derby gần nhất được đá chính, ngôi sao người Xứ Wales hoàn toàn không để lại dấu ấn nào. Ancelotti có thể kéo Bale xuống thấp để đá 4-4-2, như từng thắng Bayern Munich ở Bán kết Champions League và hạ Barca trong trận Chung kết Cúp Nhà Vua mùa trước, nhưng ông nhất định không làm thế.

Ở Vicente Calderon, Ancelotti một lần nữa lại đánh bạc tương lai của mình với 4-3-3 và Bale.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm