Bravo hay Ter Stegen? Ai bắt chính, Enrique cũng xoa tay hài lòng!

28/07/2015 21:25 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lời chia tay của Victor Valdes như câu thần chú cho khung thành của Barcelona. Với sự xuất hiện của Claudio Bravo, của hiếm cho La Liga, và Ter Stegen, của để dành cho Champions League, cũng như cúp nhà Vua.

Carlo Ancelotti từng buộc phải dùng Casillas ở đấu trường châu Âu, còn Diego Lopez cho giải vô địch quốc gia, vì sự bình yên cho Real. Từ giải pháp tình thế, kế hoạch đó lại trở thành lựa chọn hoàn hảo cho đội bóng thủ đô Madrid. Nhưng Luis Enrique không cần phải khó xử đến vậy, ông biết quyết định của mình có ý nghĩa như thế nào với sự thành công của Barcelona, và cả tương lai của hai thủ môn này.

Từ hiện tại đến tương lai

Sự thật, Claudio Bravo và Ter Stegen chẳng có kinh nghiệm gì ở đấu trường châu Âu. Thủ thành nào đứng trong khung thành của Barcelona ở Champions League cũng đều đem đến những thử thách và cơ hội cho sự thành bại của đội bóng xứ Catalunya như nhau. Thế thì có gì phải băn khoăn khi để Stegen bắt chính ở các trận đấu cúp.

Anh còn trẻ, là tương lai của Barca, cũng như sẽ thay thế Bravo trong thời gian tới. Phản xạ, sức bật và cả kĩ năng chơi chân, thủ thành người Đức chẳng thua kém Valdes hay Bravo là mấy. Để anh bắt ở đấu trường châu Âu là sự đầu tư bài bản và định hướng rõ ràng của Barcelona.

Họ không muốn một tài năng bị thui chột chỉ vì Bravo, trên lý thuyết, là người giàu kinh nghiệm hơn nhiều. Nhưng thủ thành người Chile chỉ bắt đầu sự nghiệp đỉnh cao từ khi tới Barcelona, những thứ tạo ra tên tuổi anh chỉ là cái nhìn sắc sảo của cựu Giám đốc thể thao Zubizarreta. Một huyền thoại trong quá khứ của Barcelona. Người bảo chứng cho tài năng của thủ môn này.

Không hiểu Claudio Bravo toát ra năng lượng gì, mà kể cả khi anh mắc sai lầm trong trận giao hữu với Napoli ở mùa Hè năm ngoái, Lucho vẫn tin tưởng và giao cho nhiệm vụ ở La Liga. Đáp đền cho niềm tin đấy là anh chỉ để thua đúng 21 bàn, với vô số những pha cứu thua ngoạn mục. Như cản phá quả phạt đền của Dani Parejo trong trận đấu quan trọng với Valencia ở vòng 32 La Liga mùa trước.

Ter Stegen đâu thua kém là mấy. Anh phải đối mặt với Ibrahimovic, Cavani, Aguero, Lewandowski hay Carlos Tevez, toàn những tiền đạo hàng đầu thế giới. Nhưng cũng giữ sạch lưới 6 trận tại Champions League và giúp Barcelona đăng quang ở Berlin vào tháng 6. Người hùng là đây chứ đâu. Làm sao Enrique bỏ phí tài năng của anh được.

Công thức cũ lặp lại

Zubi ra đi để lại cho Luis Enrique một lựa chọn khó khăn, nhưng vô cùng dễ chịu, có đến hai thủ môn tài năng trong cùng một thời điểm. Sử dụng thế nào để phát huy sức mạnh của cả hai là nhiệm vụ của Lucho.

HLV người Gijon đã có một mùa giải êm đềm với cú ăn ba, nhưng cơn sóng ngầm của sự cạnh tranh là không thiếu. Bravo và Stegen đều muốn là người duy nhất. Một người vừa trở lại với tư cách nhà vô địch Nam Mỹ, người kia muốn khẳng định tài năng của mình với chiếc áo số 1 trong khung  gỗ.

Claudio Bravo lo lắng vì tương lai của mình? Không, anh chẳng bận tâm lắm vì vẫn tận hưởng kì nghỉ Hè một cách thoải mái. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh của anh, Ter Stegen bận rộn kiếm điểm ở nước Mỹ với tuyên bố, muốn được bắt chính ở tất cả các giải đấu. Bravo không chậm chân hơn người đồng đội, còn Stegen cũng không nhanh tay hơn thủ thành người Chile.

Họ cùng đứng trên một vạch xuất phát, với công thức đã thành công: Bravo cho Liga, Stegen cho các giải đấu cúp. Hiệu lệnh vẫn nằm trong tay Luis Enrique, ông phất cờ tay nào cũng như thế. Một khi có đến hai thủ môn giỏi, chẳng việc gì phải băn khoăn ai sẽ là số một, cứ để họ cạnh tranh nhau, điều đó chỉ có lợi cho Barcelona, và cho cả chính tài năng của cả hai.

13: Thủ thành Claudio Bravo đã cứu thua đến 13 lần cho Chile ở Copa America chỉ sau 6 trận.

8: Thủ thành người Chile đã lập kỉ lục với 8 trận giữ trắng lưới liên tiếp ở La Liga ở mùa giải vừa qua.

6: Ter Stegen có 6 trận giữ trắng lưới ở Champions League, dù anh cũng để thua đến 12 bàn.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm